Sức sống hơn 300 năm của làng nghề cỏ tế Phú Túc giữa lòng Thủ đô

Trong không khí nô nức của những ngày kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô 10/10, khắp các con đường, ngõ phố đều vang lên âm thanh của niềm vui ấy. Ẩn sau sự nhộn nhịp đó, các làng nghề truyền thống của Thủ đô, trong đó có làng nghề cỏ tế Phú Túc, huyện Phú Xuyên, vẫn âm thầm và lặng lẽ góp phần gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, làm nên nét đẹp bền bỉ của Hà Nội hôm nay.

Bằng bàn tay tài hoa và khéo léo của người dân Phú Túc, cây cỏ tế đã tạo ra hàng trăm sản phẩm mang tính nghệ thuật cao.

Theo các cụ cao niên trong làng Lưu Thượng, nghề đan cỏ tế (cỏ guột) tại Phú Túc bắt nguồn từ cuối thế kỷ 17, khi bà Nguyễn Thảo Lâm mang loại cỏ này về, tìm ra cách chế biến và xử lý nguyên liệu, tạo nên các vật dụng phục vụ cuộc sống hằng ngày.

Phú Túc - từ một xã nghèo, thuần nông, người dân chỉ biết canh tác một năm hai vụ lúa, đến khi cây cỏ tế trở thành nguyên liệu sản xuất chủ yếu của người dân, giúp nơi đây trở thành làng nghề truyền thống với doanh thu ngót trăm tỷ mỗi năm.

Hiện Phú Túc đã được thành phố Hà Nội công nhận với 8 sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 4 sao.

Sản phẩm từ cỏ tế Phú Túc không chỉ tiêu thụ trong nước mà còn xuất khẩu thị trường quốc tế, giúp khẳng định thương hiệu của làng nghề Việt trên thế giới.

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô 10/10, xã Phú Túc còn vinh dự trở thành điểm đến du lịch làng nghề của thành phố Hà Nội, hứa hẹn mang đến cho du khách một hành trình khám phá đầy thú vị.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Hà Giang - Khánh Hoàng

Nguồn Quốc Hội TV: https://quochoitv.vn/suc-song-hon-300-nam-cua-lang-nghe-co-te-phu-tuc-giua-long-thu-do-239170.htm