Tạo niềm vui cho bộ đội trong ngày nghỉ cuối tuần

Ai bảo bộ đội ở những đơn vị huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu như Quân đoàn 1 chỉ có luyện tập, mệnh lệnh khô khan, nghiêm túc, cứng nhắc? Có đến tận đơn vị, 'thực mục sở thị' các chiến sĩ sinh hoạt trong ngày nghỉ, giờ nghỉ mới thấy đời sống văn hóa-tinh thần của bộ đội thật vui tươi, lành mạnh, trở thành động lực tích cực để cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ngày nghỉ ý nghĩa thiết thực

Có mặt ở Lữ đoàn Pháo binh 368 vào một chiều thứ sáu, chúng tôi quan sát thấy cán bộ, chiến sĩ vẫn hăng say luyện tập, khác xa với hình dung về một buổi làm việc cuối cùng trong tuần. Không ai tỏ ra mệt mỏi hay lơ là, ngược lại, tất cả đều hết sức khẩn trương, tập trung cao độ. Hỏi chuyện Đại úy Lê Văn Linh, Trợ lý tuyên huấn lữ đoàn, anh cho biết: “Hoạt động huấn luyện của đơn vị luôn giữ nguyên cường độ từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần. Thứ bảy, chủ nhật là ngày nghỉ của bộ đội nhưng trong hai ngày đó sẽ chia quân số 25% tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, rèn luyện thể lực, chuẩn bị các nội dung, cơ sở vật chất cho công tác tuần tới; 25% huấn luyện bổ sung các nội dung theo kế hoạch; 25% tổ chức tăng gia sản xuất, xây dựng cảnh quan môi trường, củng cố doanh trại và 25% bố trí thời gian cho chiến sĩ giải quyết việc cá nhân, gặp gỡ người thân lên thăm”.

Khi chúng tôi hỏi về nội dung hoạt động ngày nghỉ, giờ nghỉ của lữ đoàn, anh Linh cho biết thêm: “Nghỉ ngơi là một chế độ, quyền lợi chính đáng mà bộ đội được hưởng thụ. Vào hai ngày cuối tuần, lữ đoàn thường xuyên tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, sinh nhật đồng đội, giao lưu văn hóa văn nghệ với các chi đoàn kết nghĩa, củng cố cảnh quan môi trường... Không chỉ tham gia các hoạt động vui chơi giải trí, cán bộ, chiến sĩ lữ đoàn còn tranh thủ thời gian nghỉ ngơi để ôn luyện kiến thức về chính trị, pháp luật, nhất là sau khi lữ đoàn xây dựng và phát động mô hình “Mỗi tuần học một điều luật”, “Mỗi ngày một câu hỏi pháp luật” làm điểm trong toàn quân đoàn, nội dung tập trung vào một số văn bản pháp luật, như: Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam; Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng; Bộ luật Hình sự; Luật Giao thông đường bộ; Thông tư số 192 của Bộ Quốc phòng; các chỉ thị, quy định về sử dụng xe mô tô, xe máy, sử dụng rượu, bia...

 Cán bộ, chiến sĩ Đại đội 1, Lữ đoàn Công binh 299 tập các điệu vũ tập thể trong ngày nghỉ.

Cán bộ, chiến sĩ Đại đội 1, Lữ đoàn Công binh 299 tập các điệu vũ tập thể trong ngày nghỉ.

Hỏi một nhóm chiến sĩ, tôi được Binh nhất Trần Văn Thiện, Khẩu đội trưởng Khẩu đội 1, Trung đội 1, Đại đội 6, Tiểu đoàn 2 hào hứng đọc các hành vi bị nghiêm cấm khi tham gia giao thông theo Luật Giao thông đường bộ. Thiện chia sẻ: “Ban đầu học các điều luật rất khó nhớ, khó thuộc, nhưng thông qua việc truy trao, kiểm tra, chúng em đã nhớ nằm lòng”.

“Quản lý mềm” hiệu quả

Đến Lữ đoàn Công binh 299, chúng tôi thấy không gian câu lạc bộ thanh niên của đơn vị nằm giữa một vườn cây với bàn ghế đá, ống báo, chậu hoa cảnh đẹp như công viên. Trên mỗi thân cây là rất nhiều biển bảng in những câu nói hay, ý nghĩa: “Chúng tôi sẽ làm tất cả để thành công, bởi chúng tôi là những người trẻ và chúng tôi không bao giờ biết từ bỏ”, “Để thành công, trước tiên ta phải tin là ta có thể”... Chia sẻ với Đại úy Phạm Văn Diệu, Phó chủ nhiệm Chính trị, Bí thư Đoàn cơ sở Lữ đoàn Công binh 299 về những ấn tượng đầu tiên của mình khi đến lữ đoàn, anh Diệu vui vẻ nói với tôi: "Để có được cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp là công sức rất lớn của cán bộ, chiến sĩ, nhất là trong ngày nghỉ, giờ nghỉ. Mô hình “Ngày chủ nhật xanh”, “Ngày thứ bảy tình nguyện” được tổ chức đều đặn, luân phiên giữa các đơn vị, thu hút mọi ĐVTN tham gia. Trong năm 2018, lữ đoàn đã phối hợp với tổ chức đoàn địa phương tiến hành nhiều hoạt động rất ý nghĩa, như: Nạo vét kênh mương; phát quang, vệ sinh đường làng, ngõ xóm; trồng hơn 1.000 cây bóng mát...

“Ngoài mô hình “Ngày chủ nhật xanh”, “Ngày thứ bảy tình nguyện”, lữ đoàn tổ chức những hoạt động gì cho cán bộ, chiến sĩ trong ngày nghỉ, giờ nghỉ?”, tôi hỏi Đỗ Đình Nam, chiến sĩ Tiểu đội 8, Trung đội 3, Đại đội 1, Tiểu đoàn 1 đang cùng đồng đội đọc báo. Đình Nam nói: “Có rất nhiều hoạt động tùy vào sở thích của từng người, như: Đọc sách, báo; hát karaoke; múa hát tập thể; chơi thể thao; xem phim...”.

Có đến tận đơn vị, “thực mục sở thị” các chiến sĩ sinh hoạt trong ngày nghỉ, giờ nghỉ mới thấy đời sống văn hóa-tinh thần của bộ đội thật vui tươi, lành mạnh. Đang hỏi chuyện chỉ huy đơn vị trong nhà khách lữ đoàn, tiếng nhạc của bài “Hát với chú ve con” vang lên rộn rã như réo gọi tôi. Lần theo tiếng hát, tôi đến sân nhà Đại đội 1-nơi những chàng trai mười tám, đôi mươi đang đung đưa, nhún nhảy theo điệu nhạc. Bài hát trẻ trung, sôi động như tuổi trẻ của họ. Tôi đã cùng hát, cùng vỗ tay, cùng vui với các chiến sĩ. Không khí thật đoàn kết, ấm cúng, vui vẻ biết bao!

Bài và ảnh: HOÀI ANH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/tao-niem-vui-cho-bo-doi-trong-ngay-nghi-cuoi-tuan-582979