Tehran tuyên bố 'tự do hành động' sau chuỗi không kích của Mỹ
Trưởng đoàn đàm phán cấp cao của Iran, ông Mohammed Bagher Ghalibaf, vừa đưa ra tuyên bố cứng rắn rằng các lực lượng vũ trang nước này có 'hoàn toàn tự do hành động' để chống lại 'sự xâm lược của kẻ thù', sau khi hàng loạt cuộc tấn công của Mỹ khiến 7 binh sĩ Iran thiệt mạng.

Khói bốc lên từ một vụ nổ tại một địa điểm mà Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ cho là các cuộc tấn công vào Iran ngày 14/7. Ảnh do Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ phát hành.
Các cuộc không kích ngày 15/7 là diễn biến mới nhất trong chuỗi ngày leo thang thù địch giữa Washington và Tehran. Sự việc này dường như đã đặt dấu chấm hết cho thỏa thuận hòa bình tạm thời mà hai bên vừa đạt được vào ngày 17/6.
Trước đó, Mỹ tuyên bố đã tiến hành nhiều đợt không kích vào Iran trong đêm 14 và rạng sáng 15/7, khẳng định các lực lượng của họ đã đánh trúng nhiều mục tiêu quân sự tại các khu vực ven biển của Iran, gần eo biển chiến lược Hormuz và đảo Greater Tunb.
Xác nhận về thiệt hại, quân đội Iran cho biết một cuộc tấn công đã đánh trúng doanh trại ở Bampour, phía đông nam đất nước, khiến 7 quân nhân thuộc Lữ đoàn 388 thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Tehran thề sẽ đưa ra "một đòn đáp trả quyết liệt... vào thời điểm thích hợp".
Truyền thông Iran cũng đưa tin một cuộc tấn công ban đêm của Mỹ đã đánh trúng một cơ sở lưu trữ lúa mì ở tỉnh Khuzestan, miền tây nước này, tuy nhiên quân đội Mỹ đã lên tiếng bác bỏ thông tin trên.
Làn sóng không kích mới nhất của Mỹ được thông báo bắt đầu vào lúc 22h30 đêm 15/7 (giờ Iran). Cùng thời điểm, truyền thông địa phương ghi nhận nhiều tiếng nổ lớn ở trong và xung quanh các thành phố Bandar Abbas, Chabahar và Ahvaz. Trước đó, quân đội Mỹ cũng cho biết đã chuyển hướng hai tàu thương mại, đánh dấu việc tái thiết lập lệnh phong tỏa đối với các cảng của Iran được thực thi từ đêm hôm trước.











