Tái hiện vở kịch kinh điển của Shakespeare trên sân khấu học đường

Giữa không gian rực sáng của Nhà hát Âu Cơ, vở nhạc kịch học đường Romeo và Juliet đã ra mắt khán giả trong một đêm diễn đầy cảm xúc.

Lấy cảm hứng từ kiệt tác bất hủ của William Shakespeare, phiên bản của Câu lạc bộ Nhạc kịch Olympia không chỉ tái hiện một câu chuyện tình yêu kinh điển, mà còn thổi vào đó hơi thở của thời đại, của tuổi trẻ và của một môi trường giáo dục giàu tính sáng tạo.

Không phải lần đầu tiên các em học sinh của Trường Olympia được tiếp cận với những tác phẩm kinh điển của văn học thế giới. Trước đó, các vở như Les Misérables hay The Hunchback of Notre-Dame đã ghi dấu ấn riêng trong hành trình nghệ thuật học đường. Nhưng với Romeo and Juliet, thách thức dường như lớn hơn: làm mới một câu chuyện đã quá quen thuộc, đồng thời giữ được chiều sâu cảm xúc nguyên bản.

Học sinh trường Olympia tái hiện thành công vở kịch kinh điển "Romeo và Juliet" bằng nhạc kịch tiếng Anh.

Học sinh trường Olympia tái hiện thành công vở kịch kinh điển "Romeo và Juliet" bằng nhạc kịch tiếng Anh.

Romeo và Juliet không còn là những hình tượng xa vời trong văn học, mà trở nên gần gũi, đại diện cho một thế hệ trẻ đang đối diện với định kiến, xung đột và những lựa chọn khó khăn. Sự trưởng thành của dự án nhạc kịch Olympia cũng được thể hiện rõ nét trong mùa diễn năm nay. Nếu trước đây, đây chỉ là một hoạt động ngoại khóa mang tính thử nghiệm, thì giờ đây, nó đã trở thành một “hệ sinh thái” nghệ thuật hoàn chỉnh. Hàng trăm học sinh tham gia ở nhiều vai trò khác nhau: diễn viên, ca sĩ, vũ công, biên đạo, thiết kế sân khấu, truyền thông… Tất cả cùng vận hành như một ê-kíp chuyên nghiệp, với quy trình rõ ràng và sự phối hợp chặt chẽ.

Ở hậu trường, cô giáo Đào Thị Thanh Nhàn, Cố vấn phụ trách đạo cụ của vở nhạc kịch chia sẻ: Đạo cụ năm nay là thử thách lớn nhất từ trước tới nay. Có những cấu trúc rất phức tạp, đòi hỏi học sinh không chỉ sáng tạo mà còn phải hiểu về kỹ thuật và không gian sân khấu. Các em đã thực sự coi vở nhạc kịch là "đứa con" tinh thần của mình. Điều ấn tượng nhất không nằm ở độ lớn của quy mô, mà ở cách các em học sinh bước vào dự án này. Ban đầu, nhiều em chỉ nghĩ đây là một hoạt động nghệ thuật, một trải nghiệm học đường. Nhưng càng đi sâu, các em càng thay đổi. Các em bắt đầu hiểu rằng mỗi chi tiết nhỏ trên sân khấu, những đạo cụ, ánh sáng,…đều có ý nghĩa riêng và đều góp phần kể nên câu chuyện chung.

Quy mô dàn dựng năm 2026 được xem là lớn nhất từ trước đến nay của dự án. Sân khấu không chỉ là nơi biểu diễn, mà là một không gian nghệ thuật đa tầng, nơi ánh sáng, âm nhạc, chuyển động và đạo cụ hòa quyện thành một chỉnh thể thống nhất. Chính vì vậy, việc lựa chọn Nhà hát Âu Cơ làm nơi công diễn không chỉ là bước tiến về tổ chức, mà còn là dấu mốc cho tham vọng nâng tầm chất lượng nghệ thuật của học sinh. Tuy nhiên, điều khiến vở nhạc kịch này trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở quy mô hay kỹ thuật, mà ở ý nghĩa giáo dục sâu sắc mà nó mang lại.

Nhạc kịch, trong bối cảnh này, không đơn thuần là một bộ môn nghệ thuật, mà là một phương thức học tập sống động. Thông qua việc hóa thân vào nhân vật, học sinh không chỉ hiểu sâu hơn về văn học, mà còn học cách cảm nhận, đồng cảm và đặt câu hỏi về thế giới xung quanh.

Em Thái Vũ Minh Châu, học sinh lớp 9 Trường Phổ thông liên cấp Olympia, đảm nhận vai nữ chính Juliet của vở nhạc kịch chia sẻ: Ban đầu, em chỉ nghĩ đây là một vai diễn. Nhưng càng tập luyện, em càng cảm thấy Juliet không chỉ là một nhân vật. Cô ấy là một con người có cảm xúc, có lựa chọn, có nỗi sợ và cả sự dũng cảm.

Các phân cảnh trong vở diễn để lại cảm xúc khó quên trong lòng khán giả.

Các phân cảnh trong vở diễn để lại cảm xúc khó quên trong lòng khán giả.

Thông qua dự án, học sinh còn được rèn luyện những năng lực cốt lõi như tư duy, giao tiếp, hợp tác, tự quản lý và nghiên cứu, những nền tảng quan trọng để thích ứng trong môi trường toàn cầu. Song song với hành trình nghệ thuật là một hành trình thiện nguyện bền bỉ. Toàn bộ lợi nhuận từ hai đêm diễn sẽ được dành để xây dựng thư viện cho Trường Tiểu học Nhữ Khê (Tuyên Quang), tiếp nối dự án “Trăm thư viện, một ước mơ”. Từ đó, văn hóa đọc và tinh thần sẻ chia được lan tỏa, trở thành một phần tự nhiên trong hành trình trưởng thành của mỗi học sinh. Hành trình ấy nối dài tinh thần thiện nguyện đã trở thành truyền thống của Olympia, nơi nghệ thuật không tách rời trách nhiệm xã hội.

Trong ánh đèn sân khấu, câu chuyện của Romeo và Juliet khép lại. Nhưng ngoài đời thực, hành trình của những học sinh Olympia lại mở ra những cánh cửa khác: của sáng tạo, của trưởng thành, và của khát vọng cống hiến. Có lẽ, chính điều đó mới là “hồi kết” đẹp nhất mà vở nhạc kịch này mang lại không chỉ cho khán giả, mà cho cả những người đã sống cùng nó trong suốt hành trình dài chuẩn bị.

Thanh Duyên

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/tai-hien-vo-kich-kinh-dien-cua-shakespeare-tren-san-khau-hoc-duong-394962.htm