Tâm huyết vì sự phát triển của quê hương

28 năm dành trọn tâm huyết cho khu dân cư, ông Nguyễn Văn Thuận, nguyên Bí thư Chi bộ thôn Lưu Nghĩa (nay là thôn Bắc Long, xã Ái Tử) luôn lấy việc học tập và làm theo Bác làm thước đo cho từng hành động. Nhờ sự tận tụy, gần gũi, lắng nghe dân, ông đã quy tụ được sức mạnh đoàn kết, góp phần giúp quê hương ngày càng đổi mới.

Gieo mầm đoàn kết

Ở thôn Lưu Nghĩa cũ, nhắc đến ông Nguyễn Văn Thuận, bà con ai nấy đều kính trọng. Làm Trưởng thôn Vệ Nghĩa (2019 sáp nhập thành thôn Lưu nghĩa) từ năm 1998, đến năm 2010 ông được bầu làm Bí thư Chi bộ thôn đến tháng 6/2026. Suốt nhiều năm gắn bó ở cơ sở, ông luôn khắc ghi lời Bác dạy: “Việc gì có lợi cho dân, ta phải hết sức làm”.

Ông Nguyễn Văn Thuận bên những bằng khen, giấy khen ghi nhận những năm tháng tận tụy cống hiến cho địa phương - Ảnh: K.S

Ông Nguyễn Văn Thuận bên những bằng khen, giấy khen ghi nhận những năm tháng tận tụy cống hiến cho địa phương - Ảnh: K.S

Xác định học tập và làm theo Bác là giải pháp quan trọng để xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, ông Thuận đã chủ động đưa Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào sinh hoạt định kỳ. Mọi công việc của thôn đều thực hiện theo đúng phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng”.

Học Bác từ những việc làm cụ thể, ông Thuận cùng cấp ủy đã kiên trì thực hiện công tác dân vận. Năm 2005, ông khởi xướng mô hình “Hũ gạo tình thương”, từ 15 hũ ban đầu phát triển lên 60 hũ, thu gom 25-30kg gạo mỗi tháng để hỗ trợ người ốm đau, hoạn nạn tại địa phương.

Bên cạnh đó, các phong trào xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, Quỹ “Vì người nghèo” cũng được Nhân dân nhiệt tình hưởng ứng. Khi địa phương thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, nhận thấy đường thôn còn hẹp, ông Thuận đã tích cực “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để tuyên truyền, phân tích giúp người dân nhận thấy lợi ích lâu dài của việc mở rộng đường giao thông. Trước sự tận tụy của ông Thuận, bà con trong thôn tự nguyện hiến trên 3.000m² đất, đóng góp 230 triệu đồng nâng cấp đường làng và huy động hơn 100 triệu đồng làm 1,5km đường điện chiếu sáng.

Ông Nguyễn Văn Thuận (giữa) cùng người dân đi trên con đường được mở rộng từ sự đồng thuận hiến đất, đóng góp công và kinh phí của người dân - Ảnh: K.S

Ông Nguyễn Văn Thuận (giữa) cùng người dân đi trên con đường được mở rộng từ sự đồng thuận hiến đất, đóng góp công và kinh phí của người dân - Ảnh: K.S

Bà Ngô Thị Truyện, người hiến hơn 100m² đất làm đường liên thôn chia sẻ: “Lúc đầu gia đình tôi đắn đo suy nghĩ nhưng ông Thuận không quản nắng mưa ghé nhà phân tích thiệt hơn. Ông nói đường rộng thì con cháu đi lại an toàn, việc vận chuyển nông sản thuận tiện hơn. Thấy ông hết lòng vì việc chung, chúng tôi đã tháo dỡ hàng rào hiến đất để mở rộng đường giao thông. Con đường rộng rãi hôm nay là nhờ sự kiên trì của ông”.

Đặc biệt, năm 2010, ông Thuận khởi xướng vận động kinh phí và ngày công xây dựng Bia ghi dấu nơi thành lập một trong những Chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Quảng Trị tại thôn Vệ Nghĩa cũ, qua đó góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Sức lan tỏa từ sự nêu gương

Bên cạnh vai trò người “truyền lửa” cho các phong trào thi đua, ông Nguyễn Văn Thuận luôn là tấm gương sáng về tinh thần “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Năm 2009, ông vận động 100% hộ gia đình trong thôn treo ảnh Bác Hồ tại vị trí trang trọng trong nhà. Mô hình này đưa thôn Vệ Nghĩa cũ trở thành địa phương đầu tiên của huyện Triệu Phong cũ thực hiện thành công mô hình "Toàn dân treo ảnh Bác Hồ", tạo dấu ấn lan tỏa rộng khắp.

Bia ghi dấu nơi thành lập một trong những Chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Quảng Trị tại thôn Vệ Nghĩa cũ-công trình do ông Nguyễn Văn Thuận (bên trái) khởi xướng xây dựng - Ảnh: K.S

Bia ghi dấu nơi thành lập một trong những Chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Quảng Trị tại thôn Vệ Nghĩa cũ-công trình do ông Nguyễn Văn Thuận (bên trái) khởi xướng xây dựng - Ảnh: K.S

Hơn 20 năm tham gia Ban Khuyến học thôn, ông Thuận đã tích cực vận động các nguồn lực hỗ trợ quỹ khuyến học, kịp thời tuyên dương những học sinh hiếu học. Trên cương vị hội viên Hội Người cao tuổi, ông tham gia vận động xây dựng mô hình “Khu dân cư phòng ngừa tội phạm và tệ nạn ma túy”, giúp địa phương giữ vững an ninh trật tự từ cơ sở. Từ một thôn nghèo khó, thôn Lưu Nghĩa cũ đã vươn lên trở thành thôn có tỉ lệ hộ nghèo thấp nhất xã và là thôn văn hóa tiêu biểu.

Ông Nguyễn Hữu Chường, nguyên Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Lưu Nghĩa cũ cho biết: “Ông Thuận là người nói đi đôi với làm. Mỗi khi vận động đóng góp làm đường hay giúp đỡ hộ nghèo, gia đình ông luôn tự nguyện ủng hộ trước. Sự chân thành và trách nhiệm của ông khiến mọi người đều tin tưởng làm theo, cùng nhau chung tay xây dựng thôn xóm sáng-xanh-sạch-đẹp”.

Vợ chồng ông Nguyễn Văn Thuận tích cực tăng gia sản xuất tại góc vườn nhà để cải thiện thu nhập, trang trải cuộc sống - Ảnh: K.S

Vợ chồng ông Nguyễn Văn Thuận tích cực tăng gia sản xuất tại góc vườn nhà để cải thiện thu nhập, trang trải cuộc sống - Ảnh: K.S

Từ ngày 1/7/2026, thôn Lưu Nghĩa chính thức nhập với 3 thôn khác và đổi tên thành thôn Bắc Long. Cũng từ mốc thời gian này, ông Nguyễn Văn Thuận nghỉ làm Bí thư Chi bộ. Là một người công dân ưu tú của thôn xóm, ông vẫn tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể, nhiệt tình góp ý xây dựng chi bộ, hỗ trợ thế hệ cán bộ trẻ tiếp nối các phong trào thi đua và luôn là tấm gương cho người dân địa phương học tập và làm theo.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Ái Tử Nguyễn Thành Trung cho biết: “Ông Nguyễn Văn Thuận là cán bộ mẫu mực, tận tụy và hết lòng vì công việc chung. Trong suốt thời gian công tác, ông đã phát huy tốt vai trò người đứng đầu, triển khai hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW, tạo sự đồng thuận cao. Những mô hình dân vận khéo do ông gầy dựng đã đóng góp quan trọng, giúp địa phương giữ vững an ninh trật tự và hoàn thành tốt các tiêu chí nông thôn mới”.

Kô Kăn Sương

Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/chinh-tri/202608/tam-huyet-vi-su-phat-trien-cua-que-huong-1a75ebf/