Sức trẻ tình nguyện
Hôm nay, ngày 13-2, gần 4.200 công dân nhập ngũ năm 2025 tại TPHCM đã chuẩn bị hành trang sẵn sàng lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Trong đó, có 110 đảng viên đang háo hức để được rèn luyện và đóng góp sức trẻ vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Đảng viên đi trước
Gia Bảo xúc động nhớ lại ngày anh nói với ba mẹ quyết định viết đơn tình nguyện nhập ngũ: “Ba mẹ ủng hộ quyết định của tôi và nói tôi chọn đi con đường này khiến ba mẹ rất tự hào. Đó không chỉ là niềm vui mà còn là sự công nhận, rằng tôi đã trưởng thành, có thể đóng góp một phần sức trẻ của mình cho đất nước”. Sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TPHCM) vào tháng 6-2024, anh Công Thái Gia Bảo (sinh năm 2002, ngụ phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TPHCM) đã nung nấu viết đơn tình nguyện nhập ngũ.
![Anh Công Thái Gia Bảo (ngụ phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TPHCM) và mẹ sắp xếp tư trang chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Ảnh: THU HOÀI](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_13_17_51463849/412d8e42be0c57520e1d.jpg)
Anh Công Thái Gia Bảo (ngụ phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TPHCM) và mẹ sắp xếp tư trang chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Ảnh: THU HOÀI
Chia sẻ về lý do tình nguyện nhập ngũ, Gia Bảo cho biết, đây là quyết định khá “mạo hiểm” vì anh đã tốt nghiệp và có khả năng tìm kiếm công việc ổn định. Tuy nhiên, tôi cũng nhận thức được đây là độ tuổi mà bản thân cần có trách nhiệm không chỉ đối với cá nhân mà còn đối với xã hội, đất nước. “Trong quá trình học tập tại trường đại học, tôi tham gia công tác đoàn, phong trào thanh niên và đặc biệt là rất yêu màu áo lính qua môn học Quốc phòng - An ninh. Cùng với đó, khi được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, được sinh hoạt tại chi bộ quân sự phường… càng khiến tôi củng cố suy nghĩ muốn đóng góp một phần sức trẻ của mình”, Gia Bảo tâm sự.
Háo hức chờ đợi ngày lên đường nhập ngũ bởi mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng cũng là tâm thế của chị Đỗ Phương Trang (24 tuổi, ngụ quận 5, TPHCM). “Chỉ vài ngày nữa là tôi sẽ bước vào môi trường quân đội. Tôi mong mình sẽ trưởng thành từng ngày ở môi trường ấy”, Phương Trang chia sẻ. Để chuẩn bị hành trang thể chất cho bản thân, giúp cơ thể thích nghi với môi trường mới sắp tới, Phương Trang tập đi bộ và chạy bộ mỗi ngày để nâng cao sức bền và thể lực. Đây là điều trước giờ cô chưa từng làm. Phương Trang cho biết, lâu nay được sống trong sự bảo bọc của cha mẹ, có nhiều khi Phương Trang buông lỏng, chưa thiết lập kỷ luật cho bản thân. Nhưng từ tháng 10-2024, từ khi quyết định viết đơn tình nguyện nhập ngũ, Phương Trang quyết định thay đổi bản thân, tập luyện để có thêm sức khỏe.
Ông bà nội, ngoại của Phương Trang đều là cựu chiến binh. Bà nội của Trang vừa nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng. Và sau những ngày tham gia làm tình nguyện viên trong chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly”, có cơ hội gặp gỡ, nghe, cảm nhận những hy sinh của các nữ chiến sĩ cách mạng thời chiến tranh, đã giúp cô gái trẻ vừa tốt nghiệp Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn mạnh dạn viết đơn xin nhập ngũ để được đóng góp một phần công sức cho đất nước cũng như sẵn sàng cho mọi nhiệm vụ Tổ quốc cần ở người trẻ. “Là đảng viên, lại là người trẻ, tôi phải phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, đi đầu để hoàn thành mọi nhiệm vụ”, Phương Trang cho biết.
Khát khao rèn luyện và trưởng thành
Tốt nghiệp ngành Kinh doanh quốc tế, Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TPHCM) năm 2024, gác lại mọi dự định công việc, Nguyễn Phương Huyền (sinh năm 2003, ngụ quận 12) đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ. “Bạn bè biết quyết định của tôi thì khá bất ngờ vì tôi không lựa chọn một công việc ổn định mà chọn rèn luyện trong môi trường quân đội. Nhưng tôi không coi đó là sự đánh đổi, đó là một hành trình mà tôi muốn đi, một lý tưởng tôi muốn theo đuổi. Ba tôi đã nói với tôi rằng, ba mẹ rất vui khi thấy tôi đã lớn và đủ dũng cảm để bước đi trên con đường tôi lựa chọn”, Huyền chia sẻ.
![Chị Đỗ Phương Trang (hàng đứng, bìa phải) chụp ảnh cùng gia đình trước ngày lên đường nhập ngũ. Ảnh: THÁI PHƯƠNG](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_13_17_51463849/0a17dc78ec3605685c27.jpg)
Chị Đỗ Phương Trang (hàng đứng, bìa phải) chụp ảnh cùng gia đình trước ngày lên đường nhập ngũ. Ảnh: THÁI PHƯƠNG
Sinh ra trong gia đình có ba mẹ đều là quân nhân, từ nhỏ, Phương Huyền đã tiếp xúc với những câu chuyện về cuộc sống và kỷ luật quân đội. Huyền nhớ lại năm 2021, khi dịch Covid-19 tại TPHCM diễn biến phức tạp và cũng là lúc cô đang ôn thi đại học. “Ba mẹ tôi đều ở lại đơn vị chống dịch và không về nhà trong suốt 7 tháng. Tôi cùng chị gái ở nhà, nhiều lúc cũng tủi thân. Tuy nhiên, tôi biết ba mẹ đang cùng các cô chú đồng đội làm nhiệm vụ vì sự an toàn của người dân”, Phương Huyền tâm sự. Phương Huyền ghi lại cảm xúc ngày “đặc biệt” trong nhật ký - ngày mà cô chính thức đặt chân vào con đường thực hiện ước mơ, hoài bão của bản thân: “Hôm nay, mình chính thức nhận lệnh gọi nhập ngũ. Mình đã ôm ba mẹ và òa khóc vì hạnh phúc”.
Dịp này, quận 12 có 4 đảng viên và 1 nữ thanh niên lên đường nhập ngũ. Trung tá Nguyễn Hoàng Hiệp, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự quận 12, mong muốn thời gian tới, sau khi chính thức trở thành chiến sĩ quân đội, các bạn trẻ sẽ nhanh chóng hòa nhập với môi trường quân đội, tiếp tục ra sức học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ về mọi mặt để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam trong thời kỳ mới. Đặc biệt là phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của người đảng viên; gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ để đồng chí, đồng đội học tập, noi theo.
Ngày 12-2, các quận, huyện và TP Thủ Đức (TPHCM) đồng loạt tổ chức hội trại tòng quân với nhiều hoạt động sôi nổi, nhằm tạo không khí ấm áp, vui tươi và góp phần giáo dục truyền thống, động viên thanh niên hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc. Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM, cho biết, TPHCM là địa phương có số lượng thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an nhân dân lớn nhất cả nước.
Năm nay, TPHCM có gần 4.200 công dân nhập ngũ với chất lượng tuyển quân tốt hơn so với năm 2024. Năm 2025, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TPHCM đã trao 4.197 lệnh gọi công dân nhập ngũ. Trong đó, lệnh chính thức là 4.003 công dân (4.000 nam, 3 nữ), lệnh dự phòng là 194 công dân. Số lượng đảng viên nhận lệnh nhập ngũ là 110 người. Công dân nhập ngũ có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học là 1.902 người. Lễ giao quân điểm của TPHCM được tổ chức tại quận 7 hôm nay, ngày 13-2.
THU HOÀI - CẨM TUYẾT
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/suc-tre-tinh-nguyen-post781627.html