Sức hút của điện ảnh Việt những ngày đầu xuân
Không nằm ngoài dự đoán trước đó, cuộc đua phim tết năm nay gần như đã ngã ngũ ngay trong ngày mùng 1 Tết khi Bộ tứ báo thủ - tác phẩm thứ 4 của Trấn Thành chiếm ưu thế vượt trội.
Phim Việt tiếp tục áp đảo
Theo thống kê từ chuyên trang phòng vé độc lập Box Office Vietnam (có sai số), ngày mùng 1 Tết (tức ngày 29-1) phim đã thu về 31,6 tỷ đồng, lập kỷ lục là tác phẩm điện ảnh có doanh thu ngày mở màn cao nhất từ trước đến nay tại thị trường Việt Nam.
Trong ngày mùng 1 Tết, tổng doanh thu toàn bộ thị trường đạt khoảng 39 tỷ đồng, riêng doanh thu của Bộ tứ báo thủ đã chiếm đến 80%. Đáng chú ý, ngay trong ngày đầu tiên bộ phim đã được xếp hơn 5.000 suất chiếu, vượt xa 2 tác phẩm trước đó của Trấn Thành (cả Mai và Nhà bà Nữ chỉ được cấp khoảng trên dưới 3.500 suất chiếu trong ngày mùng 1).
Sự áp đảo của Bộ tứ báo thủ cũng khiến 2 phim Việt còn lại cũng như các tác phẩm ngoại nhập ra rạp cùng thời điểm hoàn toàn lép vế. Ngày mùng 1, tác phẩm điện ảnh đầu tay trong vai trò đạo diễn của Thu Trang - Nụ hôn bạc tỷ thu về hơn 3 tỷ đồng trong khi Yêu nhầm bạn thân của bộ đôi đạo diễn Diệp Thế Vinh và Nguyễn Quang Dũng đạt hơn 1,3 tỷ đồng. Ba phim hoạt hình ngoại nhập Paddington - Gấu thủ chu du, Phi vụ ngàn cân, Dê hiệp sĩ và 7 báu vật hoàng gia dù không bị gắn nhãn hạn chế đối tượng khán giả nhưng mức doanh thu cũng khá khiêm tốn.
Thừa thắng xông lên, trong các ngày tiếp theo Bộ tứ báo thủ tiếp tục lập nhiều kỷ lục ấn tượng: phim chạm mốc 64 tỷ đồng nhanh nhất mọi thời đại sau chỉ 2 ngày công chiếu; phim có số lượng suất chiếu kỷ lục của điện ảnh Việt với hơn 6.000 suất; phim vượt mốc 100 tỷ đồng nhanh nhất mọi thời đại chỉ sau 3 ngày công chiếu... Tính đến 9 giờ sáng mùng 5 Tết (tức ngày 2-2), phim đạt doanh số 169 tỷ đồng và vẫn được xếp số lượng suất chiếu rất cao, gần 5.900 suất chiếu.
Dù không thể so với Bộ tứ báo thủ nhưng Nụ hôn bạc tỷ vẫn đạt ghi nhận hiệu ứng tốt, nhất là những đánh giá về chất lượng. Phim được xem là có chất lượng tốt nhất trong số 3 phim Việt cùng ra mắt, nhờ đó có doanh thu dần thu hẹp so với Bộ tứ báo thủ. Tính đến sáng 2-2, phim hiện có doanh thu gần 31 tỷ đồng. Trong khi đó, phim Yêu nhầm bạn thân đã gần như ngã ngũ khi chỉ có mức doanh thu khiêm tốn, gần 9 tỷ đồng sau 4 ngày ra rạp.
Táo quân 2025 đã chạm tới nhiều vấn đề nóng
Sau nhiều năm bị đánh giá là “nhạt”, Táo quân 2025 đã chứng minh rằng mình không chỉ là một chương trình giải trí đơn thuần mà còn là tấm gương phản chiếu những vấn đề nóng hổi, nhức nhối của xã hội. Táo quân 2025 đã “gói lại” một năm đầy biến động, từ chính trị, kinh tế đến văn hóa, xã hội, mang đến cho khán giả những tiếng cười sảng khoái nhưng không kém phần sâu cay.
Một trong những chủ đề nổi bật được Táo quân 2025 đề cập là vấn đề sáp nhập và tinh gọn bộ máy. Đây là một chủ đề nhạy cảm, khó nói, thậm chí khó cả viết kịch bản và diễn xuất. Tuy nhiên, ê kíp sản xuất đã xử lý một cách thông minh, sáng tạo thông qua các tình huống hài hước, dí dỏm. Vai diễn “Tào - Đẩu” của Đỗ Duy Nam là một ví dụ điển hình, khi anh phải hóa thân cùng lúc vào hai nhân vật Nam Tào và Bắc Đẩu, phản ánh sự “sáp nhập” trong bộ máy hành chính. Qua đó, chương trình không chỉ gây cười mà còn đặt ra những câu hỏi lớn về hiệu quả của việc tinh gọn bộ máy, cũng như trách nhiệm của những người đứng đầu.
Chương trình cũng đề cập đến những hiện tượng lan tỏa trên mạng xã hội, từ “Trà xanh” đến “Tuesday”, và cả những câu chuyện về y tế, giáo dục, kinh tế. Những vấn đề này được khai thác một cách hài hước, sắc sảo, nhưng không kém phần sâu sắc.
Tuy nhiên, không phải mọi thứ đều hoàn hảo. Một số khán giả cho rằng chương trình có phần “nhạt” ở một số phân đoạn, đặc biệt là những tình huống dài dòng, thiếu sự kết nối. Bên cạnh đó, việc lồng ghép quảng cáo vẫn là điểm trừ quen thuộc, làm gián đoạn mạch cảm xúc của người xem. Song, so với nhiều năm trước, Táo quân 2025 đã thành công trong việc chạm tới những vấn đề nóng hổi của xã hội một cách thông minh và duyên dáng.
Năm nay, sân khấu TPHCM thắng lớn khi hầu hết các sân khấu đều bán hết vé, như các vở: Cái gì vui vẻ thì mình… ưu tiên, Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài ngoại truyện của Nhà hát Idecaf; Tung hoành Pattaya, Lạc lối ở BangKok và Đại hội yêu quái của Nhà hát Thanh Niên; Cây bút thần của Nhà hát Kịch Sân khấu nhỏ 5B; Ông già đoàn lô tô; Anh trai say ai, Đại náo thành Bombay, Căn nhà ma quái của Sân khấu Thế Giới Trẻ; vở 13 Đức thầy của Sân khấu Thiên Đăng…
Tết này, Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam thắng đậm với các suất diễn vở múa rối nước Giấc mơ nàng tiên cá khi các suất phải kê thêm nhiều ghế mà vẫn không đáp ứng đủ lượng khách muốn vào xem. Riêng với vở xiếc đặc sắc Vùng đất kỳ bí diễn tại rạp xiếc Công viên Gia Định (quận Gò Vấp) mỗi suất diễn đã chào đón từ 600 đến 700 khán giả đến xem.
Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Ất Tỵ 2025 chủ đề Non sông gấm hoa, vui xuân thái hòa trong 8 ngày mở cửa đón chào khách tham quan (từ tối 27-1-2025, tức 28 tháng Chạp, đến 21 giờ ngày 2-2-2025, tức mùng 5 Tết), đã chào đón hơn 1,2 triệu du khách đến tham quan, thưởng ngoạn.
Để đáp sự yêu thích của người dân, du khách, UBND TPHCM đã quyết định giữ nguyên vị trí hai cụm linh vật đầu Đường hoa là Kim Tỵ, Ngân Tỵ và linh vật nàng Tỵ mang nét văn hóa Nam bộ ở cuối đường hoa cho đến cuối cuối tháng 2-2025 để đáp ứng nhu cầu tham quan, thưởng lãm của người dân.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/suc-hut-cua-dien-anh-viet-nhung-ngay-dau-xuan-post780301.html