Tấm gương dũng cảm cứu người của anh Võ Minh Luân

Đang đánh bắt cá trên sông, chợt phát hiện có người bị đuối nước, anh Võ Minh Luân, sinh năm 2001, ngụ ấp Bà Trầm, xã Hưng Mỹ, huyện Châu Thành không ngại nguy hiểm điều khiển ghe đến ứng cứu. Với sự nỗ lực của anh Luân, nạn nhân đã cứu vớt, đưa vào bờ an toàn.

Vào khoảng 15 giờ, ngày 25/5/2023, anh Võ Minh Luân đang cùng cha là ông Võ Văn Hà và mẹ là bà Nguyễn Thị Bích Phương đang thả lưới bắt cá trên sông Cổ Chiên thuộc khu vực ấp Ngãi Lợi, xã Hưng Mỹ, huyện Châu Thành thì phát hiện một người đàn ông trên tàu đánh cá bị rơi xuống sông. Người đàn ông rơi xuống sông đã hô hoán để kêu cứu nhưng do tiếng động cơ tàu cá quá to nên những người trên tàu cá không nghe thấy tiếng kêu cứu.

Đang thả lưới cách đó khoảng hơn 200m, anh Luân phát hiện có người đang vùng vẫy giữa dòng sông. Ngay lập tức anh Luân kêu cha chặt bỏ dây lưới cho ghe nhẹ rồi nổ máy nhanh chóng đến cứu người đang đuối sức. Do nạn nhân có tạng người to lớn cộng thêm bị đuối sức không gượng được nên việc kéo nạn nhân lên ghe rất nặng nhọc, cả ba người trong gia đình anh Luân cùng kéo nhưng không thể kéo được nạn nhân lên ghe, anh Luân phải nhảy xuống nước một tay bám vào thành ghe làm điểm tựa, một tay nâng nạn nhân lên còn cha và mẹ anh Luân trên ghe ra sức kéo mới đưa được nạn nhân lên ghe. Anh Luân thực hiện sơ cứu, sau đó đưa nạn nhân về nhà chăm sóc, khi nạn nhân khỏe lại anh Luân đã đưa người bị nạn về tận nhà.

Nạn nhân được anh Luân cứu sống là anh Hồ Quang Toản, sinh năm 1991, ngụ ấp Sóc Thát, xã Nguyệt Hóa, huyện Châu Thành. Được biết, anh Toản làm bạn ghe đánh cá đã nhiều năm, hôm xảy ra vụ việc, tàu cá anh Toản đang trở về sau một chuyến biển dài ngày. Bản thân anh Toản cũng biết bơi, tuy nhiên, do vô tình bị rơi xuống sông, những người cùng đi trên tàu không hay anh bị rơi xuống nước nên vẫn tiếp tục cho tàu di chuyển. Khúc sông nơi anh Toản bị rơi rất rộng (khoảng 1,5km) cộng thêm có sóng to, gió lớn nên anh Toản bơi được một lúc thì đuối sức. Rất may, lúc đó được gia đình anh Luân cứu vớt kịp thời.

Anh Luân cho biết: “tôi thấy anh Toản đang loay hoay giữa dòng nước, biết là anh ấy bị rơi và đuối sức nên kêu cha tôi chặt lưới để chạy ghe qua thật nhanh cứu người. Trong trường hợp này không chỉ tôi mà bất kỳ ai khi thấy người khác gặp nguy hiểm cũng đều đến cứu thôi”.

Với tinh thần dũng cảm, nhanh nhạy trong xử lý tình huống, anh Luân đã có quyết định nhanh chóng, kịp thời cứu sống một mạng người. Được biết, anh Luân vừa hoàn thành nghĩa vụ Công an nhân dân trở về địa phương. Hàng ngày, anh Luân làm nhân viên trong một trung tâm thương mại ở thành phố Trà Vinh, thời gian rãnh anh Luân cùng cha mẹ ra sông Cổ Chiên thả lưới đánh bắt cá.

Trong thời gian nhập ngũ anh Luân được Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tặng giấy khen có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong khóa 2021 - 2022; được UBND huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh tặng giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuần tra, kiểm soát, công tác dân vận trong đợt hành quân dã ngoại trên địa bàn xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè; được Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở vì có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc năm 2022”. Hiện anh Luân là đảng viên trẻ tham gia sinh hoạt Đoàn tại Chi đoàn ấp Bà Trầm, xã Hưng Mỹ.

Đồng chí Huỳnh Thị Mỹ Nhiên, Chủ tịch UBND xã Hưng Mỹ cho biết: địa phương đã ghi nhận thành tích cứu người khỏi đuối nước của anh Võ Minh Luân. UBND xã đã xem xét để trao khen thưởng cho tinh thần dũng cảm của anh Luân, đồng thời, chỉ đạo Xã Đoàn Hưng Mỹ đề nghị lên Đoàn cấp trên có hình thức khen thưởng phù hợp để kịp thời biểu dương, khích lệ.

Bài, ảnh: THANH NHÃ

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/xa-hoi/tam-guong-dung-cam-cuu-nguoi-cua-anh-vo-minh-luan-29485.html