Sức lan tỏa mạnh mẽ từ nhà lãnh đạo giản dị, gần gũi, ân cần

Trong cuộc sống cũng như các chuyến thăm, làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn dành thời gian, tình cảm quan tâm, ân cần hỏi thăm, động viên cấp dưới và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, nhân dân. Sự giản dị, cởi mở, thân tình nhưng đầy sâu sắc của Tổng Bí thư khiến những ai tiếp xúc đều cảm thấy gần gũi, chan hòa, có sức lan tỏa và động lực mạnh mẽ để phấn đấu vươn lên. Báo Quân đội nhân dân trích đăng một số ý kiến chia sẻ về những kỷ niệm, sự quan tâm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Thiếu tướng ĐÀO THANH HẢI, nguyên Phó giám đốc Công an TP Hà Nội: Tình cảm của Tổng Bí thư với những người lính cảnh sát hình sự

Ngay cạnh ngôi nhà của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là trụ sở Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội. Vinh dự và rất đỗi thiêng liêng với chúng tôi là được gần gũi đồng chí Tổng Bí thư. Năm 2011, khi tôi đang là Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, chúng tôi sang chúc Tết đồng chí Tổng Bí thư. Tôi báo cáo đặc thù công việc của đơn vị nhiều khi phải làm việc cả ban đêm, có thể gây ảnh hưởng tới giấc ngủ của đồng chí. Tổng Bí thư tươi cười nhẹ nhàng bảo: “Các cậu cứ làm việc bình thường đi, tớ ngủ say lắm, không biết gì đâu!”. Câu nói ấy của Tổng Bí thư khiến tôi nhớ mãi! Một câu nói thôi đã cho thấy sự cảm thông, thấu hiểu và cả tình cảm yêu thương, quan tâm của người đứng đầu Đảng ta đối với những người lính cảnh sát hình sự.

Năm nào cũng vậy, chiều tối mồng Một hoặc mồng Hai Tết, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đều sang chúc Tết anh em Phòng Cảnh sát hình sự. Đồng chí không đi với tư cách một người lãnh đạo mà như một người hàng xóm. Tổng Bí thư ăn mặc giản dị, đi bộ sang cùng với một đồng chí cảnh vệ. Ấn tượng để lại không chỉ với riêng tôi mà với tất cả cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị là sự gần gũi, giản dị, ánh mắt luôn trìu mến và cả gương mặt toát lên sự hiền hậu, vui tươi...

Mỗi dịp như vậy, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đều ân cần hỏi thăm về tình hình trực của cán bộ, chiến sĩ; tình hình gia đình; có được chuẩn bị đầy đủ bánh chưng, giò, thực phẩm ăn Tết ở đơn vị hay không... Đồng chí cũng động viên anh em luôn cố gắng gác lại những nỗi niềm, hạnh phúc riêng, thực thi nhiệm vụ đạt hiệu quả cao nhất và cùng mọi người chụp ảnh kỷ niệm.

Những lời căn dặn, chia sẻ của đồng chí Tổng Bí thư luôn chứa đựng sự chân thành, gần gũi, tạo nên một không khí ấm áp, thân tình. Đến khi giữ trọng trách là Phó giám đốc Công an TP Hà Nội, nhân dân Thủ đô tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội, tôi được gặp đồng chí Tổng Bí thư trên nghị trường. Mỗi lần gặp, đồng chí luôn dành nhiều tình cảm đối với những người lính hình sự Công an Thủ đô bằng những lời hỏi thăm ân cần và nhắc nhở cán bộ, chiến sĩ Công an TP Hà Nội nói chung, người lính hình sự nói riêng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm hình sự, bảo vệ bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Thấm thía sâu sắc giá trị và ý nghĩa lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chúng tôi luôn ra sức rèn luyện, học tập, công tác và chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

----------------------

Cô giáo LÊ HOÀI THƯƠNG, giáo viên Trường Mầm non Căn cứ Cam Ranh: Mãi không quên sự quan tâm, động viên ân cần, sâu sắc

Ngày 5-5-2016, trong chuyến công tác tại Vùng 4 Hải quân, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm và tặng quà gia đình tôi. Lúc được các anh ở Vùng 4 Hải quân thông báo là có đồng chí Tổng Bí thư đến thăm nhà, tôi rất vui mừng nhưng cũng hết sức hồi hộp, lo lắng vì chưa bao giờ được tiếp xúc hay đón tiếp một lãnh đạo cấp cao, hơn nữa lại là người đứng đầu của Đảng ta.

 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chuẩn Đô đốc Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng Hải quân (nay là Thượng tướng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng) chụp ảnh cùng 3 chị em cô giáo Lê Hoài Thương trong chuyến thăm và làm việc ngày 5-5-2016 tại Vùng 4 Hải quân. Ảnh do nhân vật cung cấp

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chuẩn Đô đốc Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng Hải quân (nay là Thượng tướng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng) chụp ảnh cùng 3 chị em cô giáo Lê Hoài Thương trong chuyến thăm và làm việc ngày 5-5-2016 tại Vùng 4 Hải quân. Ảnh do nhân vật cung cấp

Nhưng khi gặp bác, ngồi nói chuyện trực tiếp thì tôi cảm nhận bác là một người hết sức gần gũi, giản dị, thân tình, quan tâm đến đời sống hậu phương của cán bộ, chiến sĩ công tác ở đảo xa. Bác ân cần hỏi thăm mẹ con tôi ở nhà có vất vả không; chồng ở ngoài đảo xa có hay gọi điện về hỏi thăm không (lúc đó chồng tôi đang công tác ở đảo Trường Sa Lớn); công việc như thế nào. Bác cũng động viên tôi cố gắng, có khó khăn gì thì mạnh dạn chia sẻ cùng đồng chí, đồng đội, chỉ huy đơn vị nơi chồng công tác để được sẻ chia, giúp đỡ. Hôm đó, hai em gái tôi đến chơi và bác mời cùng ngồi nói chuyện. Bác hỏi thăm các em tôi làm gì, công tác ở đâu, cuộc sống thế nào, từ tỉnh xa vào lập nghiệp cảm thấy thế nào, có vất vả lắm không. Ngoài gia đình tôi, bác còn hỏi thăm một số gia đình cán bộ, chiến sĩ ở cùng tầng.

Những lời quan tâm, động viên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp thêm niềm tin, động lực lớn để vợ chồng tôi cùng nhau khắc phục mọi khó khăn, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Nghe tin Tổng Bí thư qua đời, tôi cảm thấy rất buồn, hụt hẫng, tiếc thương vì mất đi một người luôn luôn tận tụy vì nước, vì dân. Bao nhiêu ấn tượng, hình ảnh về buổi gặp đó lại ùa về. Tôi thầm hứa sẽ cố gắng luôn là hậu phương vững chắc giúp chồng yên tâm công tác; noi theo gương bác luôn tận tụy, hết mình vì công việc, chăm sóc các em nhỏ phát triển tốt về mọi mặt để bố mẹ các cháu yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

-------------------------

Đại tá LẠI VĂN TUẤN, Phó chủ nhiệm Chính trị Binh đoàn 16: Không quên những người sau cánh gà

Ngày 14-4-2013, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm, kiểm tra và làm việc tại Binh đoàn 16. Khi đó tôi đang là Trưởng ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị Binh đoàn 16, trực tiếp phụ trách, bảo đảm khánh tiết, âm thanh, hội trường... cho buổi làm việc. Hôm ấy, sau khi nghe lãnh đạo, chỉ huy Binh đoàn báo cáo khái quát kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị trong những tháng đầu năm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã biểu dương tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, ý chí vươn lên của cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên, người lao động Binh đoàn 16 khi vừa làm tốt nhiệm vụ sản xuất, vừa tích cực chung tay bảo vệ an ninh biên giới, giải quyết tốt mối quan hệ với cấp ủy, chính quyền, nhân dân các dân tộc trên địa bàn đứng chân; góp phần vun đắp, củng cố mối quan hệ láng giềng tốt đẹp với nước bạn Campuchia.

Tổng Bí thư căn dặn: “Địa bàn hoạt động của các đồng chí chủ yếu ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn và khu vực biên giới. Phát huy phẩm chất người lính Cụ Hồ, cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên, người lao động Binh đoàn phải xung kích, đi đầu trong công tác giúp dân xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế. Thực hiện cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, suy nghĩ, những khó khăn, vướng mắc của bà con, từ đó tìm cách tháo gỡ, giải quyết cho triệt để; thường xuyên quan tâm, giúp đỡ, có chính sách đãi ngộ, giải quyết việc làm tại chỗ cho người dân; tích cực tuyên truyền vận động bà con thực hiện nếp sống văn minh, từng bước loại trừ hủ tục, mê tín dị đoan”.

Sau khi chụp ảnh kỷ niệm cùng cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên Binh đoàn 16, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ân cần bắt tay tất cả mọi người. Thấy tôi và anh em Ban Tuyên huấn, phục vụ đang tất bật phía sau cánh gà, Tổng Bí thư giơ tay lên và nói: “Chào các đồng chí nhé, chúng tôi về đây!”, khiến chúng tôi rất cảm động vì sự giản dị, gần gũi và cởi mở.

-------------------------

Đồng chí NGUYỄN XUÂN HOÀN, Bí thư Đảng ủy xã Bản Bo, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu: Bản Bo vươn lên từ sự quan tâm, định hướng của Tổng Bí thư

Ngày 14-7-2016, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm xã Bản Bo, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu. Thời điểm đó, xã Bản Bo còn là một xã vùng cao nghèo, khó khăn. Chính vì vậy, khi nhận được thông báo Tổng Bí thư sẽ làm việc với xã nửa ngày, chúng tôi rất lo lắng vì cơ sở vật chất của xã còn nghèo nàn, sợ không tiếp đón được chu đáo. Tuy nhiên, khi Tổng Bí thư đến, bằng sự ân cần, gần gũi, giản dị, những lo lắng của chúng tôi đã tan biến.

Tôi còn nhớ rất rõ, lúc đó chúng tôi có kê một chiếc bàn trên bục hội trường, dự kiến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ ngồi ở giữa, bên phải là đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và bên trái là đồng chí Bí thư Huyện ủy. Tuy nhiên, khi vừa vào bàn, Tổng Bí thư đã hỏi ngay, đồng chí Bí thư Đảng ủy xã có ở đây không? Tôi ngồi ở phía dưới, giơ tay lên báo cáo có mặt. Tổng Bí thư quay sang đồng chí Bí thư Huyện ủy và nói: “Đồng chí Bí thư Huyện ủy thông cảm, xuống dưới ngồi để Bí thư Đảng ủy xã lên ngồi cạnh tôi nhé. Tôi muốn gần với địa phương hơn một chút”. Tôi cảm thấy rất vinh dự khi ngồi cạnh và trao đổi tình hình địa phương với Tổng Bí thư.

Sau khi nghe tôi báo cáo về tình hình kinh tế-xã hội, những khó khăn, vướng mắc, đồng chí Tổng Bí thư giao cho tỉnh, huyện quan tâm đến những kiến nghị của địa phương, đặc biệt là phải mở rộng vùng trồng chè và bao tiêu sản phẩm chè cho người dân. Đồng chí dặn dò bà con đoàn kết, luôn tin tưởng vào đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước; luôn ưu tiên, quan tâm, chăm lo cho đồng bào các dân tộc. Phong thái, cử chỉ, lời nói gần gũi, cởi mở, thân tình của Tổng Bí thư đã để lại hình ảnh rất đẹp trong lòng nhân dân Bản Bo về người lãnh đạo giản dị, chan hòa.

Sau khi làm việc tại trụ sở UBND xã, Tổng Bí thư đi thăm vùng chè xã Bản Bo. Tại đây, Tổng Bí thư đã nắm tay và ân cần hỏi chuyện đồng bào dân tộc Mông có trồng được nhiều chè không, đời sống bà con còn vất vả lắm không. Tổng Bí thư động viên, căn dặn bà con đoàn kết, cùng phát triển kinh tế, cái gì thiếu thốn, khó khăn thì địa phương, Nhà nước sẽ hỗ trợ để bà con yên tâm sinh sống, vươn lên thoát nghèo.

Suốt những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Bản Bo luôn ghi nhớ những lời căn dặn của Tổng Bí thư là tập trung phát triển kinh tế bằng nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, tận dụng thế mạnh để phát triển cây ăn trái, chăn nuôi gia súc, cây chè chất lượng cao gắn với doanh nghiệp lo đầu ra của sản phẩm và chuyển dần sang xu hướng phát triển các dịch vụ thu hút khách du lịch. Chỉ một năm sau ngày Tổng Bí thư về thăm xã Bản Bo, năm 2017, chúng tôi đã phát triển trồng mới thêm 500ha chè chất lượng cao, thu hút nhiều doanh nghiệp, sản xuất, chế biến. Hiện nay, sản lượng chè tăng gấp 7 lần so với năm 2016. Ngày nay, xã Bản Bo đã trở thành thủ phủ chè của huyện Tam Đường, đời sống nhân dân ngày một khấm khá.

-----------------------

Anh TRẦN MINH TRÍ, cán bộ Tỉnh đoàn, Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ Lý luận trẻ, Đoàn Thanh niên tỉnh Bến Tre: Tổng Bí thư là người thầy, người truyền cảm hứng cho tôi

Tôi được gặp đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Văn phòng Trung ương Đảng khi Tổng Bí thư gặp gỡ đoàn đại biểu điển hình tiêu biểu toàn quốc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023. Lúc đó được bố trí ngồi rất gần ông (chỉ cách khoảng 2m), dù không còn xa lạ về ông nhưng khi được gặp trực tiếp, tôi vẫn rất ấn tượng với phong cách ăn mặc giản dị, lời nói từ tốn với những đánh giá, chỉ đạo hết sức sâu sắc và gần gũi của ông.

Trong cuộc gặp gỡ đó, đồng chí Tổng Bí thư căn dặn chúng tôi cần phải “tiếp tục phấn đấu, học hỏi và rèn luyện thường xuyên; giữ gìn và phát huy danh hiệu cao quý được tôn vinh, lan tỏa tác dụng và ảnh hưởng nêu gương trong xã hội”. Lời căn dặn đó đã tiếp thêm động lực cho bản thân tôi cố gắng học tập, công tác trong suốt thời gian qua.

Đối với tôi, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không chỉ là một người lãnh đạo mà còn là người thầy, người truyền cảm hứng cho tôi trong công tác nghiên cứu lý luận, tuyên truyền giáo dục cho đoàn viên, thanh niên. Tôi học tập được rất nhiều từ những bài viết, tác phẩm sách của Tổng Bí thư về cách tổng kết, đánh giá thực tiễn, tư duy lý luận và sự sáng tạo. Những bài nói, bài viết, tác phẩm sách của Tổng Bí thư là tài sản tinh thần quý giá, làm hành trang cho tôi trong công tác cũng như trong cuộc sống hằng ngày. Bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh do đồng chí Tổng Bí thư tặng, tôi vẫn để trên bàn làm việc, ngày ngày nhìn ngắm để tự nhắc nhở bản thân phấn đấu.

Nghe tin đồng chí Tổng Bí thư từ trần, tôi không khỏi bồi hồi, xót xa. Thương mến Tổng Bí thư, bản thân tôi càng phải ra sức học tập, phấn đấu công tác để xứng đáng với sự kỳ vọng của Tổng Bí thư vào thế hệ trẻ. Xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh một người cộng sản kiên trung - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng!

-------------------------

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/cac-van-de/suc-lan-toa-manh-me-tu-nha-lanh-dao-gian-di-gan-gui-an-can-786630