'Tâm sáng' của Thượng úy QNCN Vũ Thị Tâm

Khoảng 17 giờ 30 ngày 17-10, tan giờ làm việc, khi đang đi chợ ở phố Hoàng Thế Thiện, phường Sài Đồng (quận Long Biên, TP Hà Nội) để mua đồ chuẩn bị cho bữa cơm tối của gia đình, Thượng úy QNCN Vũ Thị Tâm, nhân viên kho thuộc Ban Kỹ thuật, Trung đoàn 280 (Sư đoàn 361, Quân chủng Phòng không-Không quân) nhìn thấy một chiếc ví rơi giữa đường.

Nhìn thấy chiếc ví, chị Tâm liền dừng lại, quan sát xung quanh và hỏi xem có ai đánh rơi nhưng không thấy người nào nhận, chị bèn nhặt chiếc ví lên. Kiểm tra bên trong, Thượng úy QNCN Vũ Thị Tâm thấy có 1 thẻ visa, 1 thẻ căn cước công dân, 1 giấy đăng ký xe và giấy phép lái xe hạng A1, tất cả đều mang tên Trần Thị Giang; ngoài ra trong ví còn một số tiền mặt.

Biết người đánh rơi chiếc ví này đang rất lo lắng, có thể đang đi tìm nên dù rất vội nhưng chị Tâm vẫn nán lại, đứng sang bên đường để chờ xem có người quay lại tìm ví không. Tuy nhiên, đợi lúc lâu không thấy nên chị liền gọi điện báo cáo sự việc cho chỉ huy đơn vị rồi trở về nhà.

 Thượng úy QNCN Vũ Thị Tâm trao trả chiếc ví cho chủ nhân trước sự chứng kiến của cán bộ Công an phường Sài Đồng.

Thượng úy QNCN Vũ Thị Tâm trao trả chiếc ví cho chủ nhân trước sự chứng kiến của cán bộ Công an phường Sài Đồng.

Sáng hôm sau, chỉ huy Trung đoàn 280 liền cử đại diện Ban Chính trị cùng chị Vũ Thị Tâm ra Công an phường Sài Đồng thông tin sự việc. Qua rà soát nội dung giấy tờ bên trong, các đồng chí công an phường đã xác minh được chủ nhân của chiếc ví rơi là chị Trần Thị Giang sinh năm 1997, hiện đang trú quán trên địa bàn và đã liên hệ mời đến cơ quan để làm thủ tục nhận lại.

Vui mừng khi tìm lại được giấy tờ, chị Giang chia sẻ: “Tối hôm đó, tôi đi mua cháo dinh dưỡng cho con nhỏ nhưng do vội vàng nên trên đường về đã đánh rơi ví. Tôi rất lo lắng và đã quay lại tìm, thậm chí còn nhờ cả chủ quán check camera nhưng không được vì không biết ví bị rơi ở khu vực nào. Thật may mắn cho tôi là chị Tâm đã nhặt được và chủ động thông báo sự việc với cơ quan chức năng để tìm cách trả lại cho chủ nhân. Hành động của chị Tâm thật cao đẹp, tôi rất xúc động khi được nhận lại tài sản, giấy tờ của mình”.

Được biết, sau khi nhận lại đồ, chị Giang đã ngỏ ý muốn tặng quà cảm ơn, song Thượng úy QNCN Vũ Thị Tâm đã từ chối và nói rằng, coi như chị đã nhận quà, giờ gửi lại cho con nhỏ của chị Giang.

Trao đổi với chỉ huy đơn vị nơi Thượng úy QNCN Vũ Thị Tâm công tác, chúng tôi được biết, chị Tâm không chỉ giỏi chuyên môn mà luôn tích cực tham gia các hoạt động xây dựng cơ quan, đặc biệt là các hoạt động phong trào. Ngoài chức trách nhân viên kho, chị tham gia Ban chấp hành Hội Phụ nữ Cơ sở Trung đoàn 280.

Vừa qua, chị Tâm đã đạt giải nhì Hội thi Cán bộ Phụ nữ cấp trung đoàn và được chọn dự bầu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Trước hành động đẹp “nhặt được của rơi, trả người đánh mất”, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn 280 đã quyết định biểu dương Thượng úy QNCN Vũ Thị Tâm trước toàn đơn vị.

Bài, ảnh: GIA TUYỂN - CHIẾN VĂN

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/tam-sang-cua-thuong-uy-qncn-vu-thi-tam-747637