Tại lễ mít tinh kỷ niệm 74 năm Ngày báo chí Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Huy Thống: '… chỉ có đam mê, vượt lên mọi cái khó, tích cực học tập, nâng cao nghề nghiệp cho chính mình thì mới thành công'

(Báo Bình Phước, 23-6-1999)

Linh Tâm

Đó là tâm tình của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đối với những người làm báo ở Bình Phước.

Quả là một tỉnh có những khó khăn đặc thù như Bình Phước, khi mà mọi cơ sở vật chất phục vụ cho sinh hoạt báo chí (cả báo nói, báo viết, báo hình) còn rất khó khăn; khi mà Hội Nhà báo (lâm thời) chỉ có 13 Hội viên từ Bình Dương “khăn gói” lên Bình Phước, nếu không có được tinh thần vượt khó của mỗi phóng viên, mỗi CB-CNV thì các cơ quan báo chí trong tỉnh đã không có được kết quả như hôm nay. Tinh thần vượt khó ấy cộng với sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, MTTQ tỉnh và các ngành cùng đông đảo bạn đọc, bạn viết, đã từng hợp thành sức mạnh để mỗi cơ quan báo chí trong tỉnh hoàn thành được khối lượng công việc không phải là nhỏ. Trong ngày hội vui của giới báo chí tỉnh nhà diễn ra tại Đài PT-TH Bình Phước ngày 21-6 vừa qua, sự có mặt của đồng chí Bùi Thanh Phong, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Huy Thống, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, các lực lượng vũ trang, lãnh đạo các huyện và những cộng tác viên đã đồng cam cộng khổ gắn bó với báo, với đài chính là sự động viên lớn lao đối với đội ngũ người làm báo tỉnh nhà, trong ngày vui này.

Đồng chí Bùi Thanh Phong, Bí thư Tỉnh ủy đã nhiệt liệt chúc mừng các nhà báo, đồng thời nêu một số vấn đề mà báo chí cần phải vươn lên, để báo chí thực sự là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân trong tỉnh (Toàn văn bài phát biểu được đăng trong số báo này).

Thể hiện sự cảm thông sâu sắc đối với các nhà báo, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Huy Thống nói: “Trong điều kiện tỉnh mới chia tách, cơ quan nào cũng khó khăn, nhưng có thể nói hoạt động báo chí là khó khăn hơn hết, bởi các nhà báo đã phải đến một nơi không ổn định và đầy khó khăn (từ Bình Dương lên hay hoặc từ tỉnh ngoài đến), lại phải đi tiếp đến một nơi khó khăn hơn (xuống cơ sở, vùng sâu vùng xa). Lực lượng phóng viên còn mỏng, đa số mới ra trường, nhưng những người làm báo đã biết lắng nghe và kịp thời sửa chữa những khiếm khuyết ban đầu cả báo viết, báo nói, báo hình đã chuyển tải một lượng rất lớn thông tin, nhờ có nó mà mọi Nghị quyết của Đảng, mọi chỉ thị của UBND tỉnh đã được chuyển tải đến cán bộ, nhân dân, chiến sĩ trong tỉnh để đưa các chỉ thị, Nghị quyết đi vào cuộc sống. Đồng chí cũng thẳng thắn nêu lên những mặt còn yếu của các cơ quan báo chí, trong đó nhấn mạnh sự tự rèn luyện của các nhà báo: “Chỉ có sự đam mê, vượt lên mọi cái khó, chịu học tập, rèn luyện, nâng cao nghề nghiệp cho chính mình thì mới thành công…”

Đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có ý kiến tâm tình với các nhà báo: Các phóng viên phải là những người biết yêu nghề, yêu người. Nhà báo đồng thời phải là người hoạt động xã hội, người giám sát và tham mưu đắc lực cho các cấp ủy Đảng, chính quyền có được những quyết sách kịp thời, đúng đắn.

Thay mặt Hội Nhà báo tỉnh Bình Phước, đồng chí Hoàng Lâm, Chủ tịch Hội Nhà báo, Tổng biên tập Báo Bình Phước đã cám ơn sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Vì thế, dù trong điều kiện khó khăn nào, những người làm báo ở Bình Phước sẽ quyết tâm sử dụng tốt phương tiện được Đảng và Nhà nước giao phó để báo chí thể hiện đúng chức năng là cầu nối thông tin giữa Đảng, chính quyền và nhân dân trong tỉnh.

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/548/170776/tai-le-mit-tinh-ky-niem-74-nam-ngay-bao-chi-viet-nam-chu-tich-ubnd-tinh-bui-huy-thong-chi-co-dam-me