Tập trung cao độ, siết chặt tiến độ bàn giao các trường liên cấp Tây Nghệ An: Bài 1: Cuộc chạy đua với thời gian

Chỉ còn hơn 3 tuần nữa là đến ngày khai giảng năm học mới 2026 - 2027, 10 công trình trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại các xã biên giới Tây Nghệ An đang trên hành trình về đích. Giữa đại ngàn trùng điệp và khắc nghiệt, một không khí thi công khẩn trương, “vượt nắng, thắng mưa”, xuyên đêm không nghỉ trên khắp các đại công trường.

Chỉ còn hơn 3 tuần nữa là đến ngày khai giảng năm học mới 2026 - 2027, 10 công trình trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại các xã biên giới Tây Nghệ An đang trên hành trình về đích. Giữa đại ngàn trùng điệp và khắc nghiệt, một không khí thi công khẩn trương, “vượt nắng, thắng mưa”, xuyên đêm không nghỉ trên khắp các đại công trường.

Khí thế lao động nơimiền biên viễn

6h30 sáng tại công trường xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Tri Lễ (xã Tri Lễ), dù sương mù đặc quánh của miền biên cương chưa kịp tan hết, tiếng máy múc, máy ủi, tiếng đập đá và tiếng gọi nhau rộn rã đã vang vọng, xé tan sự tĩnh mịch vốn có của núi rừng.

Công nhân trên công trường xây dựng Trường phổ thông nội trú liên cấp Tri Lễ vào vị trí làm việc. Ảnh: Thành Cường

Công nhân trên công trường xây dựng Trường phổ thông nội trú liên cấp Tri Lễ vào vị trí làm việc. Ảnh: Thành Cường

Dưới cơn mưa đặc trưng của vùng cao, Chỉ huy trưởng nhà thầu Tây An – anh Hồ Văn Lý tay cầm bản vẽ thiết kế, với đôi ủng dính chặt lớp bùn đỏ quánh, vừa bước nhanh qua từng khu vực vừa liên tục đôn đốc các mũi thi công. Với tổng mức đầu tư hơn 353,8 tỷ đồng, dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Tri Lễ đang trong giai đoạn nước rút. Để kịp mốc tiến độ bàn giao trước ngày khai giảng năm học mới, công trường duy trì thường xuyên từ 500 đến 600 công nhân, chia thành nhiều ca kíp làm việc liên tục không nghỉ.

“Nhà thầu tranh thủ tối đa thời gian trong ngày. Những lúc thời tiết khô ráo, thuận lợi là tập trung tối đa quân số, máy móc thiết bị đẩy nhanh tiến độ. Thời gian nghỉ trưa, anh em công nhân chỉ chớp mắt khoảng ít phút rồi lại bắt tay ngay vào công việc. Ban đêm, lực lượng thi công làm thông suốt đến 21h - 22h mới bắt đầu rời công trường về lán nghỉ”, anh Hồ Văn Lý chia sẻ.

Dãy phòng học đang bước vào giai đoạn hoàn thiện. Ảnh: Thành Cường

Dãy phòng học đang bước vào giai đoạn hoàn thiện. Ảnh: Thành Cường

Đến nay, khối phòng học và nhà nội trú tại Tri Lễ đã đạt từ 80% đến 90% khối lượng; công tác lắp đặt thiết bị, hoàn thiện hạ tầng và san lấp mặt bằng đang được triển khai đồng bộ. Đối với những khu vực nền đất yếu, bùn nhão do mưa kéo dài, nhà thầu đã chủ động xin chủ trương và được chấp thuận thay thế bằng đá base để gia cố, đảm bảo mặt bằng vững chắc trước khi lu lèn, rải thảm.

Không riêng gì Tri Lễ, không khí lao động hối hả cũng đang bao trùm lên 9 đại công trường còn lại trong Giai đoạn 1 gồm Quế Phong, Nhôn Mai, Bắc Lý, Tam Thái, Keng Đu, Anh Sơn, Môn Sơn, Na Ngoi và Hạnh Lâm. Tại công trường xã Quế Phong, kỹ sư Nguyễn Đình Hoàng – Giám đốc Ban quản lý dự án cho biết, hiện khối lượng tổng thể toàn dự án đã đạt hơn 80%, phần thô cơ bản đã hoàn thành và đang tập trung toàn lực cho công tác trát trong, trát ngoài, sơn bả và lắp đặt thiết bị.

Công nhân lát gạch hành lang và lối đi. Ảnh: Thành Cường

Công nhân lát gạch hành lang và lối đi. Ảnh: Thành Cường

Để giải quyết bài toán thiếu hụt nhân công và vật liệu khan hiếm, các nhà thầu tại Quế Phong đã chủ động huy động nguồn nhân lực tại chỗ, đồng thời tập trung giải pháp tăng bo vật liệu, để tập kết tận chân công trình.

Tại công trường Bắc Lý, không khí cũng căng thẳng không kém. Chỉ huy trưởng Nguyễn Khắc Tài cho biết, dự án đang tập trung dồn sức hoàn thiện các khối nhà học 5A, 5B và nhà hiệu bộ 4 tầng trước mốc 30/8. Dù gặp nhiều khó khăn về địa hình dốc đứng, mưa rừng chiều nào cũng đổ xuống và tình trạng cạnh tranh nhân công gay gắt từ các tập đoàn lớn, công ty vẫn duy trì thi công xuyên đêm. “Nhiều đêm thi công đổ bê tông sàn trọng điểm, anh em làm miệt mài đến 1 - 2h sáng ngày hôm sau” - anh Nguyễn Khắc Tài cho hay.

Quyết tâm trước giờ G

Dự án xây dựng 10 Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Giai đoạn 1 tại các xã biên giới Nghệ An là một phần trong chiến lược hạ tầng giáo dục quy mô lớn theo Thông báo kết luận số 81-TB/TW ngày 18/7/2025 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 298/NQ-CP ngày 26/9/2025 của Chính phủ. Với tổng vốn đầu tư hàng ngàn tỷ đồng, đây được coi là những "siêu dự án" chưa từng có tại các xã biên giới miền Tây Nghệ An - nơi điều kiện kinh tế - xã hội còn thiếu tốn, hạ tầng giao thông cách trở. Vì vậy, việc hoàn thành công trình đúng mốc thời gian không chỉ là nhiệm vụ kỹ thuật đơn thuần mà đã trở thành "mệnh lệnh từ trái tim", là lời hứa của chính quyền tỉnh Nghệ An đối với con em đồng bào các dân tộc thiểu số.

Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Quế Phong.

Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Quế Phong.

Áp lực thời gian đè nặng lên vai từng cán bộ quản lý dự án, kỹ sư và người thợ. Ông Nguyễn Đình Hoàng – Giám đốc Quản lý dự án Quế Phong trải lòng: “Đây là công trình đặc thù 'vừa thiết kế vừa thi công' dưới hình thức khẩn cấp, khối lượng công việc khổng lồ nhưng thời gian thi công lại rút ngắn tối đa. Ban quản lý đã yêu cầu các nhà thầu duy trì từ 400 đến 500 công nhân, liên tục tổ chức tăng ca, tăng kíp, triển khai đồng thời nhiều mũi thi công gối đầu, gối đuôi để bù lại khoảng thời gian bị đứt quãng do mưa bão”.

Tổ thợ sơn hoàn thiện bề mặt để bàn giao cho tổ thi công khác. Ảnh: Thành Cường

Tổ thợ sơn hoàn thiện bề mặt để bàn giao cho tổ thi công khác. Ảnh: Thành Cường

Dù đối mặt với vô vàn áp lực, nhưng đến giữa tháng 8/2026, theo báo cáo từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Nghệ An, bức tranh tổng thể đã hiện ra đầy lạc quan. 9/10 dự án giai đoạn 1 (gồm Hạnh Lâm, Tri Lễ, Quế Phong, Tam Thái, Keng Đu, Anh Sơn, Môn Sơn, Na Ngoi và Bắc Lý) dự kiến sẽ hoàn thành các hạng mục thiết yếu như khối phòng học, nhà ăn, nhà hiệu bộ, khu nội trú và hạ tầng kỹ thuật để sẵn sàng đưa vào vận hành, đón học sinh bước vào năm học mới 2026 - 2027.

Lắp đặt hệ thống phòng cháy. Ảnh: Thành Cường

Lắp đặt hệ thống phòng cháy. Ảnh: Thành Cường

Vệ sinh các phòng học. Ảnh: Thành Cường

Vệ sinh các phòng học. Ảnh: Thành Cường

Mài đánh bề mặt trước lúc sơn. Ảnh: Thành Cường

Mài đánh bề mặt trước lúc sơn. Ảnh: Thành Cường

Sự quyết tâm ấy không chỉ đến từ các vị lãnh đạo hay kỹ sư trên công trường, mà còn lan tỏa trong lòng nhân dân địa phương. Chị Vi Thị Thuận, một phụ huynh người dân tộc Thái ở bản Can (xã Tam Thái), rạng rỡ chia sẻ khi nhìn ngôi trường mới khang trang sắp hoàn thành: “Nhà em có hai đứa con, một đứa học cấp 2, đứa chuẩn bị vào cấp 1. Thấy công nhân làm việc hối hả cả ngày lẫn đêm, dân bản em cảm động lắm. Thấy ngôi trường to đẹp mọc lên ngay trên quê hương mình, ai cũng mong công trình xong sớm để con em được vào học trong môi trường đàng hoàng, không còn phải lo mưa bão, đưa đón hàng ngày như trước nữa”.

Sự đồng lòng giữa ý Đảng và lòng Dân chính là động lực lớn nhất để cuộc chạy đua với thời gian trên 10 đại công trường vùng cao đi đến thắng lợi.

Thành Cường

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/tap-trung-cao-do-siet-chat-tien-do-ban-giao-cac-truong-lien-cap-tay-nghe-an-bai-1-cuoc-chay-dua-voi-thoi-gian-10347947.html