Sức sống từ 'hạt nhân' chi bộ
Chi bộ là hạt nhân chính trị, cầu nối thiết thực nhất giữa Đảng với dân.
Thực tiễn tại địa bàn dân cư số 67, phường Bạch Mai (Hà Nội) đã chứng minh: Khi ý Đảng hợp với lòng dân, những "điểm nghẽn" về môi trường, trật tự đô thị, hay thách thức trong chuyển đổi số đều được tháo gỡ. Dân tin Đảng, Đảng bên dân là cội nguồn của mọi thắng lợi trong công cuộc xây dựng khu phố văn hóa, văn minh, vững mạnh.

Bà Nguyễn Thị Quy báo cáo công việc với cấp ủy viên Hồng Chiến. Ảnh: Nguyễn Uyển
Nhớ sáng ấy là ngày 12-3, chỉ còn ít ngày nữa là “Ngày hội non sông”. Nghe tiếng gõ cửa, tôi mở ra thấy bà Nguyễn Thị Quy. Tay cầm tập tài liệu, tay chiếc bút, bước vào nhà, bà cất lời: "Đây là thẻ cử tri của ông, bà. Tổ bầu cử là số 35, Nhà Văn hóa ngách 33. Đúng 6h30 tập trung làm lễ khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; phấn đấu 12h bầu xong!".
Rồi bà rời đi, tiếp tục công việc. Tôi với theo: "Bà Quy ơi! Già yếu rồi. Tuổi 84 sức vợi lắm rồi!...".
Bà Quy ngoái lại, giọng thản nhiên: "Bí thư Chi bộ Cường và bà Ngoãn tổ trưởng khu ta dịp này vất vả lắm. Thôi thì đỡ được họ tý nào hay tí ấy. Việc của Đảng, của dân cũng là của mình!".
Tôi đứng lặng nhìn theo bước chân bà tới 21 căn hộ trong ngách 34, ngõ Hòa Bình 7, phường Bạch Mai thân yêu. Lòng dạ nao nao!...
Đảng với dân
Đúng giờ Lễ khai mạc bầu cử, khán phòng hội trường chật ních người dự. Là Tổ trưởng tổ bầu cử số 35, Bí thư Chi bộ 67 phường Bạch Mai Trương Văn Cường nghiêm túc, cẩn trọng, kỹ lưỡng ngôn từ trong phát biểu và cùng các tổ viên nhanh nhẹn hướng dẫn cử tri bỏ phiếu...

Bí thư Chi bộ 67 Trương Văn Cường điều hành cuộc họp chi bộ sáng 3-3-2026. Ảnh: Nguyễn Uyển
Ở lối vào, các ông, bà: Nguyễn Thị Ngoãn, Lê Thị Hạnh, Nguyễn Việt Hùng, Tổ trưởng các tổ dân phố 67A, 67B, 67C cùng chị em tất bật trao phiếu bầu cho mọi người. Quá trưa, bà Quy từ khu bầu cử trở về, giọng hào hởi: "Vậy là Đảng và lãnh đạo khu phố nói sao, dân ta làm vậy. Đúng 12h đã đủ 1.672 cử tri bỏ phiếu (có 3 cử tri vì công việc nên bỏ phiếu nơi khác). Vậy là đúng trăm phần trăm!"...
Vui cái vui của bà Nguyễn Thị Quy, tôi hỏi chuyện Bí thư Chi bộ 67 Trương Văn Cường xoay quanh chức năng chi bộ là cầu nối thiết thực giữa Đảng với dân. Chất giọng điềm đạm, mực thước, tỉ mỉ, ông nói như để cung cấp tài liệu chính chuẩn nhất: "Bác thấy đấy, chi bộ 67 của ta có 107 đảng viên. Trên 50% đảng viên có tuổi đời từ 70 trở lên. Người cao nhất là 94 tuổi. Thấp nhất 23 tuổi...".
Giọng chậm lại, Bí thư kể: "Ngày còn làm việc ở Công ty Khóa Minh Khai, tôi là Trưởng phòng Tổ chức, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy... Nghỉ hưu, năm 2022, tôi tham gia chi ủy tại chi bộ khu dân cư. Tháng 12-2023, chi bộ bầu làm Bí thư chi bộ. Nói thật, làm công tác Đảng ở cơ quan, doanh nghiệp thuận hơn, chứ ở khu dân phố thì đảng viên đa thành phần, tuổi tác, hàm cấp, nguyên chức tước, học hàm, học vị; số ít người để ý từ lời ăn tiếng nói; lại những người quên quên nhớ nhớ...
Biết vậy nên đã nhận việc là tôi phải làm hết mình, phải lựa và cũng phải kiên quyết tất cả vì lợi ích đúng đắn của nhân dân. Tôi nghĩ vậy và cũng nhắc các chi ủy viên chi bộ phải như vậy. Chức năng của chi ủy là hạt nhân chính trị ở địa bàn dân cư; là cầu nối thiết thực giữa Đảng với nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện thật tốt các nhiệm vụ của Đảng ủy phường và Đảng bộ thành phố giao cho...
Chức năng ấy luôn được ý thức trong tâm thức, nhưng cái chính là phải quan tâm đầy đủ các nhiệm vụ của chi bộ đã quy định trong Điều lệ.
Đương nhiên, mỗi nhiệm kỳ, mỗi thời gian có sự đổi thay, nhưng cốt lõi là phải xây dựng dân cư đoàn kết, tương thân tương ái giúp nhau khi gặp khó khăn; bảo vệ môi trường, gìn giữ trật tự an ninh, an toàn khu phố, phát triển đời sống, nhân rộng gương người tốt, ngăn chặn cái xấu, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, bồi dưỡng, phát triển đảng viên, cán bộ kế cận, lãnh đạo, chỉ đạo, động viên, khích lệ thường xuyên các tổ chức chính trị, xã hội cùng các tổ dân phố xây dựng khu dân cư văn hóa, phát triển tốt hơn!...".
Tự dưng tôi nhớ đến các cựu Bí thư chi bộ từ những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ trước. Đó là các ông Nguyễn Trường Thành, Nguyễn Văn Hoàn (đã quá cố), Ngô Ngọc Điếm (đang trọng bệnh), Nguyễn Văn Nhàn... thời đương chức đều gắn bó với Tổ trưởng dân phố; luôn có những công trình xây dựng giúp đỡ những nhà dân rách nát... Nay sống trong khu phố tươm tất, nhân dân vẫn nhắc tới công lao của những người xưa.
Dân với Đảng
Đi dưới hàng cây bên số nhà lẻ xanh tươi, đẹp đẽ cắm biển “Công trình kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô” theo chỉ đạo của phường Minh Khai (cũ), tôi lại nhớ tới những lần gặp Bí thư chi bộ Cường, cùng các tổ trưởng dân phố và một số cán bộ địa bàn dân cư cặm cụi tu sửa, rào dặm, uốn nắn cho từng cây nhỏ mới trồng được sống ngay sống thẳng, vượt lên dông lốc, tươi tắn như ngày nay...

Chi bộ 67 phường Bạch Mai đoàn kết, đồng lòng xây dựng khu dân cư văn hóa, phát triển. Ảnh: Nguyễn Uyển
Lại nhớ Tết Bính Ngọ vừa qua, Bí thư Cường liên hệ với nhóm thiện nguyện Thu Hà tặng 20 suất quà; mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng (gồm gạo, kẹo bánh, dầu ăn, miến, mứt) để cùng các Tổ trưởng dân phố tận tay trao cho 20 hộ dân khó khăn.
Thời gian qua đi, công việc trôi nhanh, khu phố xây dựng ngày càng đẹp lên, tươm tất hơn... khiến tôi thêm nhớ và biết ơn các đoàn thể, các tổ chức xã hội luôn gắn bó với Chi bộ, hết lòng vì dân. Đó không chỉ là những cuộc họp giao ban liên kết định kỳ vào tối mùng 5 hằng tháng để triển khai Nghị quyết của Chi bộ và của cấp trên do Bí thư chi bộ chủ trì, mà còn góp phần giải quyết những khúc mắc nảy sinh, những vấn đề về môi trường, an ninh, trật tự...
Ngõ Hòa Bình kề đầu ngách 34 là nơi đơn vị cung cấp dịch vụ vệ sinh môi trường phường đặt thùng đựng rác từ 17h đến 18h hằng ngày, nhưng lại thành nơi vứt rác tùy tiện suốt cả ngày đêm. Kỳ công trao đổi, thuyết phục, nay mới khá hơn. Khác hẳn nơi đây, khu các nhà cao tầng tại ngách 33 lại rất nền nếp, cho dù bóng cây, bóng lá um tùm nhưng lúc nào cũng sạch sẽ, bởi nơi đó có Chi hội trưởng phụ nữ Nguyễn Thị Thiết; có chị Nguyễn Thị Canh cùng mấy chị em trong khu cùng nhau vệ sinh, quét rác đổ vào thùng rác đúng quy định... Bà Tý, cô Sang, cô Lan, cô Xuân, bà Tuyết… luôn chăm từ mầm cây, chiếc lá, bông hoa trước cửa, hoặc bên vệ nhà cho khu dân cư xanh, sạch, đẹp.
Nói Đảng với dân, dân với Đảng như lẽ sống đương nhiên của dân phố 67. Nơi đây có những con người như bà Nguyễn Thị Ngoãn, không là đảng viên nhưng cả đời luôn vì Đảng, vì dân. Thời công tác ở Công ty Kim khí điện máy, bà liên tục tham gia hỗ trợ các chiến binh trên trận địa pháo bảo vệ Thủ đô ở Mễ Trì. Năm 1999, về hưu, bà lưu trú tại nhà số 8, ngách 46, ngõ Hòa Bình 7. Nối tiếp các nhiệm kỳ, người dân tổ dân phố nhất quyết bầu bà làm Tổ trưởng (xưa là tổ số 8, nay là 67A)...
Làm tổ trưởng dân phố thì thời nào mọi việc cũng đến tay. Chẳng riêng gì tổ 67A, mà các tổ 67B do chị Lê Thị Hạnh làm tổ trưởng; 67C do anh Nguyễn Việt Hùng làm tổ trưởng đều rất chăm lo đoàn kết nhân dân, xây dựng khu dân cư văn hóa văn minh ngày một phát triển.
Hiệu quả của sự gắn kết
Nhiều năm nay, đường phố Minh Khai đẹp đẽ, sạch sẽ hẳn lên. Đường ngang, ngõ hẻm ngày thường cũng như khi lễ hội, nhà nhà trang trí cờ, hoa, khẩu hiệu theo hướng dẫn chỉ đạo tươm tất, xứng danh là khu phố văn minh và phát triển. Từ ngày sáp nhập phường, chi bộ Đảng luôn nộp đảng phí đầy đủ qua mạng. Thủ đô phấn đấu làm chủ công nghệ, đi đầu trong chuyển đổi số nên chi bộ phải góp sức bứt phá trong dòng chảy mạnh mẽ này.
Năm 2025, Đảng bộ phường công nhận Chi bộ đạt danh hiệu xuất sắc. Bí thư chi bộ và nhiều chi ủy viên, đảng viên được phường khen thưởng. Thanh niên ngày nay giàu tri thức, lý luận, khát khao được đứng trong hàng ngũ của Đảng, luôn được chi bộ đón nhận bồi dưỡng và phát triển...
Các tổ dân phố luôn thi đua nộp đủ, nộp đúng thuế nhà đất qua mạng điện tử; liên tục đạt danh hiệu tổ dân phố xuất sắc. Dân tin Đảng, Đảng luôn bên dân, vì dân mà phấn đấu, xây dựng khu dân cư văn hóa vững mạnh và phát triển!
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/suc-song-tu-hat-nhan-chi-bo-743198.html











