Tận tâm để phục vụ nhân dân

Từ một quê nghèo heo hút, thuộc địa bàn khu vực biên giới biển, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, ấp Kết Nghĩa giờ đây trở thành điểm sáng của xã Tân Hải, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau trên tất cả các lĩnh vực. Trong kết quả đó, có vai trò, sự đóng góp tích cực của ông Trần Chí Cường, người uy tín trong đồng bào dân tộc xã Tân Hải.

Ông Trần Chí Cường nhận Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc năm 2019. Ảnh: Loan Phương

Ông Trần Chí Cường nhận Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc năm 2019. Ảnh: Loan Phương

Có lẽ vì sự ưu ái cho quê hương, cùng tấm lòng thiện nguyện, sẵn lòng chia sẻ, giúp đỡ người nghèo, ông Trần Chí Cường (dân tộc Hoa) được bà con tín nhiệm bầu là người uy tín của xã từ năm 2017 đến nay. Cùng với khoảng thời gian hơn 45 năm tham gia công tác ở địa phương, ông Cường vừa phát huy tốt vai trò cầu nối ý Đảng với lòng dân; cùng với BĐBP tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững chắc. Ông Cường còn là tấm gương sáng trong phát triển kinh tế, nuôi con ăn học thành đạt, đồng thời là “hạt nhân” dung hòa, gắn kết tình làng nghĩa xóm.

Thiếu tá Phan Minh Triều, cán bộ tăng cường xã Đồn Biên phòng Cái Đôi Vàm, BĐBP Cà Mau đưa chúng tối đến nhà ông Trần Chí Cường. Ánh mắt hiền từ, cuộc sống giản dị, tính cách chân thành và nhiệt tình... là ấn tượng đầu tiên của tôi khi tiếp xúc với ông Cường. Sát vách nhà ông Cường là ngôi trường Tiểu học Tân Hải khang trang, rộng khoảng 4.000m2 do ông hiến đất để xây, giúp cho con em ở quê hương đến trường thuận tiện, không phải đi xa như trước đây.

Cô Trần Thị Tuyết Trang, giáo viên Trường Tiểu học Tân Hải cho biết: “Trước đây, trường có 4 điểm trường lẻ, điều kiện học sinh đi lại rất khó khăn, đặc biệt, nhiều em phải đi học bằng đò, thiếu an toàn. Nhờ chú Cường hiến đất, giúp nhà trường nâng cấp, mở rộng điểm Kết Nghĩa thành điểm trường chính, tạo điều kiện thuận lợi cho trên 200 em học sinh đến trường. Bên cạnh đó, chú còn thường xuyên góp tiền cá nhân và kết nối, vận động mạnh thường quân tặng học bổng, hỗ trợ dụng cụ học tập, trang phục tiếp sức để học sinh nghèo đến trường. Tập thể giáo viên, học sinh nhà trường và bà con nơi đây rất trân trọng và biết ơn tấm lòng của chú Cường dành cho quê hương”.

Khi hỏi thăm về công việc ông từng tham gia ở địa phương, ông Cường bảo rằng: “Công việc hằng ngày không có gì nặng nề, lớn lao, nhưng có rất nhiều việc để làm. Ví như một thời tuổi trẻ, tôi tham gia Đội thanh niên xung kích xã, chủ yếu làm việc thiện, việc nghĩa giúp người, giúp đời. Kế đó là tham gia Hội Chữ thập đỏ xã, phòng thuốc nam từ thiện, cũng gắn với công tác từ thiện, gieo duyên giúp những hoàn cảnh nghèo khó. Đến năm 2017, tôi được bà con tín nhiệm bầu là người có uy tín, Trưởng ban nhân dân ấp, thời điểm đó, hộ nghèo của ấp chiếm khoảng 20%. Từ đó, tôi cùng chính quyền địa phương và cán bộ tăng cường của Đồn Biên phòng Cái Đôi Vàm tìm nhiều giải pháp, đồng hành cùng bà con từng bước vươn lên thoát nghèo. Đến nay, ấp Kết Nghĩa chỉ còn 2 hộ nghèo, thu nhập bình quân đầu người nâng lên 58 triệu đồng/người/năm; 276/284 gia đình đạt chuẩn văn hóa, văn hóa tiêu biểu...”.

Cùng với tham gia xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, giúp bà con nghèo vươn lên, bản thân ông Cường cũng là tấm gương siêng năng vượt khó, nuôi con ăn học thành đạt. Ông Cường nhớ lại: Thời điểm những năm 2000, tôi vừa tham gia công tác tại địa phương, các con đang tuổi ăn học nên tôi kiêm cả công việc thợ hồ, thợ mộc, phụ vợ may đồ để có thêm thu nhập nuôi 4 con ăn học. Các con ông Cường nay đã ra trường, có việc làm ổn định.

Ông Danh Xê (bên trái) được ông Cường giúp đỡ vươn lên thoát nghèo. Ảnh: Loan Phương

Ông Danh Xê (bên trái) được ông Cường giúp đỡ vươn lên thoát nghèo. Ảnh: Loan Phương

Hiện nay, trong vai trò Chi hội trưởng Người cao tuổi của ấp Kết Nghĩa, ông Cường trở thành điểm tựa, nơi gửi gắm tâm tư, nguyện vọng, đồng thời là bạn đồng hành cùng các cô chú cao niên xóm ấp theo phương châm sống “Tuổi cao, nêu gương sáng”. Riêng ông Cường, dù ở tuổi 71, nhưng ông vẫn giúp người nghèo theo cách của mình. Cụ thể, trong 3 năm trở lại đây, ông đã cho 2 hộ khó khăn, hộ nghèo mượn nhà bán tạp hóa, kết nối giới thiệu việc làm và cho thuê đất sản xuất giá rẻ, tạo điều kiện để 2 hộ này vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo. Ông Danh Xê - một trong 2 hộ được ông Cường giúp đỡ, chia sẻ: "Tôi từ Bạc Liêu xuống đây lập nghiệp, không có người thân, không đất sản xuất, ông Cường là ân nhân kết nối việc làm, cho mượn đất cất nhà, cho thuê đất sản xuất giá rẻ, nhờ đó, tôi đã vươn lên thoát nghèo”.

Ông Trịnh Chí Công, Chủ tịch UBND xã Tân Hải cho biết: “Thời gian qua, ông Cường phát huy tốt vai trò là "cánh tay nối dài" của các cấp, chính quyền trong việc tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến nhân dân; tích cực vận động bà con thay đổi nếp nghĩ, cách làm, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế gia đình. Ông đã tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước của địa phương phát động, như: xây dựng các tiêu chí nông thôn mới của hộ gia đình; hòa giải cơ sở; phong trào xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư; phát triển kinh tế - xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số trong tình hình mới...”.

Làm việc bằng cái tâm, với tinh thần vì nhân dân phục vụ và sự phát triển của quê hương, ông Cường nhận được rất nhiều giấy khen, bằng khen của các cấp. Ông xứng đáng là người có uy tín, nơi gửi gắm tin cậy của nhân dân địa phương.

Mai Lan - Loan Phương

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/tan-tam-de-phuc-vu-nhan-dan-post477922.html