Suýt sập bẫy vì được hứa tặng 50.000 USD

Cho rằng, bạn mới quen qua mạng muốn tặng mình 50.000 USD cùng nhiều giấy tờ nhà đất, người phụ nữ ở vùng cao Thanh Hóa đã đến ngân hàng rút tiền với ý định chuyển cho bên shipper để nhận hàng.

Ngày 31/7, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Công an huyện Quan Hóa vừa phối hợp với một ngân hàng hỗ trợ, ngăn chặn kịp thời một vụ lừa đảo trên mạng.

Chị B. (áo vàng) suýt mất 5 triệu đồng vì lòng tham của mình.

Chị B. (áo vàng) suýt mất 5 triệu đồng vì lòng tham của mình.

Cụ thể, vào chiều 19/7, chị Lương Thị B. (trú khu Khằm, thị trấn Hồi Xuân) đến phòng giao dịch ngân hàng Liên Việt Postbank huyện Quan Hóa yêu cầu chuyển tiền. Nhận thấy chị B. có biểu hiện lạ, cán bộ ngân hàng đã báo Công an.

Qua làm việc, chị B. cho biết: Trước đó, một tài khoản Facebook có tên ‘Smart Ella’ đã kết bạn, liên tục nhắn tin tình cảm, yêu đương với chị B. Nói chuyện một thời gian, Smart Ella cho biết muốn tặng chị B. gói quà tặng gồm 50 nghìn USD cùng nhiều giấy tờ nhà đất.

Smart Ella cho biết, để nhận quà, chị phải trả 5 triệu đồng cho bên giao hàng. Sau khi kết bạn với người gửi quà, chị B. thấy ảnh đại diện của người này mặc đồ Công an và gửi video cho chị về gói quà, bên trong có nhiều USD và các món hàng có giá trị lớn.

Lòng tham nổi lên, chị B. đến ngân hàng định rút tiền để chuyển cho bên giao hàng, tuy nhiên, đã may mắn được phát hiện kịp thời. Sau khi làm công tác tuyên truyền, chị B. đã hiểu và không rút tiền nữa.

Hiện vụ việc đang được Công an làm rõ.

Đình Minh

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/suyt-sap-bay-vi-duoc-hua-tang-50-000-usd-10286970.html