Tài xế vượt mưa lũ để đưa sản phụ đến bệnh viện

Giữa trời mưa lớn, mọi con đường ngập trong nước lũ, một tài xế đã đưa người phụ nữ đang chuyển dạ vượt 15 km đến bệnh viện an toàn.

Chia sẻ với Zing, anh Nguyễn Nhật Trường (29 tuổi, ngụ thôn Triều Thủy, xã Phú An, huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế) cho biết mưa lớn khiến cả xã anh bị nước cô lập nhiều ngày nay.

Ngôi nhà cấp 4 của gia đình anh Trường bị ngập, xung quanh trắng xóa một màu nước lũ. Mọi ngả đường đều bị chia cắt, người dân muốn đi lại chỉ còn cách chèo thuyền.

 Người phụ nữ chuyển dạ đi sinh trong ngày mưa lũ.

Người phụ nữ chuyển dạ đi sinh trong ngày mưa lũ.

Khoảng 1h sáng 10/10, trong lúc kê đồ đạc lên cao tránh lũ tràn vào nhà, vợ anh là chị Phan Thị Ánh Mỹ (26 tuổi) có dấu hiệu chuyển dạ.

Trạm y tế xã đã bị nước dâng ngập sâu, phương án duy nhất là đưa vợ ra quốc lộ 49 rồi di chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế.

“Do mưa lớn, nước chảy xiết nên quãng đường từ nhà tôi đến quốc lộ 49 khá nguy hiểm và nhiều rủi ro. Tuy nhiên, trong tình huống cấp bách, tôi phải tìm mọi cách để đưa vợ đi. May mắn thời điểm đó, tôi mượn được chiếc xuồng máy nên di chuyển nhanh hơn", anh Trường cho biết.

Đến quốc lộ 49, người đàn ông tiếp tục tìm xe để đưa sản phụ đến bệnh viện. Tuy nhiên, mưa lớn, nước dâng cao khiến việc gọi xe rất khó khăn.

“Lên tới đường quốc lộ, tôi gọi cho 3,4 hãng taxi nhưng không hãng nào nghe máy. Sau đó, tôi chạy vào nhà dân xung quanh để tìm phương tiện song đều không được do nước ngập sâu. Lúc đó, cảm giác rất bất lực, nhìn vợ đau đớn, tôi càng rơi vào tuyệt vọng”, người chồng kể lại.

Trong lúc anh Trường không biết xoay xở thế nào, một xe tải chạy hướng trung tâm thành phố đi tới, anh Trường vội chạy tới nhờ giúp đỡ. Thấy tình huống khẩn cấp, nam tài xế ngay lập tức lùi xe đến vị trí thai phụ và chạy thẳng một mạch tới bệnh viện.

“Anh ấy rất tốt bụng, trên đường đi còn liên tục hỏi han, tìm con đường nhanh nhất đưa vợ tôi đến bệnh viện. Lúc trên xe, tôi cũng tự nhủ là mình còn may mắn mới gặp được người tốt giúp đỡ”, anh Trường chia sẻ.

Gia đình anh Trường đón thêm thành viên mới trong niềm hạnh phúc.

Gia đình anh Trường đón thêm thành viên mới trong niềm hạnh phúc.

15h cùng ngày, gia đình anh Trường đón thêm thành viên mới trong niềm hạnh phúc. Bé gái nặng 3,5 kg, tên là Mia. Do sinh mổ, người mẹ vẫn còn yếu.

Người chồng cho biết thêm vì gấp gáp đưa vợ vào phòng sinh, anh chưa kịp hỏi tên tuổi nam tài xế.

Qua câu chuyện, anh Trường muốn bày tỏ lòng biết ơn tới người đàn ông đã giúp đỡ mình. Sắp tới, gia đình anh sẽ tìm đến tận nhà của ân nhân để cảm ơn.

Tối 12/10, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai thông báo số người thiệt mạng vì mưa bão ở miền Trung là 23 người, tăng 5 nạn nhân so với báo cáo trước đó một ngày. Mưa bão cũng làm 14 người mất tích.

Kiều Trang
Ảnh: FBNV

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tai-xe-vuot-mua-lu-de-dua-san-phu-den-benh-vien-post1141073.html