Teen THPT Minh Khai nghẹn ngào bộc bạch tình cảm trong ngày trưởng thành

Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (Quận 3, TP.HCM) đã có một ngày tri ân và trưởng thành đầy ý nghĩa. Chỉ vỏn vẹn trong một ngày, các MIKI-er lớp 12 đã trải qua nhiều hoạt động văn nghệ, té nước và màn trao ruy băng cảm xúc.

Teen cuối cấp trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (Quận 3, TP.HCM) đã có một ngày tri ân và trưởng thành đầy ý nghĩa, ghi dấu lại bao kỷ niệm đáng yêu thuở học trò và sẵn sàng cho một hành trình mới sắp đến.

Bạn Nguyễn Ngọc Hoa (Lớp 12) nằm trong đội diễn văn nghệ chia sẻ, mỗi lớp đều có một “đoàn múa” riêng để trình diễn tiết mục lớp tự tập từ lâu. Lấy cái tên là “Sân khấu cuối cùng”, teen MIKI xem đây như là buổi trình diễn lần cuối của năm cấp 3, sẵn sàng “quẩy” hết mình. Ngọc Hoa cho biết: “Quãng thời gian cùng nhau tập luyện chuẩn bị cho tiết mục, mình đã có cơ hội được ngồi lại với những người bạn cùng đồng hành, tâm sự nhiều câu chuyện mà mình không nghĩ mình sẽ được nghe”.

Ngọc Hoa trong lễ tốt nghiệp THPT Nguyễn Thị Minh Khai. Ảnh: NVCC

Ngọc Hoa trong lễ tốt nghiệp THPT Nguyễn Thị Minh Khai. Ảnh: NVCC

Mỗi lớp đều tự chuẩn bị tiết mục văn nghề và trình diễn trong ngày tri ân trưởng thành, mang tên Sân khấu cuối cùng. Ảnh: CLB Nhiếp ảnh THPT Nguyễn Thị Minh Khai

Mỗi lớp đều tự chuẩn bị tiết mục văn nghề và trình diễn trong ngày tri ân trưởng thành, mang tên Sân khấu cuối cùng. Ảnh: CLB Nhiếp ảnh THPT Nguyễn Thị Minh Khai

Ảnh: CLB Nhiếp ảnh THPT Nguyễn Thị Minh Khai

Ảnh: CLB Nhiếp ảnh THPT Nguyễn Thị Minh Khai

Ảnh: Chương trình Tri ân - Trưởng thành Minh Khai

Ảnh: Chương trình Tri ân - Trưởng thành Minh Khai

Ngoài ra, các teen MIKI vẫn luôn tự giữ truyền thống chơi té nước và nhảy xuống hồ bơi của trường khi đến dịp cuối năm này. Các bạn chia sẻ, nhảy xuống hồ bơi là hoạt động “nhất định phải có” của tất cả ai trong nhà MIKI, đây như khoảnh khắc các bạn được tắm mát, gỡ bỏ mọi buồn phiền, áp lực của bản thân, sẵn sàng trở thành phiên bản mới đón nhận cuộc sống sau cấp Ba.

Té nước là hoạt động luôn có trong mỗi lễ tri ân - trưởng thành Minh Khai. Ảnh: Chương trình Tri ân - Trưởng thành Minh Khai

Té nước là hoạt động luôn có trong mỗi lễ tri ân - trưởng thành Minh Khai. Ảnh: Chương trình Tri ân - Trưởng thành Minh Khai

 Ảnh: CLB Nhiếp ảnh THPT Nguyễn Thị Minh Khai

Ảnh: CLB Nhiếp ảnh THPT Nguyễn Thị Minh Khai

Nhảy "ùm" xuồng hồ bơi là truyền thống "bất thành văn" của teen Minh Khai. Ảnh: Chương trình Tri ân - Trưởng thành Minh Khai

Nhảy "ùm" xuồng hồ bơi là truyền thống "bất thành văn" của teen Minh Khai. Ảnh: Chương trình Tri ân - Trưởng thành Minh Khai

Hoạt động trao ruy băng cũng chính là “dư âm” của cuộc gặp gỡ tri ân và trưởng thành. Các bạn sẽ tự tay buộc ruy băng cho những người “gây thương nhớ”. Ngọc Hoa kể, ruy băng hồng sẽ là ruy băng dành cho người mà mình thích, ruy băng xanh lá là để gửi lời xin lỗi và làm hòa với ai đó, xanh dương là cho những người bạn yêu quý, còn ruy băng tím là dành cho thầy cô.

Chiếc ruy băng hồng dành cho những cặp đôi "gà bông" thổ lộ nhau ngày cuối cấp. Ảnh: Chương trình Tri ân - Trưởng thành Minh Khai

Chiếc ruy băng hồng dành cho những cặp đôi "gà bông" thổ lộ nhau ngày cuối cấp. Ảnh: Chương trình Tri ân - Trưởng thành Minh Khai

Nhiều tình cảm, tâm sự khó thành lời mà nhân dịp này, trao những chiếc ruy băng cho nhau còn là cơ hội để mỗi bạn được bày tỏ tình cảm hoặc hóa giải lỗi lầm với nhau. Như với cô bạn Ngọc Hoa, chiếc ruy băng xanh lá là thứ khiến Hoa nhớ nhất.

“Mình thích hoạt động này nhất vì mình đã được trao và được nhận ruy băng xanh lá cho 2 người bạn rất đáng quý của mình, nhưng vì một vài lý do mà tụi mình đã xích mích với nhau. Lúc trao ruy băng cho nhau, cả đám ôm nhau khóc quá trời. Mình như được nói hết lòng mình, đặc biệt là lời xin lỗi và hóa giải mọi hiểu lầm không đáng với hai bạn. Vì vậy mình rất biết ơn kỷ niệm này”.

Ảnh: Chương trình Tri ân - Trưởng thành Minh Khai

Ảnh: Chương trình Tri ân - Trưởng thành Minh Khai

Buổi tri ân và trưởng thành diễn ra đến tối muộn. Mỗi teen MIKI không chỉ trải qua một ngày tràn ngập niềm vui, hạnh phúc mà xen lẫn cả nghẹn ngào, sụt sùi. “Học chung 3 năm nhưng ngày hôm qua là lần đầu tiên mà mình khóc trước mặt mọi người nhiều đến như vậy và ôm mọi người nữa. Được nghe những lời chia tay từ bạn bè, thầy cô thật sự khiến mình nhận ra bao nỗ lực bỏ ra từ khi đặt chân vào đến khi rời xa trường Minh Khai là hoàn toàn xứng đáng”.

Hạt Mè

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/teen-thpt-minh-khai-nghen-ngao-boc-bach-tinh-cam-trong-ngay-truong-thanh-post1640827.tpo