Mùa Xuân ấm áp sau những cánh cửa sắt
Tết là thời khắc của đoàn viên, sum họp và yêu thương, nhưng với những người đang chấp hành án tại Trại tạm giam số 2, Công an thành phố Đà Nẵng, Tết còn là khoảng lặng của nỗi nhớ, của sự chiêm nghiệm và khát vọng được làm lại cuộc đời. Thấu hiểu tâm tư ấy, Ban Giám thị Trại đã nỗ lực mang hơi ấm mùa Xuân vào phía sau những cánh cửa sắt, để nơi đây không chỉ có kỷ luật nghiêm minh mà còn có niềm tin và hy vọng vào ngày trở về.

Các phạm nhân và cán bộ trang trí Tết tại Trại tạm giam số 2. Ảnh: CADN.
Sắc Xuân nơi chốn đặc biệt
Những ngày cận Tết, không khí tại Trại Tạm giam số 2 trở nên rộn ràng hơn thường lệ. Xen giữa nền nếp sinh hoạt nghiêm túc là mùi thơm của lá dong, gạo nếp; là sắc màu của những chậu hoa đang vào độ khoe sắc.
Đã 30 tháng chấp hành án, đây là cái Tết thứ ba trong trại, phạm nhân N. tỉ mỉ vuốt từng góc lá dong để gói chiếc bánh chưng cho thật vuông vắn. Với anh, việc tự tay chuẩn bị hương vị Tết không chỉ là một hoạt động phong trào mà còn là sự an ủi lớn lao giữa những ngày xa gia đình.
Phạm nhân N. chia sẻ: “Mỗi lần cầm chiếc lá dong, tôi lại nhớ đến vợ con ở nhà. Những ngày đầu vào đây, tôi mặc cảm lắm. Nhưng được các cán bộ động viên, tạo điều kiện để tự tay gói bánh, tôi cảm thấy hơi ấm gia đình như đang ở rất gần. Đó là động lực để tôi cải tạo tốt hơn, mong sớm có ngày được trở về, ăn một bữa cơm đoàn viên thực sự”.
Ở một góc khác, vườn hoa nhỏ do các phạm nhân nữ chăm sóc cũng đang bừng sắc xuân. Chị T. nhẹ nhàng tỉa từng nhành hoa, nâng niu từng chậu cây như chăm chút cho chính những ước mơ còn dang dở.
Chị bộc bạch: “Ngày Tết, phụ nữ ai cũng mong được sắm sửa, dọn dẹp nhà cửa. Ở trong này, được Ban Giám thị tạo điều kiện trồng hoa, chăm cây, chúng tôi thấy lòng mình nhẹ lại. Nhìn hoa nở, tôi tự nhủ phải sống tích cực hơn, cải tạo tốt hơn để ngày trở về không còn quá xa”.

Các phạm nhân nữ đang cùng nhau chăm sóc vườn hoa. Ảnh: CADN.
Nhân văn trong công tác giáo dục, cảm hóa
Không chỉ bảo đảm đầy đủ chế độ, chính sách theo quy định, Ban Giám thị Trại Tạm giam số 2 còn đặc biệt quan tâm đến đời sống tinh thần của phạm nhân. Chuỗi hoạt động đón Xuân như giao lưu thể thao, văn nghệ, sáng tác thơ chúc Tết… được tổ chức bài bản, phù hợp với điều kiện thực tế, tạo không khí ấm áp, gần gũi.
Thượng tá Hồ Quốc Việt - Phó Giám thị Trại Tạm giam số 2, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết: “Chúng tôi xác định việc tổ chức các hoạt động đón Tết cho phạm nhân không chỉ là thực hiện chế độ, chính sách mà còn là nội dung quan trọng trong công tác giáo dục, cảm hóa. Thông qua đó, giúp họ cảm nhận được sự quan tâm, nhân đạo của Đảng và Nhà nước; khơi dậy lương tri, trách nhiệm với bản thân và gia đình. Ban Giám thị luôn yêu cầu cán bộ quản giáo sâu sát, nắm bắt tâm tư từng trường hợp để kịp thời động viên, giúp họ biến nỗi nhớ nhà thành động lực cải tạo tốt, sớm tái hòa nhập cộng đồng”.

Các cán bộ tổ chức các hoạt động đón Tết cho phạm nhân. Ảnh: CADN.
Những hoạt động ấy không đơn thuần là sự chăm lo vật chất, mà còn là cách gieo lại niềm tin trong mỗi con người từng lầm lỡ. Bởi trong môi trường đặc thù, sự quan tâm đúng lúc, đúng cách có thể trở thành điểm tựa tinh thần quý giá.
Giữa không khí rộn ràng của mùa Xuân mới, những chiếc bánh chưng được gói bằng sự tỉ mỉ, những nhành hoa được chăm sóc bằng niềm tin đã góp phần sưởi ấm không gian nơi đây. Những hoạt động giản dị nhưng giàu ý nghĩa nhân văn không chỉ giúp phạm nhân vơi bớt nỗi cô đơn, mặc cảm mà còn tiếp thêm động lực để họ vững tin trên hành trình hoàn lương.
Giữ trọn mùa Xuân cho những người lầm lỡ hôm nay cũng chính là gieo mầm cho một ngày mai tươi sáng hơn - ngày họ trở về, sống có ích cho gia đình và xã hội.
Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/mua-xuan-am-ap-sau-nhung-canh-cua-sat.984488.html











