Tài phiệt sinh ở Ukraine được phát hiện qua đời ở Anh

Một tài phiệt sinh ra ở Ukraine được phát hiện tử vong không rõ nguyên nhân tại nhà riêng, cảnh sát vùng Surrey, Vương quốc Anh cho biết.

Cảnh sát đang xem cái chết của Mikhail Watford - 66 tuổi, người đã làm nên sự nghiệp trong ngành dầu khí sau khi Liên Xô tan rã - là không rõ nguyên nhân. Tuy nhiên, họ không nghĩ vụ việc có tình tiết đáng ngờ, Guardian đưa tin.

Tin tức này xuất hiện khi sự chú ý đang dồn vào các nhà tài phiệt hiện sống ở Anh và có mối quan hệ thân cận với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Các nước phương Tây đang lên án và trừng phạt Nga vì nước này đã tấn công Ukraine. Nga phủ nhận ý định xâm lược, mà chỉ muốn "phi quân sự hóa" nước láng giềng.

Tuy nhiên, hiện không có dấu hiệu cho thấy ông Watford trở thành mục tiêu của các biện pháp trừng phạt do Anh hậu thuẫn vì sự gần gũi với ông Putin hoặc các hoạt động kinh doanh tại Nga.

 Mikhail Watford tên khai sinh là Mikhail Tolstosheya. Ông sinh năm 1955 ở Ukraine thuộc Liên Xô. Ảnh: LinkedIn.

Mikhail Watford tên khai sinh là Mikhail Tolstosheya. Ông sinh năm 1955 ở Ukraine thuộc Liên Xô. Ảnh: LinkedIn.

Cảnh sát Surrey cho biết thi thể của ông được phát hiện hôm 28/2 tại nhà riêng gần Virginia Water, phía tây London.

"Một cuộc điều tra về nguyên nhân cái chết đang được tiến hành nhưng cảnh sát không cho rằng có bất kỳ tình tiết đáng ngờ nào cho đến lúc này", phía cảnh sát cho biết.

Mikhail Watford tên khai sinh là Mikhail Tolstosheya. Ông sinh năm 1955 ở Ukraine thuộc Liên Xô. Ông thường được biết đến với cái tên Misha. Ban đầu ông định cư ở London cùng với vợ người Estonia, Jane, trước khi chuyển đến Surrey.

Theo Sunday Times, khi còn nhỏ, ông Watford có cuộc sống thoải mái trong một “căn hộ 4 phòng ngủ lớn với bồn tắm và ô tô” ở Ukraine thời Xô Viết.

Watford có ba người con: Michael, con trai ông trong cuộc hôn nhân đầu, cùng với Michelle và Alexander, con của ông với người vợ Jane.

Nguyễn Thanh Hải

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tai-phiet-sinh-o-ukraine-duoc-phat-hien-qua-doi-o-anh-post1300161.html