Tết đầu tiên ở trung tâm tỉnh mới

Không khí Tết hiện diện rõ hơn trong từng góc phố, trong những phòng làm việc còn sáng đèn, trong nhịp công việc khẩn trương của những ngày giáp Tết. Với nhiều cán bộ, người lao động từ tỉnh Lào Cai (cũ) chuyển về trung tâm tỉnh, đây là cái Tết đầu tiên gắn với một hành trình mới.

Những ngày làm việc cuối năm, khi Tết đã cận kề trở thành khoảng thời gian giàu cảm xúc, đánh dấu sự sẻ chia và niềm tin gắn bó lâu dài của cán bộ, người lao động từ tỉnh Lào Cai (cũ) chuyển về trung tâm tỉnh. Theo ông Đặng Đình Chung - Giám đốc Sở Tư pháp, việc ổn định tổ chức bộ máy và tâm lý cán bộ trong giai đoạn chuyển tiếp được đặc biệt coi trọng. Từ việc phân công, phân nhiệm rõ ràng đến quan tâm điều kiện làm việc, sinh hoạt, tất cả đều hướng đến mục tiêu để cán bộ yên tâm công tác trong môi trường mới.

Chính sự gắn kết ấy đã giúp nhiều cán bộ ngành tư pháp nhanh chóng vượt qua cảm giác bỡ ngỡ ban đầu, từng bước hòa nhập với nhịp sống và công việc tại trung tâm tỉnh mới.

Tết đầu tiên ở nơi làm việc mới không chỉ là thời điểm khép lại một năm nhiều chuyển động, mà còn mở ra một chu kỳ mới của niềm tin và trách nhiệm. Trong sắc xuân đang đến gần, mỗi cán bộ, công chức như đang lặng lẽ gieo những “hạt mầm” cho chặng đường phía trước, bằng sự chủ động làm mới mình trong tư duy và hành động.

“Tôi tin rằng, từ mùa xuân này, cùng tinh thần đoàn kết, kỷ cương và nhân văn, ngành tư pháp Lào Cai sẽ tiếp tục vững bước, cùng với các ngành đóng góp xây dựng nền hành chính tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả. Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, mà còn góp phần vun đắp niềm tin, để mỗi mùa xuân đi qua đều để lại những dấu ấn cho sự phát triển của tỉnh” - ông Đặng Đình Chung chia sẻ thêm.

Mạch cảm xúc mùa xuân lan sang đời sống tinh thần và văn hóa đô thị. Là người công tác trong lĩnh vực văn hóa, chị Trần Xuân Huệ - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cảm nhận rõ không khí Tết đang lan tỏa trong đời sống thường nhật - từ nhịp sinh hoạt của người dân đến không khí làm việc của các cơ quan.

Làm việc xa nơi quen thuộc khi Tết đến gần, theo chị Huệ, không tránh khỏi những phút chạnh lòng, nhưng chính trong những ngày làm việc cuối năm, sự đồng cảm giữa đồng nghiệp lại trở nên rõ nét hơn, giúp mỗi người cân bằng cảm xúc để nhìn về phía trước với sự bình tâm và niềm tin.

Chị Huệ cho rằng, chính đời sống văn hóa giản dị, cởi mở cùng tinh thần cộng đồng đã giúp cán bộ từ Lào Cai về công tác tại trung tâm tỉnh nhanh chóng thấy thân thuộc. Điều đó không chỉ giúp mỗi người yên tâm công tác, mà còn khơi dậy trách nhiệm và niềm vinh dự khi được góp một phần nhỏ vào hành trình phát triển của tỉnh. Chị Huệ bày tỏ niềm tin đô thị trung tâm mới sẽ không chỉ là trung tâm hành chính, mà còn trở thành không gian lan tỏa các giá trị văn hóa, du lịch và sáng tạo, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững trong giai đoạn tới.

Với chị Nguyễn Thị Hằng Nga - viên chức Bảo hiểm xã hội tỉnh, năm nay là lần đầu tiên chị cảm nhận không khí Tết trong những ngày cuối năm tại nơi làm việc mới.

“Ban đầu cũng có chút bỡ ngỡ vì không gian mới, nhưng công việc nhanh chóng ổn định nên tôi yên tâm, tập trung hoàn thành nhiệm vụ trước Tết”, chị Nga cho biết.

Những ngày giáp Tết, nhịp làm việc tại cơ quan vừa khẩn trương, vừa nền nếp. Ai cũng cố gắng hoàn thành công việc sớm để sum vầy cùng gia đình trong dịp Tết.

Điểm chung dễ nhận thấy ở những cán bộ từ Lào Cai (cũ) về trung tâm tỉnh là sự hòa nhập diễn ra khá nhanh. Không phải bằng những điều lớn lao, mà từ chính những điều rất đời thường: một lời hỏi thăm cuối năm, một buổi làm việc muộn, hay đơn giản là cảm giác không bị bỏ lại một mình trong những ngày Tết đang đến gần. Tết đầu tiên ở đô thị mới, vì thế, không chỉ là câu chuyện của thời gian hay địa điểm, mà là câu chuyện của niềm tin đang được bồi đắp. Tin vào môi trường làm việc ổn định, vào tinh thần đoàn kết trong tập thể và tương lai của tỉnh trong hành trình phát triển.

“Tết năm nay không chỉ là thời khắc chuyển giao của năm cũ - năm mới, mà còn là sự chuyển mình trong chính hành trình công tác của mỗi người. Từ những ngày làm việc cuối năm ấy, một chặng đường mới đang mở ra với tương lai tốt đẹp”, chị Trần Xuân Huệ chia sẻ.

Xuân đến, mang theo sự đoàn viên khi mỗi người trở về bên gia đình. Nhưng những ngày cận Tết ở đô thị mới đã để lại dấu ấn khó quên: dấu ấn của sự thân thuộc được hình thành, của tinh thần đồng hành được nuôi dưỡng và của niềm tin vào tương lai tươi sáng. Đó cũng là nền tảng để đô thị trung tâm mới không chỉ là nơi làm việc mà là nơi để cán bộ, người lao động gắn bó, cống hiến, chung sức xây dựng quê hương Lào Cai giàu đẹp.

Hồng Duyên

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/tet-dau-tien-o-trung-tam-tinh-moi-post893775.html