Tao nhã - phẩm chất phụ nữ nên có

Là người phụ nữ, tao nhã luôn là phẩm chất, cốt cách cần có. Với người đàn ông, tao nhã cũng nên là một tiêu chí để đánh giá về người khác phái. Bằng tâm thế ấy, cuốn 'Tao nhã' của tác giả Hiểu Tuyết - nguyên Tổng biên tập Elle Trung Quốc đã được chọn để họ tìm hiểu.

Hiểu Tuyết nguyên là Tổng biên tập Elle Trung Quốc. Nghĩa là bản thân bà đã định vị được phong cách thời trang, “gu” và tư duy thẩm mỹ nổi trội. Song khác xa với vẻ vừa quyết đoán, vừa kiên cường ấy, đọc cuốn “Tao nhã” của bà thấy bàng bạc một hương vị khác: vừa mềm mại, nữ tính, nhẹ nhàng và lôi cuốn.

Sách được viết dưới dạng những bí quyết nhỏ trong đời sống, nhằm rèn luyện khí chất của một người phụ nữ thành công. Bông hoa hải đường khiêm nhường ở ngay bìa sách như muốn nói lên tất cả: đẫm gió sương và khắc nghiệt phong trần, hải đường vẫn nở rộ, tưởng như khiêm nhường mà lại rất đỗi kiên gan.

Tao nhã - một phong cách, hay gọi là khí chất, Hiểu Tuyết đã gọi tên rất đúng: ngoại hình đúng mực đẹp đẽ, nội tâm phong phú mạnh mẽ. Tính cách dịu dàng mà không ẻo lả, kiên cường mà không khắc nghiệt. Thái độ sống tích cực lạc quan, ung dung điềm tĩnh. Phong cách ấy, Hiểu Tuyết ảnh hưởng từ bà ngoại của mình. Một người bà dù cơm có thể không đủ ăn, dù phải vật lộn nuôi con trong hoàn cảnh khốn khó nhưng quyết không để người khác xem thường từ hình dáng, tướng mạo, cách ăn mặc. Phụ nữ luôn đẹp trong mọi tình huống và hoàn cảnh, và nhất quyết phải để người khác tôn trọng mình, tâm thế ấy một đời bà ngoại theo đuổi và chắc có lẽ cũng đã thấm đẫm nơi huyết quản của Hiểu Tuyết.

Tác giả cuốn sách đưa ra rất nhiều mẹo nhỏ trong đời sống mà bất kỳ người phụ nữ nào cũng có thể áp dụng ngay, đó là những mẹo nhỏ trong chăm sóc làn da. Là phụ nữ hãy học cách thể hiện nét quyến rũ của mình như nhất thiết phải có khăn choàng; hoặc là những mẹo nhỏ để mặc áo măng tô đẹp và lịch sự. Có hai bí quyết, tác giả đã dành riêng tặng giới nữ đó là mỗi ngày ăn cơm xong đều đứng nửa tiếng đồng hồ; và thứ hai, trước khi mùa hè đến hãy kiểm soát cơm của bữa tối. Đúng như tác giả chia sẻ: bạn có thể không thật xinh đẹp nhưng hãy tỏ ra là người phụ nữ có phong cách. Phong cách ấy không thể đến từ chiếc áo đẹp, mùi nước hoa thơm, hay vẻ bề ngoài điểm trang mà chính là cốt cách, lối sống, ý thức, tư duy của chính bạn.

Nếu để nói vì sao tôi chọn Hiểu Tuyết và “Tao nhã” để đọc, có lẽ là bởi cái cách tác giả nói về tình yêu. Tác giả thật nữ tính và sâu sắc đến nhường nào khi nói rằng: đàn ông giống như cuốn sách chữ, thoạt nhìn hơi khô khan, song phụ nữ cần tĩnh tâm kiên nhẫn đọc từng câu từng dòng. Và cuối cùng, chính tình yêu sẽ tôi luyện cho người phụ nữ biết cách đọc tình yêu. “Dù chỉ là chuỗi dấu chấm câu, bạn vẫn có thể nhìn ra điểm tốt của anh ấy”. Không biết các độc giả khác nghĩ sao, nhưng tôi thì quả quyết, nếu không có lòng yêu người, yêu đời, sự tinh tế, mẫn cảm và đồng điệu chắc chắn Hiểu Tuyết không thể viết những câu xuất thần đến vậy.

Trong phần nói về làm người phụ nữ thông minh, tác giả đặc biệt nhấn mạnh đến lý tưởng. Và đúng là bà không khiến người khác thất vọng khi đã rành rẽ chỉ ra lý tưởng của mình. Thứ nhất người thân bình an, khỏe mạnh, vui vẻ. Thứ hai làm việc mình thích, trong quá trình làm việc có cơ hội không ngừng học tập điều mới. Thứ ba là giúp đỡ người mình có thể giúp, làm cho cuộc sống của mình viên mãn hơn. Hãy nên biết thứ mình muốn; đẹp nhất là điều mình muốn ấy không có liên quan đến danh lợi, khiến thân tâm mình an vui, cuộc sống mọi người cộng đồng viên mãn. Có lẽ đó là định nghĩa lý tưởng đẹp của một người phụ nữ thông minh.

Hoa hải đường từ lâu trong văn hóa phương Đông tượng trưng cho sự thanh tao, thuần khiết và cả sự may mắn, hanh thông.

Tác giả Hiểu Tuyết đã kể một câu chuyện nhỏ cuối sách nói về kỷ niệm với bà ngoại. Ở tuổi gần 90, bà ngoại của Hiểu Tuyết dù bệnh nặng ngồi xe lăn song vẫn mặc chiếc áo thêu bông hoa đỏ rực rỡ mới tinh và thì thầm nói cùng cô cháu gái: áo này bà mới may, con thấy hoa văn có đẹp không?

Hơn tất thảy, chúng ta nên hiểu rằng: không cần đổ thừa cho hoàn cảnh, cho tâm trạng, khi chúng ta chưa đẹp. Phụ nữ luôn là phái đẹp. Hãy luôn đẹp trong mọi hoàn cảnh. Hãy luôn giữ tâm thái như vẻ đẹp hoa hải đường: kiên cường bung nở rực rỡ giữa mùa đông giá lạnh. Ấy là tinh thần của sự tao nhã mà mọi người phụ nữ cần nên có, rất đáng để học hỏi!

Nguyễn Hường

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/tao-nha-pham-chat-phu-nu-nen-co-31584.htm