Sưởi ấm vùng cao

Ngày 23-1, Báo Công an nhân dân (CAND) phối hợp với nhóm cựu học sinh PTTH khóa 1991-1994 toàn Hà Nội tổ chức Chương trình "Tết vì người nghèo", về 2 xã Trà Ka và Trà Giáp (H. Bắc Trà My, Quảng Nam) thăm, tặng 360 phần quà (mỗi suất 500.000 đồng) cho 360 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Cùng tham gia với đoàn có Trung tướng Lê Ngọc Nam - nguyên Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục chính trị CAND, Thượng tá Nguyễn Thành Long - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam.

Đại tá Phạm Quang Khải-Tổng Biên tập Báo CAND tặng quà cho người dân.

Đại tá Phạm Quang Khải-Tổng Biên tập Báo CAND tặng quà cho người dân.

Xuất phát từ TP Đà Nẵng lúc mờ sớm, đoàn công tác đã vượt gần 200km đường núi quanh co, hàng chục điểm sạt lở vẫn còn nham nhở, đến trưa mới đến trụ sở UBND xã Trà Ka. Thấy đoàn đến, gương mặt ai cũng nở nụ cười hạnh phúc. Trò chuyện với chúng tôi, ông Hồ Văn Lý (52 tuổi, trú thôn 2, xã Trà Ka) tâm sự: "Cơn bão số 9 gây ảnh hưởng nặng nề, ở thôn 2 có 5 ngôi nhà bị sạt lở đất vùi lấp hư hỏng hoàn toàn, trong đó có nhà của tôi. Khu vực tôi ở nằm sát vách núi nên được chính quyền địa phương đến vận động di dời. Bão tan, tôi về nhà hoảng hốt khi chứng kiến ngôi nhà đã bị đất vùi lấp, mọi tài sản trong nhà cũng bị hư hỏng hết. Gia đình được lực lượng Công an xã, dân quân địa phương dựng lại nhà mới, cho lương thực ăn suốt thời gian qua tôi rất mừng. Hôm qua nghe chính quyền địa phương thông báo có đoàn Báo CAND về tặng quà tôi vui lắm, dậy từ sáng sớm đi bộ gần 2 tiếng đồng hồ xuống xã cho kịp".

Tại buổi thăm, tặng quà, Đại tá Phạm Quang Khải - Tổng Biên tập Báo CAND gửi lời xin lỗi chân thành đến bà con, bởi do đường xa, nhiều đoạn còn hư hỏng nên đến trễ để bà con phải đợi lâu; đồng thời chia sẻ những khó khăn, mất mát của người dân 2 xã Trà Ka và Trà Giáp trong đợt mưa bão vừa qua. Đại tá Phạm Quang Khải cho hay, Báo CAND có truyền thống hằng năm, cứ đến dịp cận Tết Nguyên đán sẽ phối hợp với các nhà hảo tâm góp những phần quà để gửi tặng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn ở khắp mọi miền Tổ quốc. Được biết, trong đợt mưa bão kéo dài vừa qua ở địa phương 2 xã Trà Ka và Trà Giáp bị ảnh hưởng nghiêm trọng, cuộc sống của bà con đang gặp rất nhiều khó khăn. Do đó, đoàn mong muốn gửi tặng món quà nhỏ góp phần giúp bà con đón Tết ấm cúng, đầm ấm hơn.

Thay mặt chính quyền địa phương, ông Hồ Văn Trần - Chủ tịch UBND xã Trà Ka gửi lời cảm ơn sâu sắc đến đoàn công tác đã không quản ngại đường sá xa xôi đến tặng quà cho người dân. Ông Trần cho hay, toàn xã có 494 hộ với 2.025 nhân khẩu, đa phần là đồng bào Ca Dong, Cor, tỷ lệ hộ nghèo của xã hơn 60%. Trong đợt mưa bão vừa qua, xã Trà Ka có 31 ngôi nhà bị sập, cuốn trôi hoàn toàn do sạt lở đất và lũ quét, hàng chục ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng khiến cuộc sống của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Chính quyền địa phương đã làm tốt công tác "4 tại chỗ", kịp thời sơ tán dân trong khu vực nguy cơ sạt lở, lũ quét cuốn trôi nên không có thiệt hại về người. Ảnh hưởng của đợt mưa bão kéo dài, ở xã Trà Giáp cũng bị thiệt hại nghiêm trọng, có 16 ngôi nhà bị hư hỏng hoàn toàn do sạt lở đất vùi lấp, hàng chục ngôi nhà bị bão làm tốc mái. Đến thời điểm này, đường sá ở 2 địa phương cơ bản đã được thông, hiện tại chính quyền địa phương đang phối hợp với một số nhà hảo tâm tập trung sửa chữa lại nhà cửa cho người được vui xuân, đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với người dân.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với người dân.

Trong buổi tặng quà, anh Vũ Quang Huy, đại diện nhóm cựu học sinh PTTH khóa 1991-1994 toàn Hà Nội tâm sự, bão số 9 khiến hàng chục người dân ở miền Trung thiệt mạng, tài sản bị hư hỏng. Chứng kiến những hình ảnh đó, các thành viên trong nhóm rất đau buồn và quyết định tổ chức Chương trình ca nhạc "Đi qua giông bão" quyên góp được hơn 2 tỷ đồng mục đích ủng hộ bà con miền Trung khắc phục thiên tai. Ngay sau khi có được nguồn kinh phí, nhóm đã tổ chức nhiều hoạt động tặng quà cho người dân ở các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, TT - Huế. Biết được bà con 2 xã Trà Ka và Trà Giáp cũng bị thiệt hại nặng sau đợt mưa bão, nhóm đã phối hợp với Báo CAND tổ chức Chương trình "Tết vì người nghèo" tặng 360 phần quà trị giá 180 triệu đồng cho bà con nơi đây. Mong muốn bà con dùng số tiền nhỏ này mua sắm lương thực cần thiết đón cái Tết ấm no hơn.

Nằm trong chuyến công tác, đoàn đã đến Khu di tích An ninh Khu V (xã Trà Tân, H. Bắc Trà My) dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ, người cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam. Nhân dịp này, Hội doanh nghiệp tư nhân khu vực miền Trung cũng phối hợp với Báo CAND trao tặng cho Ban Quản lý Khu di tích An ninh Khu V dàn máy tính trị giá gần 20 triệu đồng.

LÊ VƯƠNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_237888_suoi-am-vung-cao.aspx