Tất tả mưu sinh ngày cận Tết
Những ngày cuối năm, khi phố xá rực rỡ sắc xuân, cũng là lúc guồng quay mưu sinh của nhiều người lao động trở nên hối hả hơn. Với họ, Tết đến không chỉ là đoàn viên mà còn là cuộc chạy đua với thời gian để kiếm thêm thu nhập để trang trải cuộc sống.

Cận Tết, khi phố phường rộn ràng sắm sửa, những lao động thời vụ vẫn miệt mài mưu sinh.
Tại chợ hoa Tết phường Vinh Phú (Nghệ An), những ngày cận Tết không khí mua bán nhộn nhịp. Người dân tất bật chọn hoa, cây cảnh mang về nhà, còn ở những góc chợ, nhiều lao động nghèo lặng lẽ mưu sinh, trông chờ vào từng chuyến xe, từng lượt thuê.
Gắn bó với nghề chở thuê hoa, cây cảnh mỗi dịp Tết đã hơn 20 năm, ông Nguyễn Văn Thành (56 tuổi, trú phường Thành Vinh) cho biết, thu nhập những ngày này hoàn toàn phụ thuộc vào may rủi. "Nghề này chỉ chạy được dịp Tết. Có ngày kiếm 500.000 - 600.000 đồng, nhưng cũng có hôm ngồi từ sáng tới chiều chỉ được vài cuốc, đủ tiền xăng xe, cơm bụi", ông Thành nói.
Theo ông Thành, đường phố ở Nghệ An ngắn, mỗi chuyến chở hoa thường chỉ được 50.000 - 100.000 đồng. "Hy vọng mấy ngày cao điểm tới khách đông hơn để bù lại. Chỉ mong đủ tiền sắm cái Tết đạm bạc cho gia đình. Còn xui nhất là hoa, cây rơi hỏng, phải đền thì coi như trắng tay", ông chia sẻ.

Là lao động tự do, từ đầu tháng Chạp, ông Nguyễn Sỹ Hạnh đến làm thuê cho các nhà vườn cây cảnh Tết.
Không chỉ những người chở thuê, nhiều lao động khác cũng tất bật kiếm việc làm thêm dịp cuối năm. Ông Nguyễn Sỹ Hạnh (52 tuổi, trú xã Kim Liên) làm thuê cho các nhà vườn cây cảnh, đảm nhận việc bốc xếp, sang chậu, tưới nước.
"Công việc nặng nhưng mỗi ngày cũng được 500.000 - 600.000 đồng. Có thêm đồng ra đồng vào để lo Tết cho gia đình", ông Hạnh nói.
Không chỉ cánh đàn ông, nhiều phụ nữ cũng tất bật mưu sinh trong những ngày giáp Tết. Chị Nguyễn Thị Lành (35 tuổi, trú xã Đông Lộc) cho biết, công việc những ngày cao điểm khá vất vả nhưng ai cũng cố gắng vì có thêm thu nhập. "Cận Tết, hàng về nhiều nên làm không kịp tay. Mỗi ngày tôi được trả khoảng 450.000 đồng, đủ để lo thêm cho gia đình, mong con cái có cái Tết tươm tất hơn", chị Lành nói.
Với nhiều lao động tự do, họ chỉ mong có thêm thu nhập để đón một cái Tết ấm no, đủ đầy.
Tết đến là lúc các gia đình đoàn tụ, cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, sắm Tết. Thế nhưng, nhiều năm qua, tranh thủ thời gian nghỉ học, hai sinh viên năm nhất Trường Đại học Nghệ An là Lương Tiến Dũng (SN 2007, trú xã Quỳ Hợp) và Nguyễn Anh Quân (SN 2007, trú xã Yên Thành) tìm đến các điểm bán hoa, cây cảnh để làm thêm dịp cuối năm.
Quân cho biết, mình được thuê bọc băng dán cho quả bưởi nhằm tránh trầy xước khi vận chuyển. "Công việc khá nhẹ, làm đến khoảng 26 Tết là có một khoản chi tiêu, phụ giúp gia đình sắm sửa những ngày đầu năm", Quân nói.

Thời điểm này những người làm dịch vụ dọn nhà phải tăng ca, làm xuyên trưa, xuyên đêm.
Tết đến gần, các dịch vụ bốc vác, dọn dẹp nhà cửa cũng hút khách hơn hẳn. Tranh thủ thời gian nông nhàn, chị Trần Thị Nga (trú xã Hương Sơn, Hà Tĩnh) lên thành phố làm thuê những ngày giáp Tết. "Cuối năm việc nhiều, người ta thuê gì tôi cũng làm. Một ngày có thể kiếm được khoảng 500.000 đồng, hôm nào may mắn thì hơn", chị Nga nói.
Vừa được chủ thuê lau dọn nhà trở về vị trí cũ để tiếp tục đợi công việc mới nhưng chị Nga không có vẻ mệt mỏi mà tỏ ra vui mừng vì một ngày làm công "bội thu". Trên gương mặt lấm tấm mồ hôi là nụ cười nhẹ nhõm khi cầm trên tay tiền công vừa nhận. "Sợ nhất là không có sức để làm, chứ cuối năm thì việc không thiếu. Tôi cố làm đến 29 Tết mới nghỉ, có thêm chút tiền mua sắm cho gia đình", chị nói.
Niềm vui kiếm được tiền khiến chị Nga rạng rỡ, nhưng khi nhắc đến chuyện sắm Tết ở quê, chị chùng giọng. "Ở nhà có con gái lo rồi. Cũng muốn về sớm nhưng nếu nghỉ thì lấy đâu ra tiền lo cho mấy ngày Tết", chị ngậm ngùi.
Mỗi độ giáp Tết, khi nhiều gia đình quây quần dọn dẹp, sắm sửa, vẫn còn đó những phận người miệt mài giữa phố thị để đổi mồ hôi lấy một cái Tết đủ đầy hơn. Với họ, mong ước giản dị nhất không gì khác ngoài vài ngày sum họp bình yên bên gia đình sau một năm mưu sinh nhọc nhằn.
Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/tat-ta-muu-sinh-ngay-can-tet-169260210090725148.htm












