Sức nóng của phim Nghỉ hè sợ nghỉ hưu

Sau khi chính thức khởi chiếu vào ngày 21-8, bộ phim điện ảnh của đạo diễn Huỳnh Lập Nghỉ hè sợ nghỉ hưu tiếp tục “làm nóng” các phòng vé trong cả nước với hàng triệu vé được bán ra, đạt doanh thu hàng trăm tỷ đồng; các suất chiếu luôn đông người xem, các buổi có cinetour (giao lưu, gặp gỡ với khán giả) luôn trong tình trạng “cháy vé”.

Poster phim Nghỉ hè sợ nghỉ hưu.

Poster phim Nghỉ hè sợ nghỉ hưu.

Ngay đầu đợt nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 vừa qua, vào ngày 29-8, ê-kip phim Nghỉ hè sợ nghỉ hưu đã có buổi gặp gỡ và giao lưu với khán giả thành phố Đồng Nai tại rạp Beta Biên Hòa (phường Trấn Biên).

Ý nghĩa sâu sắc về đề tài yêu nước

Nghỉ hè sợ nghỉ hưu là bộ phim về đề tài yêu nước chiếu trong những ngày cả nước kỷ niệm 81 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9. Phim xoay quanh câu chuyện muốn khởi nghiệp của thanh niên Trí Bình (Cody Nam Võ đóng) và những ngày hè Trí Bình về quê ở với ông nội Tư Thời (Nghệ sĩ Ưu tú Cao Minh đóng). Từ đây, câu chuyện về tình yêu nước, về cuộc kháng chiến vô cùng gian khổ nhưng rất oai hùng của ông cha được mở dần ra thông qua những câu chuyện cùng sự thấu hiểu với ông nội. Ông Tư Thời là cựu chiến binh với đôi chân không còn lành lặn và bị mắc căn bệnh ám ảnh chiến tranh. Từng chứng kiến bom đạn ác liệt đã lấy đi sinh mạng của nhiều đồng đội, nên dù đã trở về với cuộc sống đời thường nhiều năm nhưng dường như ông “chưa một ngày xuất ngũ”, mà luôn đau đáu, day dứt đến trở thành căn bệnh dằn vặt ông suốt thời gian dài. Qua đó cho thấy sự khốc liệt của chiến tranh, ngay cả khi đất nước đã hòa bình hơn nửa thế kỷ.

Bàn về một đề tài lớn nhưng phim khai thác những chi tiết rất đời thường, dung dị để từ đó thấm sâu vào tâm hồn khán giả. Nhiều người đã không cầm được nước mắt khi hình ảnh người cựu chiến binh già ôm đàn ghi-ta hát vang trong nghĩa trang liệt sĩ, hồi tưởng lại thời thanh xuân nhiệt huyết của mình lúc kề vai sát cánh chiến đấu cùng đồng đội. Khung cảnh ấy càng có sức lay động hơn khi xung quanh ông Tư Thời là những đoàn viên thanh niên đang chăm sóc những phần mộ liệt sĩ… Lúc này, âm nhạc Thời thanh xuân vang lên, những ký ức của quá khứ với hình ảnh của thực tại đan xen vào nhau, cùng cộng hưởng để gia tăng tính nghệ thuật của bộ phim.

Bộ phim lan tỏa về tình yêu nước một cách sâu lắng. Khi truyền cảm hứng về lòng tự hào dân tộc, các giá trị lịch sử cho Trí Bình, Thảo Liên (Tín Nguyễn đóng) đã đưa anh đến thăm mẹ Việt Nam anh hùng. Khi mẹ cúng cơm các liệt sĩ, những vần thơ Thảo Liên đọc không chỉ chạm đến cảm xúc của Trí Bình mà còn lay động nhiều khán giả: “Mẹ một mình ăn với các anh/ Cơm nóng canh ngon vẫn thấy lạnh/ Căn nhà, dáng mẹ vẫn còn đó/ Mà sao chẳng thấy bóng dáng anh/ Mẹ một mình ăn với các anh/ Hòa bình đất nước mộng đã thành/ Mẹ tiễn anh mong ngày trở lại/ Khi anh về chỉ còn mảnh áo xanh…”.

Ê-kíp phim Nghỉ hè sợ nghỉ hưu gặp gỡ và giao lưu với khán giả thành phố Đồng Nai vào tối 29-8.

Ê-kíp phim Nghỉ hè sợ nghỉ hưu gặp gỡ và giao lưu với khán giả thành phố Đồng Nai vào tối 29-8.

Thấu hiểu, sẻ chia

Mở đầu và xuyên suốt trong phim, các nhân vật đi tìm câu trả lời: “Nếu cuộc đời không rực rỡ thì sao”? Đó là sự khẳng định của mỗi người trẻ trong hành trình lập thân lập nghiệp, với gia đình, xã hội và với chính mình. Đối với thế hệ ông cha, họ đã có một cuộc đời “rực rỡ” khi được sống và hy sinh vì lý tưởng cao đẹp cho đất nước, cho quê hương. Như trong một lần ông nội trò chuyện với Trí Bình: “Ông cùng đồng đội cùng nhau chiến đấu để giành lại hòa bình… Ông không sợ nằm xuống, mà sợ tuổi trẻ bây giờ không biết ông nằm xuống vì điều gì?”.

Căn dặn về câu chuyện khởi nghiệp của Trí Bình, ông nội nhắn nhủ: “Phải hiểu rõ mình đang làm gì mới làm tốt được. Chứ không chỉ là phong trào thôi…”. Chính những lời chia sẻ của ông đã giúp Trí Bình hiểu hơn về mong muốn, lý tưởng của mình, mình cần làm gì để đạt được điều đó. Tại buổi giao lưu với khán giả thành phố Đồng Nai, đạo diễn, nghệ sĩ Huỳnh Lập chia sẻ: “Nhiều khi các bạn trẻ đã “rực rỡ” theo cách riêng của mình rồi mà bản thân chưa nhận ra thôi”.

Mặc dù mạch phim chính vẫn khơi gợi và lan tỏa về tình yêu nước, nhưng đan xen trong đó vẫn có những câu chuyện gần gũi trong gia đình. Các thành viên trong gia đình rất yêu thương và quan tâm đến nhau nhưng lại luôn có những tình huống nhỏ trong cách cư xử và suy nghĩ khiến giữa các thế hệ luôn có khoảng cách vô hình. Đây cũng là những tình huống gần gũi và dễ bắt gặp trong mỗi gia đình, được phim khai thác rất tinh tế.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai, ngoài lấp đầy các phòng vé, nhiều người hâm mộ còn chờ ngoài sảnh rạp phim để được gặp gỡ, chụp ảnh với thành viên đoàn làm phim.

Chia sẻ với khán giả Đồng Nai, Cody Nam Võ nhắn nhủ: “Phim có một thông điệp ý nghĩa đó là cách mình tìm hiểu, thấu hiểu và đồng cảm với ông bà, cha mẹ của mình. Đôi khi ông bà, cha mẹ của mình lớn lên trong hoàn cảnh khác, phải trải qua rất nhiều tổn thương, lo lắng, muộn phiền nên sẽ hình thành một thói quen sống và phản ứng với cuộc sống khác với thế hệ chúng mình. Do đó, là thế hệ trẻ - được lớn lên trong hòa bình, được hưởng cuộc sống yên bình, hạnh phúc nên những người trẻ phải sống có trách nhiệm nhất; từ đó tìm hiểu, chia sẻ, yêu thương… với gia đình, thế hệ đi trước…”.

Thùy Trang

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202609/suc-nong-cua-phim-nghi-he-so-nghi-huu-9313d09/