Tấm lòng trẻ thơ với bạn bè vùng bão, lũ

Trong số hàng triệu con tim hướng về đồng bào miền Bắc chịu thiên tai vừa qua, có những tấm lòng của con trẻ. Những chú heo đất dành dụm để mua đồ chơi bấy lâu, thì nay các bé dùng nó để gửi đến bạn nhỏ ở vùng bị bão, lũ.

Thích tìm hiểu về các địa danh trên mọi miền đất nước, khi nghe tin các tỉnh Quảng Ninh, Thái Nguyên, Yên Bái… gặp thiên tai, 2 anh em Trần Nguyễn Bảo Duy và Trần Nguyễn Bảo Khang (học sinh Trường Tiểu học Trưng Vương, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) sốt sắng theo dõi tình hình.

Anh trai Bảo Duy (học lớp 4) nói với mẹ: “Con muốn ủng hộ cho các bạn ngoài đó quá mà không biết phải làm sao. Hay con đập heo tiết kiệm để tặng cho các bạn nha mẹ”.

 Học sinh Trường Tiểu học số 2 Bắc Lý, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình ủng hộ đồng bào miền Bắc

Học sinh Trường Tiểu học số 2 Bắc Lý, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình ủng hộ đồng bào miền Bắc

Nhìn 2 anh em nhẩm từng số tiền tích góp được sau mùa hè phụ cô chú, cậu mợ, dì trong các công việc nhà rồi nhờ ba chuyển 2,9 triệu đồng tới quỹ cứu trợ, anh Trần Nguyễn Bảo Huy (ba của 2 bé) tâm sự: “Lúc nào vợ chồng tôi cũng dặn dò 2 con phải nhớ kỹ 5 điều Bác Hồ dạy và điều quan trọng nhất là “yêu Tổ Quốc, yêu đồng bào”. Nay 2 con biết san sẻ yêu thương với mọi người thì thật đáng quý, mong 2 con tiếp tục phát huy tinh thần này”.

Chị Phạm Thị Hồng (tỉnh Đắk Lắk) cũng xúc động khi nghe con trai mình là bé Nguyễn Phạm Thiên Ân (11 tuổi, học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân, xã Hòa Tiến, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) thủ thỉ: “Mẹ ơi, nhà mình mới làm nhà xong, ba mẹ còn nợ nhiều lắm nhưng con xem tivi thấy ngoài kia bão lũ, nhà sập, của cải mất hết, nhiều em bé bị chết trôi, bùn lấp thương quá. Họ còn khổ hơn mình nữa mẹ. Con đập heo, mẹ lấy tiền mua ít sữa bánh gởi cho em bé phía Bắc nha mẹ”.

Mừng vì con mới 11 tuổi nhưng hiểu chuyện, chị Hồng cùng con háo hức đập heo. Được mẹ chở ra huyện đóng góp 500.000 đồng cho các cô chú tình nguyện ra Bắc cứu trợ, Ân vui lắm.

Nhỏ tuổi hơn Ân, nhưng bé Đoàn Ngọc Kim Ngân, học sinh lớp 3/2 Trường Tiểu học Bù Nho, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước cũng có hành động đẹp không kém. Chiều ngày 12-9, được sự đồng ý của cha mẹ, Ngọc đã mang heo đất đến lớp. Bé nói đây là món quà muốn tặng các bạn nhỏ miền Bắc. Tại lớp, cô giáo chủ nhiệm cùng em và các bạn đã đập heo, đếm được 5.157.000 đồng. Đây là heo đất Kim Ngân nuôi suốt 7 năm qua.

Cô Trần Thị Thuần, giáo viên chủ nhiệm lớp 3/2 Trường Tiểu học Bù Nho, cho biết: “Cô và các bạn cùng lớp rất xúc động, đây thực sự là tấm lòng vàng mà em Kim Ngọc đã dành cho các bạn phía Bắc, hy vọng món quà này sẽ đến sớm với các em nhỏ ngoài kia”.

Nhìn các con tuổi còn nhỏ nhưng biết chia sẻ yêu thương đến các bạn vùng bão, lũ, nhiều phụ huynh ở Trường Tiểu học số 2 Bắc Lý, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình cảm thấy ấm lòng. Các con đã háo hức dùng tiền trong heo đất, tiết kiệm tiền ăn sáng và tiêu vặt để cùng thầy cô, phụ huynh hướng về miền Bắc thân yêu. Số tiền hơn 64 triệu đồng không phải là quá lớn, nhưng là tình cảm của thầy cô, gia đình và các em nhỏ chia sẻ khó khăn với bà con vùng lũ.

Chị Nhật Trang, một phụ huynh có con học tại trường, xúc động nói: “Biết yêu thương, chia sẻ là bài học đầu tiên chúng tôi muốn các con học được để sống có ý nghĩa hơn”.

Sự đồng hành của trẻ em trên khắp mọi miền đất nước đang góp phần xoa dịu nỗi mất mát của các em nhỏ và bà con miền Bắc.

QUỲNH LÂM

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/tam-long-tre-tho-voi-ban-be-vung-bao-lu-post762438.html