Tấm lòng vì người nghèo
Nhiều năm qua, ông Lê Xuân Hóa (ở ấp Xuân Quế, xã Xuân Quế) vẫn âm thầm dành một phần thu nhập của gia đình để làm từ thiện, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Lê Xuân Hóa (thứ 3, từ phải sang) dự lễ khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết tặng một hộ dân ở xã Xuân Quế.
Từ hỗ trợ xây dựng nhà ở, trao quà, giúp chi phí mai táng đến sửa chữa đường giao thông, những việc làm nghĩa tình của ông đã góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.
San sẻ từ những điều giản dị
Căn nhà Đại đoàn kết của gia đình ông Đặng Thanh Hùng (ở ấp Sông Nhạn, xã Xuân Quế) vừa được hoàn thành và đưa vào sử dụng hơn 10 ngày. Với vợ chồng ông Hùng và các con, căn nhà mới không chỉ là nơi che mưa, che nắng mà còn là niềm vui, điểm tựa để gia đình yên tâm ổn định cuộc sống.
Ông Hùng cho biết: Gia đình thuộc diện khó khăn về nhà ở. Dù cha mẹ có cho một phần đất nhưng vì điều kiện kinh tế còn hạn hẹp chưa thể xây dựng một căn nhà kiên cố. Biết được hoàn cảnh ấy, ông Lê Xuân Hóa đã hỗ trợ hơn 100 triệu đồng, cùng với sự chung tay của địa phương giúp gia đình ông Hùng xây căn nhà mới như ý muốn. “Có căn nhà khang trang gia đình tôi vui lắm. Đây là động lực để chúng tôi cố gắng làm ăn, vươn lên trong cuộc sống. Gia đình tôi cảm ơn các ban, ngành, đoàn thể địa phương và mạnh thường quân nhiều lắm” - ông Hùng chia sẻ.
Với ông Hóa, niềm vui có lẽ không nằm ở việc một căn nhà được xây lên hay một khoản tiền được trao đi, mà ở khoảnh khắc nhìn thấy người được giúp có thêm chỗ dựa, yên tâm hơn trong cuộc sống.
Tiếp chuyện với chúng tôi, ông Hóa kể: Năm 1977, cha mẹ của ông từ một vùng quê nghèo của tỉnh Thừa Thiên - Huế (nay là thành phố Huế) vào xã Xuân Quế (Đồng Nai) lập nghiệp. Một năm sau, ông chào đời và gắn bó với mảnh đất này cho đến nay. Gia đình ông đã làm nhiều nghề, từ làm vườn, trồng trọt, chăn nuôi đến buôn bán. Kinh tế gia đình dần ổn định, các con ăn học đầy đủ và đã có việc làm.
Khi cuộc sống gia đình dần khấm khá, ông Hóa bắt đầu nghĩ đến việc chia sẻ với những người còn khó khăn. Ban đầu, việc thiện của gia đình chỉ đơn giản là trao tặng gạo, mì tôm, nước mắm, nước tương... cho hộ nghèo trong vùng. Từ năm 2020 đến nay, khi buôn bán thuận lợi và mang lại nguồn thu nhập tốt hơn, ông Hóa có điều kiện đóng góp nhiều hơn cho công tác an sinh xã hội.
Đến nay, ông Hóa đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 18 căn nhà tình thương, nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo trên địa bàn xã với tổng giá trị hơn 1 tỷ đồng. Điều đáng quý là những khoản hỗ trợ ấy đều được ông trích từ nguồn thu nhập của gia đình, không đứng ra vận động hay kêu gọi đóng góp. Với ông, làm việc thiện trước hết phải xuất phát từ cái tâm, mong muốn chia sẻ phần nào khó khăn với những người kém may mắn hơn mình.
Năm 2025, ông Lê Xuân Hóa được UBND tỉnh (nay là thành phố) Đồng Nai tặng bằng khen “Người tốt, việc tốt”. Mới đây, ông được lãnh đạo và người dân địa phương tín nhiệm bầu làm Ủy viên Thường trực Hội Chữ thập đỏ xã Xuân Quế. Ở cương vị mới, ông tiếp tục đóng góp công sức thực hiện các hoạt động an sinh xã hội.
Lan tỏa nghĩa tình
Không chỉ hỗ trợ nhà ở, ông Hóa còn thường xuyên trao quà là gạo và nhu yếu phẩm cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn vào các dịp lễ, Tết hoặc địa phương phát động. Từ tháng 7-2025 đến nay, ông đã hỗ trợ hơn 600 phần quà với tổng số tiền hơn 240 triệu đồng. Bên cạnh đó, nhiều trường hợp gia đình có người thân qua đời nhưng không đủ điều kiện lo hậu sự, ông cũng hỗ trợ chi phí mai táng với tổng số tiền hơn 200 triệu đồng. Những sự giúp đỡ kịp thời ấy phần nào giúp các gia đình vơi bớt gánh nặng trong lúc tang sự.
Tinh thần trách nhiệm với cộng đồng của ông Hóa còn được thể hiện qua những việc làm rất gần gũi với đời sống người dân. Cụ thể, sau thời gian dài đưa vào sử dụng, một số đoạn của 2 tuyến đường: từ ấp Thanh Bình (xã Xuân Quế) đi phường Dầu Giây và từ ấp Xuân Quế (xã Xuân Quế) đi xã Cẩm Mỹ bị xuống cấp, ông Hóa hỗ trợ 40 triệu đồng để sửa chữa. Nhờ vậy người dân đi lại thuận lợi và an toàn hơn.
Ông Trương Quang Khánh (ở xã Xuân Quế) cho rằng: Việc làm thiết thực của ông Hóa nhận được sự đồng tình cao của người dân địa phương. Bởi những tuyến đường được sửa chữa đúng lúc góp phần bảo đảm an toàn giao thông, nhất là với những người thường xuyên đi lại.
Không chỉ sẻ chia đến người dân trong xã, ông Hóa còn sẵn sàng giúp đỡ người dân ở những địa phương bị thiên tai. Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Xuân Quế, cuối năm 2025, ông hỗ trợ 50 phần quà, hơn 1 ngàn áo mới cùng nhiều nhu yếu phẩm, tổng trị giá hơn 125 triệu đồng gửi đến người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Lâm Đồng. Trong đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm của thành phố, ông tiếp tục ủng hộ hàng trăm triệu đồng để sửa chữa, xây dựng nhà Đại đoàn kết, giúp các hộ khó khăn có nơi ở ổn định.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Xuân Quế Bùi Thị Hải Lý đánh giá: Ông Lê Xuân Hóa là tấm gương tiêu biểu về lòng nhân ái, tinh thần trách nhiệm và nghĩa tình với cộng đồng. Những năm qua, ông luôn đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền và MTTQ địa phương trong chăm lo cho người nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. “Những việc làm nghĩa tình của ông Hóa đã góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, cùng MTTQ thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân và xây dựng xã Xuân Quế ngày càng nhân văn, nghĩa tình” - bà Bùi Thị Hải Lý nhận xét.
Với ông Hóa, sẻ chia đơn giản là cách mỗi người trao cho nhau thêm một chút niềm tin trong cuộc sống. Khi có điều kiện hơn, ông muốn giúp những người còn khó khăn bằng những việc làm thiết thực, từ dựng một mái nhà, trao một phần quà đến hỗ trợ lúc hoạn nạn. Những nghĩa cử ấy không chỉ giúp người nhận vơi bớt khó khăn trước mắt mà còn góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, cùng địa phương chăm lo an sinh xã hội, để những hoàn cảnh khó khăn có thêm điểm tựa vươn lên trong cuộc sống.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/kham-pha-dong-nai/202608/tam-long-vi-nguoi-ngheo-ff6043e/
