Bộ tranh thủy mặc 'Twelve Landscape Screens' (Thập nhị phong cảnh đồ, hay 12 bức họa phong cảnh) của danh họa Trung Quốc Qi Baishi (Tề Bạch Thạch), được bán dạo cuối năm 2017 với giá tương đương 140,8 triệu USD, khiến ông trở thành họa sĩ châu Á đầu tiên trong lịch sử có tác phẩm trị giá hơn 100 triệu USD.
Nhiều người thẳng thừng chê bai bức tranh của danh họa nổi tiếng Trung Quốc là tranh... trẻ con vẽ.
Chuyên gia nhận định giá trị hiện tại của bức tranh đã gấp 10 lần căn nhà mà bố người đàn ông từng bán đi.
Người đàn ông chia sẻ bức tranh này được bố của anh mua về sau khi bán đi một căn nhà và dùng toàn bộ số tiền đó để thực hiện giao dịch mua bán.
Người đàn ông chia sẻ bức tranh này được bố của anh mua về sau khi bán đi một căn nhà và dùng toàn bộ số tiền đó để thực hiện giao dịch mua bán.
Các chuyên gia của Sotheby's cho rằng giá trị nghệ thuật của bức tranh 100 tỷ này nằm ở chi tiết tinh tế của đuôi con hổ.
Nữ blogger cho biết, dựa vào thông tin cô thu thập được, giá của 4 bức tranh này phải là 500.000 NDT (hơn 1,6 tỷ đồng), nếu là bút tích thật của họa gia nổi tiếng thì con số phải tăng lên gấp nhiều lần.
Thân phận thật sự của cô gái sau khi được tiết lộ khiến cả trường quay ngỡ ngàng.
Bức tranh nguệch ngoạc như của học sinh tiểu học này lại là tác phẩm đắt giá từ họa sĩ triệu đô Tề Bạch Thạch.