Tà Han - khi người dân chủ động viết đơn xin thoát nghèo

Thôn Tà Han (xã Nam Cường, tỉnh Thái Nguyên) vốn có hơn 95% hộ nghèo hiện không ngừng thay đổi diện mạo. Trong năm 2024 vừa qua, từ việc hai cán bộ dân bản tiên phong viết đơn xin thoát nghèo, phong trào người dân tự lực vươn lên đã được khơi dậy mạnh mẽ, làm gương cho các hộ khác trong bản noi theo.

Những ngày cuối năm 2024, Tà Han - thôn vùng cao vẫn còn in đậm dấu ấn của khó khăn, thiếu thốn. Sau cơn bão Yagi, đường đất trơn trượt, mái nhà lợp tạm vẫn còn dấu vết bị tốc mái. Thế nhưng, trong gian khó, nơi đây lại xuất hiện một sự thay đổi mang tính bước ngoặt khi người dân không còn trông chờ, ỷ lại vào chính sách hỗ trợ mà chủ động vươn lên nỗ lực thoát nghèo bằng chính bàn tay lao động của mình.

Xin thoát nghèo không phải vì đã đủ đầy mà là sự thay đổi tư duy, thay đổi cuộc sống bằng chính đôi tay của mình.

Xin thoát nghèo không phải vì đã đủ đầy mà là sự thay đổi tư duy, thay đổi cuộc sống bằng chính đôi tay của mình.

Anh Vừ A Ngài, dân tộc Mông, sinh năm 1998, hiện là Trưởng thôn Tà Han. Từng đi xuất khẩu lao động tại nước ngoài từ tháng 4/2023 đến tháng 9/2024, anh Ngài mang theo khát vọng thay đổi cuộc sống khi trở về quê hương. Được bà con tín nhiệm bầu làm Trưởng thôn, anh mạnh dạn dùng toàn bộ số tiền tích lũy đầu tư phát triển chăn nuôi, trồng trọt. Hiện gia đình anh nuôi thường xuyên hơn 10 con lợn thịt, mỗi năm xuất chuồng hai lứa, trồng thêm hơn 1.000m² lúa và ngô cung cấp thức ăn, làm chuồng nuôi, thu nhập mỗi năm hàng chục triệu đồng, đủ ổn định cuộc sống, có của ăn, của để.

Gia đình Anh Giàng A Trừ xây dựng mô hình trồng trọt kết hợp chăn nuôi để phát triển kinh tế.

Gia đình Anh Giàng A Trừ xây dựng mô hình trồng trọt kết hợp chăn nuôi để phát triển kinh tế.

Cùng chí hướng với anh Ngài là Bí thư Chi bộ thôn Tà Han Giàng A Trừ. Gia đình anh có 6 nhân khẩu, canh tác khoảng 2.500m² ruộng nước, 5.000m² trồng ngô và sắn. Anh đầu tư xây dựng mô hình sản xuất khép kín cây trồng làm thức ăn cho đàn lợn hơn 15 con mỗi lứa, kết hợp tận dụng phụ phẩm nông nghiệp để giảm chi phí. Nhờ đó, thu nhập của gia đình anh tăng dần, gia đình vừa có lương thực, vừa tạo thu nhập ổn định, đời sống cải thiện rõ rệt. Cũng như anh Ngài, anh Trừ đã tự nguyện viết đơn xin thoát nghèo một việc làm tưởng chừng đơn giản nhưng đã tác động không nhỏ đến suy nghĩ của người dân trong thôn. “Làm cán bộ mà không thoát nghèo thì dân bản sẽ nghĩ gì?”, anh Trừ chia sẻ.

Thôn Tà Han hiện có 109 hộ với 572 nhân khẩu, trong đó hơn 95% là hộ nghèo. Cái nghèo, cái khó từng đeo bám dai dẳng, khiến nhiều hộ dân rơi vào tâm lý tự ti, trông chờ vào hỗ trợ của Nhà nước. Chính vì vậy, hành động tiên phong của hai cán bộ thôn được coi như làn gió mới, thắp lên tinh thần tự lực, tự cường trong cộng đồng. Chủ tịch UBND xã Nam Cường Trần Đức Trung Thiên đánh giá cao việc cán bộ thôn chủ động xin thoát nghèo, coi đây là tín hiệu đáng mừng, thể hiện tinh thần tiên phong, làm gương để lan tỏa ý chí vươn lên trong thôn và các địa bàn dân cư khác của xã.

Tà Han đã và đang có nhiều chuyển biến tích cực. Từ tấm gương tiên phong của các lãnh đạo thôn bà con không chặt phá rừng làm nương, không trông chờ vào trợ cấp của Nhà nước mà mạnh dạn đăng ký vay vốn sản xuất, học kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo. Nhiều thanh niên trong thôn chủ động tìm việc làm xa nhà, thậm chí đăng ký đi xuất khẩu lao động sang các thị trường Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản để có thêm thu nhập. Những cánh đồng ngô, sắn, lúa trước đây chỉ đủ ăn nay đã trở thành nguồn hàng hóa phục vụ thị trường; chuồng trại được đầu tư kiên cố, nhiều hộ dân người đồng bào giờ đã biết nhìn xa, biết tính toán làm ăn, biết vươn lên bằng chính nội lực của mình.

Điều đáng quý hơn cả là sự thay đổi trong tư duy của đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng cao, đặc biệt là đồng bào Mông. Người dân Tà Han dần hiểu rằng, thoát nghèo không chỉ là hết thiếu ăn, thiếu mặc, mà là biết chủ động làm, chủ động nghĩ, dám thay đổi. Họ không còn trông đợi hỗ trợ mà biết tìm cơ hội cho mình. Từ khi hai cán bộ thôn tiên phong xin thoát nghèo, bà con nhìn thấy kết quả, niềm tin được củng cố, động lực được nhân lên. “Thấy Trưởng thôn, Bí thư Chi bộ làm được, chúng tôi cũng muốn làm theo, không muốn mãi nằm trong danh sách hộ nghèo nữa”, một người dân thôn Tà Han chia sẻ.

Chặng đường phía trước vẫn còn nhiều khó khăn khi cơ sở hạ tầng của Tà Han chưa hoàn thiện, giao thông đi lại vẫn cách trở, tiêu thụ nông sản còn phụ thuộc vào thương lái. Song, chính quyền địa phương xác định, phát huy vai trò nội lực của người dân là giải pháp quan trọng để giảm nghèo bền vững. Xã Nam Cường đang tích cực phối hợp với các cơ quan chuyên môn mở lớp tập huấn kỹ thuật, hỗ trợ vay vốn ưu đãi, hướng dẫn bà con xây dựng mô hình kinh tế phù hợp. Cùng với đó, ưu tiên đầu tư nâng cấp hạ tầng giao thông, thủy lợi, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển sản xuất.

Tà Han hôm nay tuy vẫn còn nghèo nhưng đã khác trước. Người dân đã biết đặt mục tiêu rõ ràng, biết tính toán kế hoạch làm ăn. Từ chỗ e ngại, rụt rè, nay họ đã tự tin viết đơn xin thoát nghèo điều mà trước đây ít ai nghĩ tới. Hành động ấy cho thấy sự chuyển biến trong nhận thức, từ được giúp đỡ sang tự giúp mình, từ người thụ hưởng thành người làm chủ trong công cuộc giảm nghèo.

Đơn xin thoát nghèo của Trưởng thôn Tà Han Vừ A Ngài.

Đơn xin thoát nghèo của Trưởng thôn Tà Han Vừ A Ngài.

Như lời anh Vừ A Ngài bộc bạch: “Mặc dù gia đình vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng bản thân thấy mình cần đóng góp cho thôn bản cũng như xã nhà phát triển ngày càng giàu đẹp, nên bản thân cũng như gia đình xin tự nguyện thoát nghèo”.

Đồng Văn Thưởng

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/ta-han-khi-nguoi-dan-chu-dong-viet-don-xin-thoat-ngheo-10394146.html