Sức mạnh của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh đã đi vào lịch sử dân tộc Việt Nam. Đó là đại thắng của niềm tin, của sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, do Đảng và Bác Hồ kính yêu khơi nguồn, dẫn dắt. Ý nghĩa của sự kiện lừng lẫy ấy luôn mang hơi thở thời đại với những bài học quý giá trong kỷ nguyên vươn mình, phát triển giàu mạnh và văn minh.

Vững niềm tin chiến thắng

Thời điểm 11 giờ 30 phút ngày 30/4/1975 ghi một dấu mốc không bao giờ phai. Quân ta chiếm Dinh Độc Lập, chính quyền ngụy Sài Gòn đầu hàng vô điều kiện, kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đầy tự hào và oanh liệt. Đó là chiến thắng của khát vọng và niềm tin vào chính sức mình không chỉ trong hơn 20 năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, mà được hun đúc bởi hàng nghìn năm trên hành trình dựng nước và giữ nước.

Trong phút giây vỡ òa hạnh phúc khi non sông thu về một mối, triệu triệu con tim người Việt lại nhớ công lao bao lớp người ngã xuống, lại thương Bác khôn nguôi. Chiều 30/4/1975, nối tiếp bản tin đặc biệt của Đài Tiếng nói Việt Nam, tuyên bố cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước toàn thắng là bài hát "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng" của nhạc sĩ Phạm Tuyên. Từng ca từ trong đó là lời tri ân của 54 dân tộc anh em mang dòng máu Lạc Hồng đối với Bác Hồ và Đảng ta.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân động viên các tân binh huyện Sơn Tịnh lên đường nhập ngũ (tháng 2/2025). Ảnh: NGỌC ĐỨC

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân động viên các tân binh huyện Sơn Tịnh lên đường nhập ngũ (tháng 2/2025). Ảnh: NGỌC ĐỨC

Những năm tháng đất nước bị chia cắt, không đêm nào Bác ngủ yên; nhiều lần Người đề nghị Bộ Chính trị được vào thăm đồng bào miền Nam một lần. Đến khi trên giường bệnh, ngày nào Người cũng hỏi tình hình miền Nam và đồng bào ta trong đó hiện giờ ra sao. Trả lời nhà báo Cu Ba, ngày 14/7/1969, Người nói: “Ở miền Nam, mỗi người, mỗi gia đình đều có một nỗi đau khổ riêng. Gộp nỗi đau khổ riêng của mỗi người, mỗi gia đình lại thì thành nỗi đau khổ của tôi”.

Với chân lý không có gì quý hơn độc lập, tự do, đất nước phải sạch bóng quân thù, trong Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước kháng chiến ngày 17/7/1966, Người khẳng định: “Chúng ta có chính nghĩa, có sức mạnh đoàn kết của toàn dân từ Bắc đến Nam, có truyền thống đấu tranh bất khuất, lại có sự đồng tình ủng hộ rộng lớn của các nước xã hội chủ nghĩa anh em, và nhân dân tiến bộ cả thế giới, chúng ta nhất định thắng!”. Đại thắng mùa Xuân năm 1975 đã được Bác Hồ tiên đoán từ khi cuộc kháng chiến mới bắt đầu.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, lời Người như tiếng kèn xông trận đã khơi nguồn khát vọng và niềm tin mãnh liệt cho đồng bào, chiến sĩ hai miền Nam, Bắc, làm thất bại mọi âm mưu của đế quốc Mỹ, nhất là âm mưu “Việt Nam hóa chiến tranh”. Khi thời cơ đến, Quân ủy Trung ương mở Chiến dịch Hồ Chí Minh huy động năm cánh quân với sức mạnh của 20 sư đoàn đồng loạt tiến vào giải phóng Sài Gòn. Thắng lợi của cuộc chiến là thắng lợi của sức mạnh hiệp đồng tác chiến bởi ba thứ quân và sự nổi dậy của đồng bào miền Nam kiên trung, anh dũng. Đây là bài học quý giá cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay cũng như mai sau.

“Gieo” mùa Xuân đại thắng cho kỷ nguyên vươn mình

Trong niềm vui kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, chúng ta vẫn nghe rõ nhịp sống hối hả bên mình. Các bộ, ngành, địa phương đang tập trung triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII - những vấn đề mang tính quyết sách lịch sử của giai đoạn mới. Trong đó, tập trung vào việc sắp xếp tinh gọn bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp và đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc được biểu diễn tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng huyện Mộ Đức (23/3/1975 - 23/3/2025). Ảnh: NGỌC ĐỨC

Tiết mục văn nghệ đặc sắc được biểu diễn tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng huyện Mộ Đức (23/3/1975 - 23/3/2025). Ảnh: NGỌC ĐỨC

Chưa bao giờ chúng ta tiến hành cùng lúc khối lượng công việc lớn, khó, phức tạp, nhạy cảm như thế; đụng chạm đến cuộc sống hầu hết cán bộ, công chức, viên chức. Việc xây dựng văn kiện đại hội cũng đặt ra nhiều vấn đề mới, đặc biệt là công tác nhân sự. Thời cơ và thách thức đan xen. “Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo”, ông cha ta đã khuyên nhủ như vậy. Đây là lúc mỗi tổ chức đảng, cơ quan, mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, tận dụng thời cơ, biến thách thức thành cơ hội, vượt lên chính mình như bao lớp cha anh đã sống, đã hy sinh cho độc lập dân tộc, để “Bắc Nam sum họp”. Càng khó khăn, thử thách càng phải vững tin vào chính mình, càng phải muôn người như một, giữ vững đội hình “Thần tốc, thần tốc hơn nữa. Táo bạo, táo bạo hơn nữa” để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ đang đặt ra, “gieo” mùa Xuân đại thắng cho kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

BẮC VĂN

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/chinh-tri/202504/suc-manh-cua-tinh-thandai-doan-ket-toan-dan-toc-8a30105/