Nam cử nhân luật rèn luyện thể lực, tăng 8kg để sẵn sàng nhập ngũ
Là cử nhân luật tốt nghiệp loại khá, Phùng Bá Thế (SN 2000, trú tại huyện Vụ Bản, Nam Định) có nhiều lựa chọn cho tương lai, nhưng anh tình nguyện nhập ngũ, xác định đây vừa là nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc vừa là cơ hội rèn luyện bản thân.
Hôm nay (13/2), Phùng Bá Thế chính thức lên đường nhập ngũ, bắt đầu hành trình rèn luyện trong môi trường quân đội.
Được biết, Thế là một trong số 255 thanh niên đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học có đơn tình nguyện nhập ngũ năm 2025 của tỉnh Nam Định.
![Tân binh Phùng Bá Thế](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_13_23_51466388/d1406552551cbc42e50d.jpg)
Tân binh Phùng Bá Thế
Xác định quân đội là một trường đại học tổng hợp
Sinh ra trong gia đình có ông nội và bố đều cả đời gắn bó với màu áo lính nên từ khi tốt nghiệp đại học, Phùng Bá Thế đã suy nghĩ nghiêm túc về việc nhập ngũ.
Ra trường, anh có công việc ổn định tại một phòng công chứng nhưng trong lòng vẫn luôn nung nấu ước mơ được rèn luyện, thử thách trong môi trường quân ngũ.
![](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_13_23_51466388/51b2e6a0d6ee3fb066ff.jpg)
“Tôi rất tự hào về truyền thống của gia đình mình. Tốt nghiệp đại học xong là tôi đã có ý định nhập ngũ để rèn luyện và cống hiến.
Tôi nhận thức và xác định quân đội là một trường đại học tổng hợp, nơi không chỉ rèn luyện nhân cách và bản lĩnh mà còn giáo dục toàn diện, giúp tôi trưởng thành hơn.
Khi tôi bày tỏ ý nguyện của mình, bố mẹ hoàn toàn ủng hộ”, Thế bộc bạch.
![](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_13_23_51466388/af1415062548cc169559.jpg)
Ông Phùng Bá Sơn (bố của Thế) chia sẻ: “Tôi luôn nói với con rằng, vào quân đội là vất vả, nếu đã xác định vào thì phải quyết tâm ngay từ đầu. Trong môi trường quân đội, phải xác định kỷ luật là sức mạnh. Đã nhập ngũ thì phải chấp hành nghiêm chỉ thị, mệnh lệnh”.
Được tiếp “lửa” từ bố, Thế càng thêm quyết tâm với lựa chọn của mình. Từ 1 năm trước, anh đã chủ động rèn luyện thể lực để đảm bảo sức khỏe, đáp ứng tiêu chuẩn tuyển quân và sẵn sàng thích nghi với môi trường quân đội. Từ một chàng trai 57kg, anh kiên trì tập luyện để tăng lên 65kg, cơ bắp rắn chắc hơn, thể lực cải thiện rõ rệt.
Trước ngày tuyển quân, Thế còn hào hứng hỏi bố: “Sức khỏe con thế này có đủ điều kiện vào bộ đội không?”. Bố anh chỉ cười đáp: “100%!”.
Ngoài rèn luyện thể lực, Thế còn được bố hướng dẫn tìm hiểu kỹ về chế độ, quy định trong quân đội để không bỡ ngỡ khi bước vào môi trường mới. Những lời dặn dò của bố, một sĩ quan cao cấp về hưu, giúp anh hiểu rõ hơn về kỷ luật quân đội, tinh thần trách nhiệm và những thử thách phía trước.
“Nhận thức được những yêu cầu khắt khe của quân đội, tôi xác định phải rèn luyện nghiêm túc ngay từ đầu. Nếu tổ chức tin tưởng, tôi mong muốn được phục vụ lâu dài để tiếp nối truyền thống gia đình”, Thế bày tỏ.
Trước giờ lên đường, mẹ Thế động viên con trai bằng những lời dặn dò ấm áp, chuẩn bị từng bộ quần áo, vật dụng cần thiết với mong muốn con có đủ hành trang vững bước.
Trong khi đó, bố Thế nhắn nhủ: “Con là niềm tự hào của gia đình, hãy giữ gìn và phát huy truyền thống ông cha, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và quân đội giao phó.
Trước mắt, con cần hoàn thành tốt khóa huấn luyện chiến sĩ mới, chấp hành nghiêm kỷ luật, đoàn kết cùng đồng đội để xây dựng quân đội ngày càng vững mạnh”.
Phùng Bá Thế đã chính thức khoác lên mình màu áo lính, bước vào một chặng đường mới với tinh thần quyết tâm và đầy nhiệt huyết. Với sự chuẩn bị chu đáo cả về thể chất lẫn tinh thần, anh vững tin sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng với truyền thống gia đình và niềm tin của những người thân yêu.
![Thế vẫy tay chào gia đình, bạn bè, sẵn sàng bước vào hành trình mới.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_13_23_51466388/dc506742570cbe52e71d.jpg)
Thế vẫy tay chào gia đình, bạn bè, sẵn sàng bước vào hành trình mới.
XEM CLIP: Gia đình dặn dò tân binh Phùng Bá Thế trước khi lên đường nhập ngũ.
Nam Định có 2.650 công dân nhập ngũ
Hôm nay, cùng với các địa phương trong cả nước, tỉnh Nam Định tổ chức lễ giao nhận quân đầu Xuân Ất Tỵ năm 2025.
Theo chỉ tiêu được giao, Nam Định có 2.650 công dân nhập ngũ về các đầu mối đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng và 219 thanh niên tham gia nghĩa vụ công an nhân dân.
Riêng huyện Vụ Bản có 207 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự, 19 thanh niên tham gia nghĩa vụ công an nhân dân. Trong đó, có 10 người đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học.
![Nhóm bạn làm banner đến tiễn tân binh Dương Duy Lợi đi nhận nhiệm vụ tại Trung đoàn 43, Sư đoàn 395.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_13_23_51466388/b1e70ef53ebbd7e58eaa.jpg)
Nhóm bạn làm banner đến tiễn tân binh Dương Duy Lợi đi nhận nhiệm vụ tại Trung đoàn 43, Sư đoàn 395.
![Tân binh Trần Tiến Phát trao cho bạn gái nụ hôn trước khi lên đường nhập ngũ.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_13_23_51466388/d8a319b129ffc0a199ee.jpg)
Tân binh Trần Tiến Phát trao cho bạn gái nụ hôn trước khi lên đường nhập ngũ.
![Giây phút quyến luyến chia tay người thân của tân binh.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_13_23_51466388/40a583b7b3f95aa703e8.jpg)
Giây phút quyến luyến chia tay người thân của tân binh.
![Người thân, bạn bè đến tiễn các tân binh lên đường nhập ngũ.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_13_23_51466388/50db94c9a4874dd91496.jpg)
Người thân, bạn bè đến tiễn các tân binh lên đường nhập ngũ.