Tang lễ đặc biệt khiến nhiều người rơi lệ

Hàng năm, cứ vào độ tháng 6, nhóm Bảo vệ sự sống Hải Phòng lại lặng lẽ dành trọn 1 ngày cùng nhau lo tang lễ cho những 'thiên sứ' chưa kịp cất tiếng khóc chào đời

Tháng 6 năm nay, một lần nữa, nhóm Bảo vệ sự sống Hải Phòng lại có mặt tại nghĩa trang Trang Quan, xã An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng để làm tang lễ đặc biệt cho những hài nhi.

Tang lễ đặc biệt của các hài nhi do nhóm Bảo vệ sự sống phát tâm thực hiện thường niên

Tang lễ đặc biệt của các hài nhi do nhóm Bảo vệ sự sống phát tâm thực hiện thường niên

Vì là tang lễ dành cho hài nhi nên trong ngày làm lễ, trên ngôi mộ của các "bé" được trang trí đặc biệt hơn với hoa, nến, chong chóng sắc màu, …; thậm chí cả những món đồ chơi nho nhỏ như những "món quà" giúp mộ phần các em bớt tủi.

Trên phần mộ tập thể của các hài nhi mà Nhóm vẫn gọi với tên trìu mến "ngôi nhà chung của các bé" có độ sâu 3m, diện tích khoảng 30m2 với những cây thánh giá cắm trên. Bên trong mộ chia thành nhiều ô nhỏ, cứ xếp hết lớp nọ đến lớp kia, cho đến khi đầy ô và lấp lại, chuyển sang ô khác.

Vào chiều thứ 6, lúc17h, gần một trăm người gồm thành viên của Nhóm và các nhà hảo tâm thường góp sức cùng Nhóm đã có mặt đông đủ tại nghĩa trang Trang Quan chuẩn bị dự lễ tang của các hài nhi.

Các thành viên của nhóm BVSS đang chuẩn bị nghi thức tang lễ cho các hài nhi tại nghĩa trang Trang Quan

Các thành viên của nhóm BVSS đang chuẩn bị nghi thức tang lễ cho các hài nhi tại nghĩa trang Trang Quan

Trên mộ phần tập thể của các hài nhi được trang trí đặc biệt với chong chóng, hoa tươi...

Trên mộ phần tập thể của các hài nhi được trang trí đặc biệt với chong chóng, hoa tươi...

Linh mục chủ sự nghi thức an táng cho 169 thai nhi mà các tình nguyện viên đã đón nhận vừa qua

Linh mục chủ sự nghi thức an táng cho 169 thai nhi mà các tình nguyện viên đã đón nhận vừa qua

Thành viên của nhóm BVSS đặt các túi đựng hài nhi vào tiểu quách

Thành viên của nhóm BVSS đặt các túi đựng hài nhi vào tiểu quách

Hàng trăm người dự tang lễ đặc biệt của các "thiên sứ" tại nghĩa trang Trang Quan

Hàng trăm người dự tang lễ đặc biệt của các "thiên sứ" tại nghĩa trang Trang Quan

Như đã hiểu việc, nhóm thiện nguyện lặng lẽ xếp các túi đã được bọc cẩn thận đặt vào cỗ tiểu sành mà một nhóm đã chuẩn bị sẵn. Quan sát việc làm của mọi người, một số khách dự không khỏi rơi lệ.

Đúng 18h30, thánh lễ bắt đầu trong không khí trang trọng, nghẹn ngào, xúc động. Đa số các thai nhi ở đây đều không có người thân đến cầu nguyện nên những người tham dự đều thấu hiểu sự "thiệt thòi" này, thành tâm cầu nguyện cho "các bé" được siêu thoát.

Lần đầu tự tang lễ đặc biệt này, chị H.T.C- rơm ớm nước mắt, tâm sự: "Mấy năm trước, tôi bị sẩy thai không thể đưa con về mai táng được nên đành gửi nhờ Nhóm cho bé được mai táng ở đây. Thấy các con được mọi người yêu thương, cầu nguyện và an táng một cách chu đáo, tôi rất cảm động".

Không chỉ "thu gom" những hài nhi xấu số về an táng, nhóm BVSS Hải Phòng còn có nhiệm vụ tư vấn thuyết phục các bà bầu lầm lỡ giữ lại con, hỗ trợ họ đến những nơi dưỡng thai và sinh nở; giáo dục truyền thông nâng cao nhận thức cho giới trẻ về ý nghĩa của sự sống và nạn nạo phá thai. Và đặc biệt, đến nay nhóm đã cứu được khoảng 150 em bé.

Nhóm thiện nguyện "bảo vệ sự sống Hải Phòng" thường tổ chức các buổi cầu nguyện theo nghi thức của đạo công giáo. Vào thứ 6 mỗi cuối tháng, nhóm sẽ tổ chức thánh lễ an táng cho các em tại Tòa Giám mục TP. Hải Phòng sau đó đưa các em về ngôi nhà chung mai táng.

Nam Phong - M. Lý

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/tang-le-dac-biet-khien-nhieu-nguoi-roi-le-172230619152707929.htm