Tập thơ 'Nhật ký trong tù' được dịch ra tiếng Urdu - ngôn ngữ quốc gia của Pakistan
Tập thơ "Nhật ký trong tù" của Chủ tịch Hồ Chí Minh được dịch ra tiếng Urdu - ngôn ngữ quốc gia của Pakistan không chỉ là dấu mốc quan trọng trong hợp tác văn hóa, văn học giữa Việt Nam và Pakistan mà còn thể hiện mong muốn tăng cường giao lưu văn hóa, nhân dân giữa Pakistan với Việt Nam và với các nước ASEAN.

Các đại biểu tham dự Lễ ra mắt tập thơ "Nhật ký trong tù" bằng tiếng Urdu chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan cung cấp)
Ngày 18/8 (giờ địa phương), Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan đã trang trọng tổ chức Lễ ra mắt và giới thiệu tập thơ “Nhật ký trong tù” của Chủ tịch Hồ Chí Minh được xuất bản bằng tiếng Urdu - ngôn ngữ quốc gia của Pakistan và tiếng Anh tới đông đảo người dân sở tại.
Sự kiện này nằm trong chuỗi hoạt động triển khai Đề án tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ở nước ngoài và hướng tới kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026).

Tập thơ "Nhật ký trong tù" của Chủ tịch Hồ Chí Minh được dịch ra tiếng Urdu - ngôn ngữ quốc gia của Pakistan là dấu mốc quan trọng trong hợp tác văn hóa, văn học giữa Việt Nam và Pakistan. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan cung cấp)
Tham dự buổi lễ có các nhà nghiên cứu, nhà văn, nhà thơ, dịch giả và đông đảo độc giả Pakistan; các đại sứ, đại biện các nước ASEAN tại Pakistan và đông đảo cán bộ đoàn ngoại giao và đại diện các cơ quan thông tấn của Pakistan.
Buổi lễ diễn ra tại Viện Hàn lâm Văn học Pakistan - cơ quan nghiên cứu về văn học hàng đầu của Pakistan, có vai trò quan trọng trong nghiên cứu, bảo tồn, quảng bá văn học và thúc đẩy giao lưu văn hóa, văn học trong nước và quốc tế.
Đây là lần đầu tiên tập thơ “Nhật ký trong tù” của Chủ tịch Hồ Chí Minh được dịch ra tiếng Urdu và lần thứ 38 tác phẩm của Người được dịch ra tiếng nước ngoài.

Đại sứ Phạm Anh Tuấn và các đại biểu tham dự Lễ ra mắt tập thơ "Nhật ký trong tù" bằng tiếng Urdu. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan cung cấp)
Phát biểu tại sự kiện, Giáo sư, Tiến sĩ Najeeba Arif - Chủ tịch Viện Hàn lâm Văn học Pakistan bày tỏ xúc động và vinh dự là cơ quan chủ trì dịch và xuất bản tập thơ “Nhật ký trong tù” của Chủ tịch Hồ Chí Minh sang tiếng Urdu - ngôn ngữ phổ thông của Pakistan.
Giáo sư, Tiến sĩ Najeeba Arif khẳng định, đây không chỉ là dấu mốc quan trọng trong hợp tác văn hóa, văn học giữa Việt Nam và Pakistan mà còn thể hiện mong muốn tăng cường giao lưu văn hóa, nhân dân giữa Pakistan với Việt Nam và với các nước ASEAN.

Đại sứ Phạm Anh Tuấn phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan cung cấp)
Tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Pakistan Phạm Anh Tuấn đã tóm lược bối cảnh lịch sử, giá trị nhân văn và nghệ thuật sâu sắc của tập thơ “Nhật ký trong tù”; đồng thời bày tỏ cảm ơn các tổ chức, cá nhân của hai nước Pakistan và Việt Nam trong quá trình triển khai và hoàn thành dự án dịch tác phẩm này.
Đại sứ Phạm Anh Tuấn tin tưởng, với việc xuất bản tác phẩm "Nhật ký trong tù" bằng tiếng Urdu - ngôn ngữ được hơn 170 triệu người trên khắp đất nước Pakistan hiểu và sử dụng rộng rãi, sẽ giúp cho độc giả, nhất là thế hệ trẻ Pakistan, hiểu rõ hơn về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về Việt Nam, góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác và sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.

Đại sứ Phạm Anh Tuấn cùng cán bộ Đại sứ quán tham dự sự kiện chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan cung cấp)
Là một người đã hai lần tới thăm và tham dự các hội nghị quốc tế về văn học, nghệ thuật được tổ chức tại Việt Nam, nhà văn nổi tiếng Pakistan Imdad Akash chia sẻ niềm vinh dự khi tham dự lễ ra mắt tập thơ “Nhật ký trong tù” của Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng tiếng Urdu.
Nhà văn Imdad Akash nhấn mạnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng của lòng quả cảm, ý chí kiên cường, tinh thần tự lực, tự cường và khát vọng đấu tranh vì độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam; đồng thời là nguồn cảm hứng và tấm gương sáng đối với các dân tộc bị áp bức trên thế giới trong cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do.
Dịp này, ông đã trích dẫn, bình giải một số bài thơ trong tập thơ “Nhật ký trong tù” và ngâm thơ bằng tiếng Urdu, để lại ấn tượng sâu sắc và nhận được những tràng pháo tay nhiệt liệt của các đại biểu, khách mời.
Việc ra mắt tập thơ “Nhật ký trong tù” bằng tiếng Urdu không chỉ đưa một trong những tác phẩm văn học của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến với nhân dân Pakistan, mà còn mở ra một chương mới trong giao lưu văn học và văn hóa giữa hai nước.
