Tập mới nhất 'Mặt trời lạnh': 'Thiếu gia' Sơn Dương vừa về nước đã 'hút hồn' hai cô gái xinh đẹp
Sơn Dương vừa về nước và tới thăm khu đất rừng, anh xuất hiện khiến Mai Ly dầm mưa để chạy theo, còn Lam Anh ấn tượng ngắm anh qua ống kính máy quay.
Tập 1 "Mặt trời lạnh"vừa lên sóng với nhiều tình tiết hấp dẫn, hứa hẹn đây sẽ là một bộ phim hay cuốn hút đối với khán giả. Mở đầu tập phim, Sơn Dương (diễn viên Trương Minh Thảo) giấu gia đình và mọi người về nước. Ở cửa hàng tạp hóa, cô gái xinh đẹp Mai Ly (diễn viên Tú Vi) tình cờ nhìn thấy anh và gọi tên nhưng anh nhanh chóng chạy đi mất. Dù cố gắng đuổi theo dưới trời mưa nhưng Mai Ly đã bị mất dấu của Dương nên đành bỏ cuộc.
Lên xe của bạn trai Tuấn Trần (diễn viên Tuấn Việt), Mai Ly giải thích mình nhìn nhầm người và cũng muốn được tắm mưa như lúc còn nhỏ nên mới bị ướt như vậy. Trên xe bạn trai đưa về, dù tựa vào người bạn trai nhưng tâm trí Mai Lý lúc này chỉ nhớ lại những hình ảnh với Sơn Dương, người mà cô đã thích từ lâu.

Mai Ly và bạn trai hiện tại - Tuấn Trần, dù đang là một cặp song Mai Ly vẫn chưa thể quên được người cô từng thích. Ảnh VTV
Sơn Dương tới tiệm của Wee (Rapper Ricky Star) - bạn thân của anh. Tâm sự với Wee, Sơn Dương cho biết anh từng nghĩ sẽ dành dụm tiền để khi trở về thực hiện kế hoạch của mình và anh trai, nhưng bây giờ anh lại quyết định trở về sớm. Wee cho biết, nếu Dương không về thì miếng đất ở đây của Dương sẽ sóng gió vì thay đổi quy hoạch. Dù đất có sốt thì Dương cũng không quan tâm, anh khẳng định: "Đất của anh em tao thì mãi giữ là đất rừng".
Dù nhận mình là anh em thân thiết với Dương và lúc nào cũng ủng hộ Dương, nhưng Wee vẫn khuyên Dương nên nói ra chuyện này với gia đình thì tốt hơn. Wee lo lắng hai đứa sẽ không biết giữ được bí mật Dương về nước đến khi nào. Sơn Dương biết trước sớm muộn gì cũng bị bại lộ. Vì thế, anh phải thực hiện kế hoạch nhanh chóng.

Wee cảnh báo Sơn Dương về mảnh đất rừng đang lên giá. Ảnh VTV
Sáng hôm sau, Sơn Dương lái xe tới khu đất của hai anh em. Cùng lúc đó, Lam Anh (diễn viên Lê Khánh Linh) đang đi quay hình cùng Arika (ca sĩ Thiên Vương), hình ảnh Sơn Dương trong ô tô với gương mặt trầm tư suy nghĩ đã lọt vào ống kính máy quay của Lam Anh. Cô là một nhà làm phim độc lập thực hiện dự án cộng đồng dành cho người khiếm thính tại quán cafe Lặng. Ngay cái nhìn đầu tiên, Lam Anh đã có thiện cảm với Sơn Dương.
Lên tới khu rừng, Lam Anh lại gặp lại Sơn Dương. Dù là người xa lạ nhưng thấy Dương đi về hướng nguy hiểm, Lam Anh liền cảnh báo. Dù vậy Dương vẫn tiếp tục bước đi. Lên tới đỉnh đồi, những kỷ niệm về anh ùa về khiến Dương rơi nước mắt, nhớ thương người anh quá cố.

Sơn Dương lọt vào ống kính của Lam Anh khi tình cờ lái xe vào trong rừng. Ảnh VTV

Những kỷ niệm ùa về, Sơn Dương rơi nước mắt thương nhớ anh trai. Ảnh VTV
Lam Anh hỏi về người dân gần đó về khu rừng có tin đồn nhiều năm trước đó có người chết trên đỉnh núi. Và có những câu chuyện ma, nghe rùng rợn...
Sơn Dương mắc lều ở bên suối, ngồi ngắm cảnh và nhớ lại kỷ niệm đẹp với anh trai của mình. Khi đó hai anh em rất vui sướng vì khu đất phía trước mặt thuộc về hai anh em.
Đúng lúc này, Dương nghe thấy những tiếng máy khoan ầm ĩ từ phía khu rừng vọng lại. Dương vội chạy tới, phát hiện một số kẻ đang khoan thân cây, rồi tiêm thuốc cho các cây thông bị chết. Dương quyết định một mình tiến tới tuyên chiến với những kẻ phá hoại thông.
Dù rất giỏi võ nhưng Dương vẫn bị bọn xấu khống chế vì chúng sử dụng máy khoan để tấn công. Đúng lúc này, Tuấn Trần xuất hiện, gọi báo kiểm lâm, khiến bọn xấu phải bỏ chạy. Tuấn Trần giới thiệu mình đi trekking, Dương cho Tuấn biết có thể trekking và camping miễn không gây ảnh hưởng tới rừng. Nói rồi, Dương báo có việc phải đi. Tuấn cố tình tìm cách làm quen, thân thiết để dò hỏi về khu đất, vì Tuấn đang muốn mua khu đất này.

Cuộc gặp gỡ giữa Sơn Dương và Tuấn Trần khi bị đám người xấu tấn công. Ảnh VTV
Bọn người xấu khi nãy kéo theo thêm đồng bọn đến để trả thù Dương. Sau khi Dương và Tuấn trốn thoát, bọn kẻ xấu tiếp tục đốt lều trại của Dương. Để đám cháy không lan rộng, Dương chạy lại để dập cháy và Tuấn cũng đi cùng.
Tuấn đưa Dương tới bệnh viện để kiểm tra vết thương ở tay và nhập viện. Dương thắc mắc về lý do Tuấn nhiệt tình với mình, Tuấn giải thích vì Dương đã cứu anh thoát khỏi bẫy thú. Tuấn cho số điện thoại, dặn Dương có việc gì nhớ gọi.
Tuấn trở về, gặp bạn gái. Nhìn áo Tuấn dính đầy bụi dơ, Ly liền hỏi han thì được Tuấn kể lại chuyện lên xem miếng đất xem thực hư thế nào mà Ly với đám nhân viên mua mãi không xong.

Mai Ly cố hỏi thông tin về người lạ mặt vì nghĩ rằng người đó là Sơn Dương. Ảnh VTV
Sáng hôm sau, Wee tới bệnh viện để thăm Dương thì Dương cũng được xuất viện. Mai Ly đến thăm bác đã tình cờ nhìn thấy Dương, rồi nhìn thấy Wee. Chắc chắn Mai Ly đã đoán ra Dương về nước, cô tò mò và thích thú khi gặp lại "người trong mộng".
Tập 2 "Mặt trời lạnh" lên sóng VTV3 vào 20h00 tối nay (3/6). Đón xem diễn biến tập mới nhất "Mặt trời lạnh" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.