Tân binh vượt lên chính mình để trưởng thành
Những ngày đầu trong quân ngũ, tại các trung đoàn bộ binh thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Lâm Đồng, không khí huấn luyện diễn ra khẩn trương, nền nếp. Các chiến sĩ mới từng bước thích nghi, rèn luyện trong môi trường kỷ luật, chính quy, đặt nền tảng cho quá trình trưởng thành trong quân ngũ.

Phút giải lao giữa giờ huấn luyện của chiến sĩ mới tại Trung đoàn Bộ binh 994A
Năm 2026, các đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh tiếp nhận và tổ chức huấn luyện cho hơn 800 chiến sĩ mới. Mỗi người một quê hương, một hoàn cảnh, nhưng giờ đây đang cùng chung sống, học tập, rèn luyện dưới một mái nhà.
5 giờ 15 phút sáng, tại Đại đội 11, Tiểu đoàn Bộ binh 301 (Trung đoàn Bộ binh 994A), tiếng kèn báo thức vang lên giữa không gian còn mờ sương. Tiếng kẻng đánh thức không chỉ một ngày mới mà còn như đánh thức trong mỗi chiến sĩ trẻ một hành trình trưởng thành. Từ những dãy nhà ở, các chiến sĩ trẻ nhanh chóng bật dậy, chỉnh trang quân phục, xếp hàng ngay ngắn trong ánh sáng còn lờ mờ. Những bước chạy thể dục đầu ngày tuy còn chưa đều nhịp nhưng ánh mắt ai cũng ánh lên sự quyết tâm.
Chiến sĩ Nguyễn Đình Long Vũ (19 tuổi) chia sẻ: “Những ngày đầu, tiếng kèn, tiếng còi khiến em giật mình vì chưa quen. Nhưng chỉ sau vài hôm, em đã dần thích nghi. Em luôn tự nhắc mình phải thay đổi thói quen, rèn luyện bản thân để trưởng thành hơn trong môi trường quân đội”.
Đằng sau sự chuyển biến ấy là cả một quá trình chăm lo, dìu dắt tận tình của đội ngũ cán bộ các cấp. Từ những điều nhỏ nhất như gấp chăn màn vuông vức, sắp xếp nội vụ gọn gàng, đến từng động tác điều lệnh, từng bước đi, lời nói - tất cả đều được uốn nắn tỉ mỉ. Các cán bộ không chỉ là người chỉ huy mà còn là chỗ dựa tinh thần, giúp chiến sĩ mới vượt qua cảm giác nhớ nhà, bỡ ngỡ. Thiếu tá Trần Văn Tiến, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 301 cho biết: “Chúng tôi xác định phải gần gũi, sâu sát, kèm cặp từng chiến sĩ. Từ việc gấp chăn màn, sắp xếp nội vụ đến rèn luyện tác phong, chấp hành kỷ luật… tất cả đều được hướng dẫn tỉ mỉ. Điều quan trọng là giúp các em hiểu rằng quân ngũ chính là môi trường tốt nhất để trưởng thành”.
Tại Trung đoàn Bộ binh 994B, sự chu đáo hiện hữu ngay từ những ngày đầu đón quân. Doanh trại khang trang, sạch đẹp; nơi ăn, ở được sắp xếp gọn gàng; sự đón tiếp ấm áp của cán bộ, chiến sĩ đã phần nào xua tan những lo lắng ban đầu. Chiến sĩ Trần Huy Hùng - Đại đội 1, Tiểu đoàn 1 xúc động nói: “Ngay khi đến đơn vị, tôi cảm nhận được sự quan tâm rất chân tình của các anh cán bộ chỉ huy. Điều đó giúp tôi yên tâm hơn, như được tiếp thêm động lực để bắt đầu hành trình mới”.
Thấu hiểu những bỡ ngỡ, vụng về ban đầu của chiến sĩ mới, Đại úy Phạm Tiến Bảo, Đại đội trưởng Đại đội 1 nói: “Chiến sĩ mới, ai cũng có những bỡ ngỡ riêng. Các em hôm nay chính là chúng tôi của nhiều năm trước. Bởi vậy, anh em trong đơn vị rất thấu hiểu. Chúng tôi luôn đồng hành, động viên để các đồng chí cảm nhận được tình đồng chí, đồng đội. Chính tình cảm ấy sẽ giúp các em vượt qua khó khăn và gắn bó với đơn vị”. Với tình cảm và sự dẫn dắt của chỉ huy, sau những ngày đầu còn lúng túng, vụng về, từng động tác điều lệnh nay đã trở nên dứt khoát, nhịp nhàng; những thói quen sinh hoạt tự do cũng lặng lẽ nhường chỗ cho tác phong kỷ luật, nền nếp của người quân nhân.
Không chỉ huấn luyện, Trung đoàn Bộ binh 994B còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, sinh hoạt tập thể… để xóa nhòa khoảng cách, gắn kết những người lính trẻ thành một tập thể đoàn kết.
Thượng tá Mai Tất Thành, Trung đoàn trưởng cho biết: “Chúng tôi chú trọng tạo môi trường vui tươi, lành mạnh để chiến sĩ mới nhanh chóng hòa nhập. Qua đó, không chỉ nâng cao đời sống tinh thần mà còn xây dựng tinh thần đoàn kết, ý chí phấn đấu cho bộ đội”.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/tan-binh-vuot-len-chinh-minh-de-truong-thanh-431094.html











