Suýt bị 'hôn thê' trên mạng lừa tiền

Thông qua mạng xã hội Facebook, anh K.P. (trú xã Ia Ko, huyện Chư Sê, Gia Lai) quen và nảy sinh tình cảm với một 'cô gái nước ngoài' có tên Adaobi Ibekwe.

Cán bộ ngân hàng và Công an trao lại số tiền cho anh K.P (đứng giữa).

Cán bộ ngân hàng và Công an trao lại số tiền cho anh K.P (đứng giữa).

Qua trò chuyện, Adaobi Ibekwe hẹn sẽ bay từ nước ngoài về Việt Nam để kết hôn với anh P. Trưa 28-4-2025, Adaobi Ibekwe nhắn tin cho anh P. là đã về đến Sân bay Tân Sơn Nhất nhưng bị vướng thủ tục, phải đóng khoản phí 26 triệu đồng. Do vậy, “hôn thê” nhờ anh P. cho mượn và hứa sẽ trả lại khi gặp nhau tại TP Pleiku (Gia Lai). Cả tin, anh P. đã bán cà-phê và mượn thêm cho đủ 26 triệu đồng rồi đến ngân hàng để chuyển khoản cho “vợ sắp cưới”. Tuy nhiên, nhận thấy dấu hiệu nghi vấn nên nhân viên ngân hàng báo cho cơ quan Công an đến xác minh, kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo.

G.L

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/suyt-bi-hon-the-tren-mang-lua-tien-post312521.html