Tác giả 'Bố con cá gai': Việt Nam là cảm hứng viết sách cho tôi

Có buổi giao lưu đầm ấm với bạn đọc Việt Nam vào dịp cuối tuần qua, nhà văn Cho Chang In, tác giả cuốn tiểu thuyết 'Bố con cá gai' từng lấy đi nhiều nước mắt của bạn đọc cho biết, Việt Nam là nơi đem lại rất nhiều cảm xúc viết sách cho ông.

Tác giả Cho Chang In cùng dịch giả Nguyễn Thị Thu Vân (bên phải) và MC Lan Thanh. (Ảnh: Nhã Nam)

Tác giả Cho Chang In cùng dịch giả Nguyễn Thị Thu Vân (bên phải) và MC Lan Thanh. (Ảnh: Nhã Nam)

Buổi giao lưu diễn ra với sự góp mặt của dịch giả Nguyễn Thị Thu Vân và MC, thông dịch viên Lan Thanh, và đông đảo bạn đọc Hà Nội, tại không gian của Nhã Nam Lotte Mall West Lake Hanoi.

Việc có đông đảo độc giả Việt Nam yêu quý cuốn sách như vậy đã khiến tác giả Cho Chang In rất ngạc nhiên. Ông bày tỏ sự biết ơn khi cuốn sách của mình được đón nhận nồng nhiệt tại Việt Nam. Ông cũng cảm thấy bất ngờ khi có nhiều bạn đọc Việt Nam yêu mến, phân tích cuốn sách với mong muốn và tâm niệm của ông khi đặt bút viết cuốn sách.

Tác giả Cho Chang In cho biết, mặc dù câu chuyện trong cuốn sách đã khép lại, nhưng trong nhiều năm qua, không chỉ độc giả mà bản thân ông cũng tò mò cậu bé Daum lớn lên sẽ như thế nào, sẽ tìm về nguồn cội ra sao. Thậm chí nhiều độc giả còn tự viết thêm phần sau cho cuộc đời Daum.

Cho Chang In cho biết, con trai ông cũng ở độ tuổi của với Daum, và bản thân ông cũng mong muốn viết tiếp chặng đường về sau của cuộc đời cậu bé, lớn lên và trưởng thành như thế nào, đối mặt với cuộc sống ra sao. Con trai của tác giả cũng chính là động lực và nguồn cảm hứng chính thúc đẩy ông viết phần hậu truyện. Dịch giả Thu Vân tiết lộ chị đã hoàn thành chuyển ngữ một nửa cuốn hậu truyện, và hy vọng sách có thể đến tay độc giả trong thời gian gần nhất.

Đông đảo bạn đọc đã tới tham gia buổi giao lưu.

Đông đảo bạn đọc đã tới tham gia buổi giao lưu.

Đặc biệt, tác giả Cho Chang In đã bày tỏ tình cảm sâu sắc dành cho đất nước Việt Nam và niềm tin vào sự phát triển của nền văn học Việt Nam, trong tương lai có thể vươn tầm thế giới. Ông chia sẻ rằng mình yêu Việt Nam hơn rất nhiều những gì bạn đọc tưởng tượng được, và ông có rất nhiều cảm hứng sáng tác khi đến Việt Nam.

Hiện tại, tác giả Cho Chang In đang trong quá trình hoàn thiện 2 cuốn tiểu thuyết, trong đó có một cuốn về lịch sử, lấy cảm hứng từ Hai Bà Trưng trong lịch sử Việt Nam.

“Hàn Quốc chúng tôi cũng có những nhân vật nữ anh hùng như Hai Bà Trưng. Vì thế tôi muốn tạo nên một cuốn tiểu thuyết để cho thấy có những phụ nữ đã làm thay đổi lịch sử như thế nào” – nhà văn chia sẻ.

Để viết cuốn tiểu thuyết này, Cho Chang In cho biết, ông đã dành ra 1 tháng ở đảo Phú Quý để sáng tác, và 1 tháng sau đó ở Vũng Tàu để hoàn thiện. Ông sẽ nhanh chóng cho ra mắt hai cuốn sách này và mong có cơ hội giới thiệu tới độc giả Việt Nam.

“Tôi nghĩ là bản thân mình nợ đất nước Việt Nam rất nhiều về tình yêu. Tôi đã đặt chân đến nhiều nơi trên thế giới nhưng Việt Nam là nơi tôi đến nhiều nhất, bởi vì sự ấm áp của người Việt Nam. Chính sự ấm áp này đã giúp tôi viết nên được cuốn tiểu thuyết của mình” – Cho Chang In bộc bạch.

Dịch giả Nguyễn Thị Thu Vân chia sẻ rằng việc chuyển ngữ “Bố con cá gai” vẫn luôn là dấu ấn lớn trong con đường dịch thuật, cũng như mở ra nhiều cơ duyên tốt đẹp với chị trong vai trò người kết nối văn hóa.

Là người hiểu rõ cuốn sách cũng như có cơ hội thường xuyên trò chuyện với tác giả, chị Thu Vân chia sẻ, thông điệp mà tác giả muốn gửi gắm qua “Bố con cá gai” không phải chỉ là nỗi đau hay mất mát, mà chính là lời nhắc nhở về việc trân trọng từng ngày ta đang sống, trân trọng sự quý giá của cuộc đời.

Dịch giả Nguyễn Thị Thu Vân cho biết, ấn tượng lớn nhất của chị về cuốn sách là câu “Ngày hôm nay mà bạn đang trải qua một cách vô ích, có khi lại là ngày mai một ai đó ra đi và ngày hôm qua từng khát khao cuộc sống”. Đây là câu nói chứa đựng toàn bộ tinh thần của tác phẩm.

Dịch giả cho rằng, “Bố con cá gai” là một tác phẩm rất buồn, nhưng rất ý nghĩa bởi thông điệp trân trọng những giá trị của cuộc sống.

Đây cũng là ý nghĩa mà nhà văn Cho Chang In muốn gửi tới độc giả: “Tôi không mong muốn chuyển đến bạn đọc một câu chuyện buồn mà một câu chuyện về hy vọng. Bố của Daum đã đối mặt với thế giới như thế nào, yêu thương mọi người ra sao và đã hy sinh bản thân mình để giúp con mình ngày càng trở nên tốt hơn. Người bố gieo một hy vọng cho cậu con trai trong câu chuyện. Và đó là điều tôi mong muốn bạn đọc hiểu được” – tác giả chia sẻ.

LINH KHÁNH

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/tac-gia-bo-con-ca-gai-viet-nam-la-cam-hung-viet-sach-cho-toi-post864548.html