Tai ương bủa vây gia đình nghèo

Gia đình chị Trần Thị Thương (37 tuổi), ở đội 7, thôn Nại Cữu, xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị đang đối mặt với bi kịch chồng chất. Chồng chị vừa qua đời vì ung thư máu. Cùng lúc, bố chồng đang từng ngày chống chọi với ung thư phổi và vòm họng. Mẹ chồng phải vật lộn với căn bệnh suy tim hơn 15 năm nay, còn chị chồng bị dị tật bẩm sinh từ nhỏ, luôn cần người chăm sóc. Để chăm lo cho gia đình, chi phí thuốc thang, chữa trị bệnh cho bố mẹ chồng, chị Thương đã vay mượn nhiều nơi và dần rơi vào bế tắc...

Mặc dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng chị Trần Thị Thương vẫn luôn quan tâm, động viên các con vươn lên trong học tập - Ảnh: N.B

Mặc dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng chị Trần Thị Thương vẫn luôn quan tâm, động viên các con vươn lên trong học tập - Ảnh: N.B

Không khí u buồn, tang thương vây lấy căn nhà nhỏ của gia đình chị Thương. "Chồng tôi vừa mất khoảng 2 tháng nay bởi căn bệnh ung thư máu, chỉ sau khi phát hiện bệnh và chữa trị gần nửa tháng. Bố chồng cũng vừa xin ra viện về nhà điều trị vì không đủ chi phí hóa trị, xạ trị. Bệnh tim của mẹ chồng trở nặng nhưng cũng phải gắng gượng phụ giúp tôi chăm lo việc nhà. Đến mỗi bữa cơm, nhìn lên di ảnh của chồng tôi, các thành viên trong gia đình lòng càng quặn thắt. Anh ra đi đột ngột để lại nỗi đau, sự hụt hẫng quá lớn cho cả gia đình", chị Trần Thị Thương nghẹn ngào.

“Cách đây vài tuần, bác sĩ tại Bệnh viện Trung ương Huế có tư vấn xạ trị nhưng tôi thấy sức khỏe cũng yếu dần, khó mà đáp ứng thuốc và nhất là chi phí điều trị vượt quá khả năng của gia đình, nên tôi xin về nhà điều trị tự nguyện bằng thuốc được ngày nào hay ngày đó”, ông Võ Tuấn (73 tuổi), bố chồng chị Thương nói trong tuyệt vọng.

Thời gian gần đây, gánh chịu nhiều tai ương ập đến khiến căn bệnh suy tim của bà Dương Thị Dược (74 tuổi), mẹ chồng chị Thương ngày càng trở nặng, buộc phải thăm khám thường xuyên. Bên cạnh đó, chị chồng là Võ Thị Chung (44 tuổi), bị câm, điếc bẩm sinh, sức khỏe yếu nên phải nằm một chỗ, cần có người chăm sóc.

Dù nỗi đau chưa nguôi ngoai, chị Thương vẫn cố gắng mạnh mẽ để tiếp tục gồng gánh. Hiện tại, kinh tế gia đình đã cạn kiệt, bản thân chị Thương chưa có việc làm ổn định. Hành trình chữa trị bệnh, thuốc thang cho bố mẹ chồng, chăm sóc cho chị chồng và lo cho các con nhỏ đang tuổi ăn học sẽ còn lắm nhọc nhằn, chông chênh...

Nhơn Bốn

Mọi sự ủng hộ gia đình chị Trần Thị Thương xin gửi đến Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Trị, đường Trần Quang Khải, phường Đồng Hới hoặc gửi trực tiếp về gia đình theo địa chỉ: Chị Trần Thị Thương, đội 7, thôn Nại Cữu, xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/tai-uong-bua-vay-gia-dinh-ngheo-196150.htm