Tất niên trong ngôi nhà 'Quang Trung' ở rốn lũ Hòa Thịnh

Với người dân vùng rốn lũ Hòa Thịnh (Đắk Lắk), năm 2025 là ký ức không thể quên khi lũ dữ tháng 11 cuốn trôi nhà cửa, tài sản. Nhưng với 'Chiến dịch Quang Trung' và sự chung tay của cộng đồng, vùng lũ đang hồi sinhnhanh chóng, tiễn năm cũ - đón năm mới trong lạc quan rạng rỡ.

Phóng viên VOV đến thôn Phú Phong, xã Hòa Thịnh vào chiều cuối năm, khi mâm cơm tất niên được dọn ra trong tâm tình phấn khởi, tai qua nạn khỏi, tràn đầy hy vọng vào năm mới.

Chiều cuối năm, trong gian bếp thơm mùi nếp mới của gia đình bà Võ Thị Sạc, ở thôn Phú Phong, bà Sạc cùng người con dâu tất bật chuẩn bị mâm cơm cúng tất niên.

Bà Sạc và con dâu cùng nhau làm cơm cúng tất niên

Bà Sạc và con dâu cùng nhau làm cơm cúng tất niên

Chị Nguyễn Thị Hạt, con dâu bà Sạc chia sẻ, 3 tháng trước cả nhà còn tuyệt vọng giữa bốn bề lũ dữ, mà nay đã ấm yên trong ngôi nhà mới chuẩn bị tất niên, chị thấy như một phép màu.

“Tết năm nay cái mừng thứ nhất là mẹ và các cháu, em vẫn bình an sau lũ; cái mừng thứ 2 là mọi người trong gia đình về đầy đủ để xum họp ấm cúng. Cái mừng thứ 3 là có nhà mới, nói chung gia đình em mừng lắm, vui hơn mọi năm”, chị Hạt nói.

Bà Sạc cùng cháu ngoại sửa soạn mâm cơm cúng

Bà Sạc cùng cháu ngoại sửa soạn mâm cơm cúng

Tháng 11/ 2025, trận lũ lịch sử tràn về, bốn bà cháu nhà bà Sạc đã phải ngồi co ro trên mái nhà suốt 3 ngày 2 đêm – vừa đói, vừa rét, giữa biển nước mênh mông. Còn bây giờ, những đứa trẻ dầm lũ ngày nào đang nô đùa trong sân, chờ ăn cỗ tất niên. Xuân sang – Tết đến, cháu nào cũng vui vẻ trong căn nhà mới, có góc học tập và bàn học mới. Các cháu cảm thấy rất vui, ngôi nhà này chính là động lực để con học tốt trong tương lai.

Bà Sạc thành tâm khấn nguyện, cầu cho gia đạo bình an

Bà Sạc thành tâm khấn nguyện, cầu cho gia đạo bình an

Khói nhang trầm lan tỏa, bà Sạc đứng trước bàn thờ, rưng rưng báo cáo với tổ tiên về mái ấm mới. Đây không chỉ là gạch đá, xi măng, mà là tấm lòng của cộng đồng, là sự hồi sinh từ bùn lầy của gia đình bà.

“Năm nay cái Tết vui lắm, không tưởng tượng được nổi. Giờ nói cảm xúc là hết cảm xúc gì được rồi, tại vì mừng từ khi bộ đội vào dọn nhà, rồi khi xây cất lên là cô mừng theo từng ngày từng bữa vậy. Con cháu về đông đủ đối với cô là đủ đầy nhất. Ông bà giờ cũng có cái bàn để mình thờ, mình cúng, vậy là đủ đầy rồi”, bà Sạc chia sẻ.

Mâm cơm tất niên được bày biện giản dị, nhưng đủ đầy hơn bất kỳ cái Tết nào trước đây – bởi đó là mâm cơm của sự sống còn, của đoàn viên sau mất mát.

Những đứa trẻ từng cùng bà Sạc co ro trên nóc nhà 3 ngày 2 đếm trong trạn lũ tháng 11/2025, giờ đang nô đùa cùng nhau đợi ăn cỗ tất niên

Những đứa trẻ từng cùng bà Sạc co ro trên nóc nhà 3 ngày 2 đếm trong trạn lũ tháng 11/2025, giờ đang nô đùa cùng nhau đợi ăn cỗ tất niên

Bên mâm cơm tất niên, câu chuyện về tương lai được mở ra. Anh Lê Đình Vũ, con trai bà Sạc, sau những năm tháng bươn chải phương xa, nay đã có một quyết định quan trọng.

“Giờ về quê buôn bán cà phê, nước mía, ăn sáng đồ vậy. Cũng cảm ơn Chính phủ, Nhà nước đã hỗ trợ xây lên được một cái nhà. Chính ngôi nhà này là động lực để chúng tôi phấn đấu trong tương lai có cuộc sống tốt đẹp hơn. Năm mới này cũng mong muốn anh em, bà con xóm làng, dòng họ đều có sức khỏe, cuộc sống vui vẻ, khắc phục được tình hình bão lũ rồi thì giờ đây cố gắng vươn lên trong cuộc sống”.

Bà Sạc thành tâm khấn nguyện, cầu cho gia đạo bình an

Bà Sạc thành tâm khấn nguyện, cầu cho gia đạo bình an

Sau thiên tai, điều giữ con người ở lại không chỉ là đất đai – mà là mái nhà, là sự chở che của cộng đồng.

Chiều cuối năm ở Hòa Thịnh, nắng vàng nhạt trải dài trên những ngôi nhà mới. Mâm cơm tất niên có vị ngọt đậm của sự đoàn viên, có niềm hy vọng về một khởi đầu mới. Bão lũ đã không còn dấu vết, chỉ còn lại đồng lúa xanh non trải rộng tới những chân đồi xa tít tắp.

Nam Trang/VOV-Tây Nguyên

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tat-nien-trong-ngoi-nha-quang-trung-o-ron-lu-hoa-thinh-post1268831.vov