'Tai đeo' nhỏ - Hạnh phúc to

ĐBP - Đây là hoạt động ý nghĩa đang được các đoàn viên công đoàn Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (CCDS - KHHGĐ) tỉnh chung tay thực hiện với thông điệp 'Tiếp tục đồng hành - Gắn kết yêu thương' nhằm sẻ chia với các y, bác sĩ, nhân viên y tế ở tuyến đầu chống dịch Covid-19.

Chị Đặng Thị Cúc (CCDS - KHHGĐ tỉnh) làm “tai đeo” khẩu trang gửi cho những y, bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch Covid-19.

Sau bữa cơm trưa, vào buổi tối hay ngày nghỉ, thay vì nghỉ ngơi, các cán bộ CCDS - KHHGĐ tỉnh lại tranh thủ móc những chiếc “tai đeo” khẩu trang bằng len để gửi tặng y, bác sĩ đang ngày đêm căng mình chống dịch Covid-19. Người khởi xướng hoạt động này là bà Nguyễn Thị Hải Yến, Phó Chi cục trưởng, Chủ tịch Công đoàn CCDS - KHHGĐ tỉnh. Qua mạng xã hội facebook, chúng tôi được biết Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương đang cần “tai đeo” khẩu trang để các cán bộ y tế sử dụng. Cùng với đó, chúng tôi cũng hiểu rằng khi các y, bác sĩ đeo khẩu trang trong thời gian dài sẽ rất đau, khó chịu ở vành tai nên chúng tôi đã triển khai hoạt động này, với mong muốn được góp phần chia sẻ khó khăn đối với tuyến đầu chống dịch. Đó cũng là cách để chúng tôi truyền đi thông điệp “Tiếp tục đồng hành - Gắn kết yêu thương” đến mọi người - bà Yến chia sẻ.

Bắt tay vào thực hiện, cán bộ Chi cục đã cùng nhau góp kinh phí để mua dụng cụ, nguyên liệu (len, móc, cúc…); sau đó hướng dẫn nhau kỹ thuật, rồi cùng làm. Cầm trên tay những chiếc “tai đeo” đa dạng màu sắc, trông rất bắt mắt, chúng tôi không khỏi bất ngờ. Không chỉ đẹp, mà khi đeo vào có cảm giác mềm mại và rất dễ chịu. Những chiếc “tai đeo” khẩu trang được làm bằng len, dài khoảng 15cm - 18cm, có đính cúc ở hai đầu. Dây khẩu trang được đeo vào hai cúc trên “tai đeo” thay vì đeo trực tiếp vào tai, giúp người dùng không bị đau tai do đeo khẩu trang nhiều giờ liền.

Có thể thấy, đối với các y, bác sĩ đang làm nhiệm vụ ở tuyến đầu chống dịch thì những chiếc “tai đeo” làm từ len mềm mại không chỉ mang lại cảm giác thoải mái khi phải đeo khẩu trang quá lâu, giúp họ đỡ đau hơn, đeo khẩu trang chặt hơn, ôm mặt hơn nên khả năng chống lây nhiễm tốt hơn mà còn là món quà tinh thần vô giá của những đoàn viên công đoàn nơi hậu phương gửi gắm, động viên họ vượt qua bao khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Chúng tôi đến nhà chị Đặng Thị Cúc, cán bộ CCDS - KHHGĐ tỉnh vào ngày cuối tuần. Ngồi trên chiếc ghế quen thuộc, đôi tay thoăn thoắt đang móc từng chiếc “tai đeo”, chị Cúc cho biết: Trước kia, ngày nghỉ, giờ nghỉ tôi thường chỉ lướt facebook, xem tivi thì giờ tận dụng để đan móc những chiếc “tai đeo” này. Vì bản thân đã học đan len nhiều năm nay nên với tôi việc đan móc không khó. Để làm một chiếc “tai đeo” gồm 2 công đoạn: Móc len và đính cúc. Thời gian hoàn thành sản phẩm tầm 10 đến 20 phút. Nhìn những sản phẩm mình làm ra, tôi thấy rất vui vì bản thân đã làm một việc có ích cho cộng đồng, nhất là trong lúc dịch Covid-19 đang bùng phát trở lại.

Với mỗi cuộn len giá khoảng 30.000 đồng có thể làm được 30 - 40 chiếc “tai đeo”. Bằng sự khéo léo, tận tâm của mình, chỉ trong một tuần, 650 chiếc “tai đeo” bằng len mềm mại đã được các cán bộ CCDS - KHHGĐ tỉnh hoàn thành và gửi tặng các y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương, Bệnh viện Hà Đông (Hà Nội), Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Điện Biên, Trạm Y tế phường Quảng An (quận Tây Hồ, Hà Nội). Những chiếc “tai đeo” được gửi đến các y, bác sĩ như một lời cảm ơn, mong muốn họ luôn vững tin để chiến thắng dịch bệnh Covid-19.

Bà Nguyễn Thị Hải Yến cho biết: Món quà tuy nhỏ bé nhưng đã gửi gắm cả trách nhiệm và tấm lòng của những cán bộ CCDS - KHHGĐ tỉnh. Thời gian tới, chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục làm “tai đeo” khẩu trang gửi tặng các y, bác sĩ trên mọi miền Tổ quốc để đồng hành chung tay đẩy lùi Covid-19.

Bài, ảnh: Minh Thảo

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/xa-hoi/180520/%E2%80%9Ctai-deo%E2%80%9D-nho---hanh-phuc-to