Tấm lòng thanh niên Thủ đô với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Khi đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại quê nhà thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh (Hà Nội) hay tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội), điều bất cứ ai cũng có thể nhận thấy, ngoài cơ quan chức năng, lực lượng thanh niên tình nguyện của Thủ đô đã hỗ trợ rất tận tình, hiệu quả đối với những người đến viếng.

Đoàn viên, thanh niên hỗ trợ người cao tuổi vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đoàn viên, thanh niên hỗ trợ người cao tuổi vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Hình ảnh những thanh niên lưng áo xanh ướt đẫm mồ hôi vẫn nhiệt tình hướng dẫn, tiếp nước, hay đứng quạt mát cho dòng người vào viếng Tổng Bí thư thật xúc động.

"Các cô, các bác rất cảm ơn vì suốt thời gian chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, dọc đường không chỗ nào bị nóng quá. Chỗ nào không có quạt gió thì có các bạn thanh niên hỗ trợ quạt tay...", đó là lời chia sẻ, cảm ơn của các bác cao niên quê ở Hà Nam xếp hàng vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội).

Ông Nguyễn Văn Phương (ở Đan Phượng, Hà Nội) cho biết, ông thực sự cảm thấy ấm lòng trước những hành động đẹp của các bạn trẻ. Ông không chỉ được các bạn trẻ dìu đến khu vực Nhà tang lễ quốc gia, mà còn được quạt mát để xoa dịu cái nắng nóng.

Thanh niên tình nguyện tiếp nước phục vụ người dân đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại quê hương Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh.

Thanh niên tình nguyện tiếp nước phục vụ người dân đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại quê hương Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh.

Còn chị Lê Thị Hoa nhà ở Ninh Bình, phải xuất phát từ nửa đêm để kịp giờ viếng. “Từ bến xe Giáp Bát, tôi đi xe ôm vào đây. Vốn bị say xe nên người khá mệt, nhưng may mắn tôi được các bạn thanh niên tình nguyện Thủ đô hỗ trợ nhiệt tình. Các bạn tặng tôi và những người dân khác nước uống, quạt mát và cả đồ ăn nhẹ nên mệt mỏi được xua đi”, chị Hoa xúc động chia sẻ.

Tại quê nhà Tổng Bí thư tại thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, các hoạt động của đoàn viên thanh niên cũng để lại ấn tượng sâu sắc đối với người dân.

Bí thư Đoàn xã Đông Hội Phạm Hoàng Long cho biết, ngày 19/7, từ khi nhận tin Tổng Bí thư từ trần, Đoàn xã Đông Hội đã huy động lực lượng đoàn viên hỗ trợ các đơn vị liên quan dọn dẹp đường làng, ngõ xóm và phục vụ đón khách về dự tang lễ Tổng Bí thư tại quê nhà.

Mỗi ngày, Đoàn xã Đông Hội huy động hơn 100 đoàn viên tham gia các công tác phối hợp để lễ tang được diễn ra trang nghiêm nhất.

Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng, khu vực Nhà tang lễ quốc gia có khoảng 1.500 tình nguyện viên hỗ trợ, phối hợp với lực lượng an ninh điều phối, phân luồng người dân vào viếng. Lực lượng tình nguyện viên được huy động tối đa tại các chốt, nút giao để hỗ trợ kịp thời nhân dân.

“Trong dòng người vào viếng có rất nhiều cô, bác cao tuổi và các cháu thiếu nhi nên rất cần sự hỗ trợ. Vì thế, tình nguyện viên đã kịp thời vận chuyển, hỗ trợ phát nước uống, đồ ăn nhẹ để bảo đảm sức khỏe cho nhân dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng”, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng chia sẻ.

Thành đoàn Hà Nội cũng chỉ đạo các tình nguyện viên trong đội hình “Giao thông xanh” phối hợp lực lượng chức năng tham gia phân làn, phân luồng, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường; hướng dẫn các đoàn và nhân dân gửi phương tiện di chuyển khi đến viếng đồng chí Tổng Bí thư.

Dù trời rất nóng, vẫn miệt mài quạt mát cho người dân.

Dù trời rất nóng, vẫn miệt mài quạt mát cho người dân.

Tại phố Hàng Chuối, Vũ Thị Mai (Trường đại học Ngoại thương nói) nhanh nhẹn hỗ trợ người dân quét mã QR để vào viếng Tổng Bí thư. Mai cho biết: “Bằng tình cảm yêu mến, kính trọng với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, em và các bạn tình nguyện viên khác hoạt động hết 100% năng suất, sẵn sàng hỗ trợ người dân dù thời tiết mưa hay nắng nóng. Chúng em ai cũng cảm thấy vinh dự được phục vụ nhân dân, phục vụ lễ Quốc tang Tổng Bí thư".

Có mặt từ rất sớm tại khu vực Nhà tang lễ quốc gia và miệt mài các hoạt động hỗ trợ gần như không nghỉ, Nguyễn Văn Dũng, sinh viên Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn bày tỏ: Nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mất, em thấy rất hụt hẫng! Mặc dù chưa được gặp trực tiếp Tổng Bí thư, nhưng qua các câu chuyện của người thân và hình ảnh của Tổng Bí thư trên các phương tiện thông tin đại chúng, những quyết sách mang tầm chiến lược những năm gần đây, trong Dũng đã hình thành một tình cảm đặc biệt, trân quý, ngưỡng mộ. Sau khi biết có link đăng ký trên trang tin của Câu lạc bộ Tình nguyện viên Thủ đô, Dũng đã nhanh chóng đăng ký và thấy may mắn được tham gia.

Hướng theo đoàn linh xa từ nhà tang lễ Quốc gia đi hút tầm mắt, Nguyễn Văn Dũng không giấu được xúc động: “Mong Tổng Bí thư yên giấc ngàn thu. Tuổi trẻ chúng cháu xin hứa sẽ luôn học tập tấm gương của bác, cố gắng hơn nữa để cống hiến nhiều hơn cho Tổ quốc”.

QUỐC TOẢN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/tam-long-thanh-nien-thu-do-voi-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-post821354.html