Kể câu chuyện tình yêu qua những bức ảnh cưới đặc biệt

Không chỉ chụp ảnh cưới, mà còn lưu giữ những giấc mơ, nhóm 'Chụp ảnh cưới thiện tâm Charity' mang đến niềm hạnh phúc trọn vẹn cho những cặp đôi khuyết tật.

Dưới ánh đèn vàng ấm áp trong một studio nhỏ, anh Trần Khắc Huynh cẩn thận chỉnh lại tà váy cưới cho cô dâu ngồi trên xe lăn. Bên cạnh, một thành viên khác của nhóm đang giúp chú rể chỉnh trang lại vest. Nụ cười hạnh phúc trên gương mặt đôi vợ chồng khuyết tật như xóa tan mọi vất vả của những người đang miệt mài làm việc.

Với nhóm “Chụp ảnh cưới thiện tâm Charity”, mỗi bức ảnh không chỉ là khoảnh khắc, mà còn là ước mơ được chắp cánh.

Hành trình mang yêu thương vào từng khung hình

Bốn năm trước, anh Trần Khắc Huynh, một nhiếp ảnh gia tại TP.HCM nảy ra ý tưởng đặc biệt - chụp ảnh cưới miễn phí cho những cặp đôi khuyết tật. Anh hiểu rằng, với nhiều người, bộ ảnh cưới là điều xa vời bởi họ không có điều kiện kinh tế hoặc e ngại những ánh nhìn xung quanh.

Từ suy nghĩ ấy, nhóm “Chụp ảnh cưới thiện tâm Charity” ra đời, trở thành nơi kết nối những trái tim yêu nhiếp ảnh, trang điểm, hậu cần với chung một mong muốn giúp các cặp đôi khuyết tật lưu giữ những kỷ niệm đẹp nhất trong đời.

Ê-kip chuẩn bị cho cô dâu.

Ê-kip chuẩn bị cho cô dâu.

Mỗi khi có cặp đôi cần giúp đỡ, nhóm không chần chừ. Ngay khi nhận được tin nhắn hay cuộc gọi, anh Huynh lập tức cùng vài thành viên đến tận nơi để tìm hiểu hoàn cảnh.

“Có những trường hợp sống trong căn phòng trọ nhỏ hẹp, điều kiện vô cùng khó khăn, nhưng tình yêu của họ lại vô cùng lớn. Nhìn thấy ánh mắt họ sáng lên khi nghe về bộ ảnh cưới miễn phí, tôi biết mình đang làm điều đúng đắn”, anh Huynh chia sẻ.

Nhóm “Chụp ảnh cưới thiện tâm Charity” vận hành như một studio chuyên nghiệp. Các thành viên được phân chia rõ ràng thành từng bộ phận: nhiếp ảnh, trang điểm, hậu cần. Mỗi người một nhiệm vụ, phối hợp nhịp nhàng để có buổi chụp ảnh "chuẩn không cần chỉnh".

Bộ phận trang điểm, thường do những chuyên viên make-up chuyên nghiệp đảm nhiệm, là người giúp các cô dâu thêm phần rạng rỡ trong ngày trọng đại. “Không chỉ là trang điểm, chúng tôi còn phải động viên tinh thần, giúp họ tự tin khi đứng trước ống kính”, một thợ trang điểm trong nhóm chia sẻ.

Nhóm nhiếp ảnh, với những tay máy có tâm và có nghề, luôn tìm cách để bắt được những khoảnh khắc tự nhiên và đẹp nhất. Đặc biệt, họ phải sáng tạo trong cách tạo dáng, bởi nhiều cặp đôi có khiếm khuyết về vận động, khó khăn trong việc đứng hay di chuyển. Mỗi cặp đôi là một câu chuyện khác nhau và nhóm muốn kể câu chuyện ấy bằng hình ảnh.

Anh Trần Khắc Huynh và nhóm được vinh dự tuyên duyên là những tấm gương thầm lặng mà cao cả TP.HCM năm 2024.

Anh Trần Khắc Huynh và nhóm được vinh dự tuyên duyên là những tấm gương thầm lặng mà cao cả TP.HCM năm 2024.

Hậu cần, tuy ít khi xuất hiện trước ống kính, nhưng lại là trợ thủ đắc lực phía sau mỗi bức ảnh đẹp. Họ là những người lo liệu trang phục, tìm kiếm bối cảnh phù hợp, thậm chí là hỗ trợ cặp đôi trong từng bước di chuyển.

Nặng lòng với những câu chuyện

Mỗi buổi chụp ảnh là một hành trình cảm xúc. Có những cặp đôi tìm đến nhóm khi đã ở bên nhau hàng chục năm nhưng chưa từng có một tấm ảnh cưới đúng nghĩa. Cũng có những đôi vợ chồng trẻ, yêu nhau và quyết định gắn bó bất chấp mọi khiếm khuyết trên cơ thể.

Anh Huynh nhớ như in câu chuyện về anh Dũng và chị Hằng - một cặp đôi bị bại liệt. “Lúc mới đến, họ rụt rè lắm, ngại ngùng vì nghĩ mình không đẹp. Nhưng khi chụp xong, nhìn họ tay trong tay, mắt rưng rưng hạnh phúc, tôi biết rằng những gì mình làm thực sự ý nghĩa”, anh kể lại.

Có những câu chuyện khiến cả ê-kíp không cầm được nước mắt. Một cô gái mắc bệnh xương thủy tinh, từng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ mặc váy cưới, nhưng khi khoác lên bộ váy trắng tinh khôi, cô không giấu được xúc động.

Ảnh cưới của anh chị Trần Thanh Lưu và Nguyễn Thị Thắm.

Ảnh cưới của anh chị Trần Thanh Lưu và Nguyễn Thị Thắm.

Nhóm “Chụp ảnh cưới thiện tâm Charity” không chỉ trao tặng những bộ ảnh, mà còn gửi gắm niềm tin vào tình yêu và cuộc sống cho các cặp đôi khuyết tật. Với họ, những người khiếm khuyết không chỉ xứng đáng có một tình yêu đẹp, mà còn có quyền lưu giữ nó qua những bức ảnh trọn vẹn.

Tuy nhiên, hành trình này không dễ dàng. Nhóm hoạt động hoàn toàn trên tinh thần tự nguyện, kinh phí chủ yếu đến từ đóng góp của các thành viên và sự hỗ trợ từ những mạnh thường quân. “Có những lúc khó khăn, tưởng như không thể duy trì, nhưng chỉ cần nhìn thấy niềm vui trên gương mặt họ, chúng tôi lại có thêm động lực”, anh Huynh chia sẻ.

Suốt bốn năm qua, hơn 50 cặp đôi đã được nhóm chụp ảnh cưới miễn phí. Nhưng với họ, con số đó chưa bao giờ là đủ. Nhóm vẫn mong muốn có thể giúp đỡ nhiều người hơn nữa, để không một ai bị bỏ lại phía sau trong hành trình tìm kiếm hạnh phúc.

“Khi nào còn người cần, chúng tôi còn đi”, anh Huynh khẳng định. Và cứ thế, họ lại tiếp tục chuyến hành trình mang tình yêu và sự tử tế vào từng khung hình, thắp lên hy vọng cho những người kém may mắn.

Trường Phong

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/ke-cau-chuyen-tinh-yeu-qua-nhung-buc-anh-cuoi-dac-biet-ar923340.html