Sức khỏe bé bị bạo hành ở Trường Mầm non Gia Thụy hiện ra sao?
Sau gần 1 tuần xảy ra sự việc, hiện tại các vết bầm tím trên cơ thể của cháu bé đã lành nhưng tinh thần của cháu vẫn rất hoảng sợ, khi nhắc đến đi học là run rẩy và sợ hãi.
Trao đổi với PV Báo Sức khỏe và Đời sống vào chiều ngày 10/7, anh Trịnh Thanh Tùng (34 tuổi, trú tại phường Bồ Đề, TP Hà Nội) - bố của cháu bé bị cô giáo có hành vi bạo hành trong lớp học tại Trường Mầm non Gia Thụy, đã có những chia sẻ về tình hình sức khỏe cũng như tâm lý của cháu bé sau gần 1 tuần sự việc xảy ra.

Anh Trịnh Thanh Tùng đang trao đổi với PV Báo Sức khỏe và Đời sống.
Anh Tùng cho biết, hiện tại các vết bầm tím trên cơ thể của cháu bé đã lành rồi nhưng tinh thần của cháu vẫn rất hoảng sợ, khi nhắc đến đi học là run rẩy và sợ hãi. Hôm qua (9/7), hai bố con anh cùng cán bộ công an khu vực đi giám định thương tật cho cháu, khi di chuyển qua tuyến đường cháu vẫn thường đi học thì cháu nhận ra và run rẩy hét lên "không đi học, đừng đến trường nữa".
"Tạm thời, gia đình đã phải cách ly cháu với các cô ở trường khi các cô vẫn qua nhà để thăm. Gia đình muốn cháu quên đi những ký ức tồi tệ ở lớp học bằng cách gửi cháu ở nhà bác ruột để cháu ổn định tâm lý rồi mới tính tiếp đến việc học cho con", anh Tùng cho biết thêm.
Trước đó, vào ngày 5/7, con anh Tùng là bé T.K.L, học lớp C2, Trường Mầm non Gia Thụy, phường Bồ Đề đi học về, gia đình tắm cho bé đã phát hiện lưng cháu bị tím bầm một mảng lớn nghi bị giáo viên bạo hành.
Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, gia đình anh Tùng đã phản ánh với nhà trường và đưa bé vào Bệnh viện Nhi TW để khám và kiểm tra sức khỏe tổng quát.
Ngay sau đó, đại diện Ban Giám hiệu Trường Mầm non Gia Thụy và giáo viên đứng lớp đã đến nhà để xin lỗi gia đình. Tuy nhiên, qua trao đổi, cô giáo thừa nhận chỉ đánh trẻ 1-2 cái vì lý do trẻ hư không chịu ngủ.

Hình ảnh lưng bé T.K.L xuất hiện nhiều vết bầm tím. Ảnh do gia đình cung cấp
Gia đình anh Tùng tiếp tục có buổi hẹn làm việc với Ban Giám hiệu nhà trường để xem lại camera giám sát của ngày 5/7.
Theo lời anh Tùng, camera giám sát ghi lại hình ảnh cô giáo có hành vi bạo hành trẻ rất dã man như đánh, kéo lê bé ra khỏi lớp và đạp vào người cháu 4-5 cái. Thậm chí, theo mô tả của anh Tùng, trong lúc bạo hành con anh, bé nằm bên cạnh cũng bị giáo viên bạo hành.
Anh Tùng cho biết, ngay sau khi được xem lại clip ghi lại hành động bạo hành của giáo viên, vợ chồng anh đã lên phường để trình báo sự việc. Nhất quyết không để thêm học sinh nào bị giáo viên đánh đập, bạo hành như bé nhà anh nữa.
Trao đổi với PV Báo Sức khỏe và Đời sống vào ngày 10/7, cán bộ Công an phường Bồ Đề cho biết, hiện cơ quan công an đã tiếp nhận và đang trong quá trình điều tra vụ việc. Khi có kết quả cụ thể sẽ thông báo sau.