'Tạm biệt Gohan': Tình cảm của chú chó bị bỏ rơi làm lay động mọi trái tim
Bộ phim 'Tạm biệt Gohan' của Thái Lan (đạo diễn: Chayanop Boonprakob, Baz Poonpiriya, Atta Hemwadee) kể về tình bạn giữa người và thú cưng đã làm lay động mọi trái tim và khiến rất nhiều khán giả không kìm được nước mắt...

“Tạm biệt Gohan” - tác phẩm điện ảnh Thái Lan giàu tính nhân văn
Cuộc sống của một chú chó
“Tạm biệt Gohan” (tên gốc: Gohan) với “diễn xuất” đặc biệt của chú chó Gohan tạo sức lan tỏa mạnh mẽ với khán giả, nhất là những ai nuôi và yêu thương thú cưng. Gohan có bộ lông trắng cùng chiếc mũi hồng được thể hiện bởi 3 chú chó khác nhau, đại diện cho 3 chặng đời từ lúc còn nhỏ (chó Kori), trưởng thành (chó Meechok) đến khi về già (chó Hima). Với ngoại hình đáng yêu, dù không “nói” được nhưng cả 3 chú chó này đều diễn xuất tuyệt vời nhờ vào ánh mắt, cử chỉ đầy cảm xúc và tính cách trung thành.
Phim mở màn khi Gohan gặp cụ ông Hiro trước cửa hàng tiện lợi và lẻn theo ông về ngôi nhà ven biển. Ông Hiro vốn đang buồn vì đến tuổi nghỉ hưu, nay lại có được chú cún xa lạ tới làm bạn khiến ông vui lên. Ông đặt tên chú chó là Gohan (nghĩa là cơm trắng) và chăm sóc nó. Thế rồi, đang sống bình yên thì Gohan không may bị người xấu bắt cóc, bị nhốt trong những chiếc chuồng chật hẹp và thiếu ăn. Namcha - một cô giúp việc trẻ người Miến Điện làm việc tại trạm cứu hộ thú cưng - đã liều mình giải cứu Gohan. Từ đây, chú chó bám theo Namcha đến tận Thủ đô Bangkok. Chú chó trở thành “bụi đời” tại một nhà ga, buộc phải tự vượt qua những nguy hiểm.
Yêu thương không bao giờ cũ
Cuối phim, khi Gohan đã trở thành chú chó già thì được đôi tình nhân trẻ Pele và Jaidee mang về nuôi. Jaidee đặt tên mới cho chú là Hima (nghĩa là tuyết). Pele là sinh viên mỹ thuật, tính hơi ích kỷ, ban đầu không mấy thương yêu Hima. Song, khi chăm sóc Hima, dần dần cậu lại đươc chú chó “an ủi” cho sự cô đơn và thấu hiểu hơn ý nghĩa của tình yêu hợp tan với Jaidee. “Loài chó có trí nhớ tốt hơn con người. Ai đối xử tốt, chúng sẽ ghi nhớ suốt đời” - lời thoại của Jaidee như khẳng định mối quan hệ đặc biệt giữa người và chó.

Các cảnh trong phim “Tạm biệt Gohan” đều tươi sáng
“Tạm biệt Gohan” là một bộ phim tâm lý gia đình có nhịp điệu nhẹ nhàng, tinh tế. Dàn diễn viên Yasushi Kitajima, Poe Mamhe Thar, Jinjett Wattanasin, Tontawan Tantivejakul đều có sự gắn kết tình cảm với “người bạn bốn chân” trong phim. Khán giả xúc động rồi bật khóc rất tự nhiên khi chứng kiến hành trình đầy yêu thương theo dòng đời của một chú chó gắn kết với nhiều người chủ qua nhiều giai đoạn. Cuộc đời là những hạnh ngộ và chia ly, là niềm vui và nỗi buồn, là cái ôm và lời tạm biệt dẫu không ai mong muốn. Và hãy chú ý xung quanh chúng ta, có một chú chó chứng kiến mọi điều như tấm gương phản chiếu thân thương nhất, dịu dàng như một cái ôm giữa cuộc đời.











