Tết Độc lập thời Covid-19 và tinh thần 'triệu trái tim, một ý chí'

Với tinh thần 'Tuyên ngôn Độc lập' sự đoàn kết đồng lòng của chính quyền và người dân nhất định chúng ta sẽ sớm chiến thắng đại dịch Covid-19.

76 năm Quốc khánh 2/9 năm nay diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang chung sức, đồng lòng chống giặc Covid-19, phố xá vắng lặng, có lẽ kể từ ngày chiến tranh kết thúc, ít có ngày Quốc khánh nào mà bầu không khí lại trầm lắng đến như vậy…

Ngược dòng lịch sử, hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng Cộng sản Đông Dương và Mặt trận Việt Minh, quần chúng nhân dân nhất tề đứng lên khởi nghĩa giành chính quyền. Nhờ sức mạnh quần chúng là chủ yếu với sự hỗ trợ của lực lượng vũ trang, cuộc Tổng khởi nghĩa cách mạng tháng 8/1945 đã giành thắng lợi vẻ vang.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản ”Tuyên ngôn Độc lập” ngày 02/9/1945. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản ”Tuyên ngôn Độc lập” ngày 02/9/1945. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)

Đúng vào ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã long trọng đọc bản “Tuyên ngôn Độc lập” khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Thời khắc thiêng liêng đó đánh dấu đất nước ta thoát khỏi ách đô hộ, người dân trở thành công dân của một quốc gia độc lập, tự do.

Bản Tuyên ngôn Độc lập ngắn gọn nhưng chứa đựng những nội dung bất hủ, không chỉ có giá trị lịch sử đối với dân tộc Việt Nam mà còn có ý nghĩa thời đại sâu sắc. Để có được độc lập tự do vào mùa thu 76 năm trước, dường như, đường lối, chủ trương của Đảng Cộng sản Đông Dương và Mặt trận Việt Minh đã đi vào quần chúng và được quần chúng thấu hiểu và đi theo.

Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào 76 năm trước trở thành biểu tượng của sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử, tinh thần ấy ngày càng được củng cố và phát huy, nhất là trong cuộc chiến chống giặc Covid-19 hôm nay.

Cuối tháng Tư, làn sóng dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát ở TP. Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành trong cả nước. Nhiều tháng nay, TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam, Hà Nội tiếp tục gia tăng về số ca mắc, nhiều địa phương buộc phải thực hiện giãn cách xã hội trong thời gian dài.

Mỗi ngày, vào 6h và 18h, khi bản tin Covid-19 của Bộ Y tế phát ra, có lẽ bất cứ ai trong chúng ta đều không khỏi lo lắng bởi những số liệu về tình hình dịch không ngừng tịnh tiến.

Tính đến 18h ngày 2/9, kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam ghi nhận 486.727 ca nhiễm, riêng đợt dịch thứ tư (tính từ ngày 27/4) trong nước ghi nhận 482.497 ca nhiễm; số ca tử vong do Covid-19 là 12.138 ca.

Sự xuất hiện của biến thể Delta có sức lây lan và mức độ nguy hiểm cao hơn dường như trở thành thách thức không chỉ của Việt Nam mà còn của cả các nước trên thế giới.

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19, Đảng, Nhà nước đã có nhiều hành động thiết thực trong phòng chống dịch bệnh, chăm lo đời sống, bảo vệ sức khỏe cho người dân, phát triển kinh tế xã hội, nhiều chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp gặp khó đã được thực hiện.

Đặc biệt, các cấp, ngành địa phương, nhân dân cả nước đã chủ động, kịp thời thực hiện các biện pháp mạnh mẽ như giãn cách xã hội, Chiến lược vaccine, biện pháp 5K, 5T… để ngăn chặn dịch bệnh.

Tinh thần “Tuyên ngôn Độc lập” với sức mạnh đại đoàn kết dân tộc sẽ được nhân lên gấp bội và tổng hòa vào nhau để cùng nhau lập nên những kỳ tích mới, chiến thắng đại dịch. (Nguồn: TTXVN)

Tinh thần “Tuyên ngôn Độc lập” với sức mạnh đại đoàn kết dân tộc sẽ được nhân lên gấp bội và tổng hòa vào nhau để cùng nhau lập nên những kỳ tích mới, chiến thắng đại dịch. (Nguồn: TTXVN)

Cuôí́ tháng 7, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết, trước hết, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tha thiết kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và đồng bào ta ở nước ngoài: “Chúng ta đã cố gắng càng cố gắng hơn nữa; đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa; đã quyết tâm càng quyết tâm cao hơn nữa; toàn dân tộc muôn người như một, đồng lòng cùng đảng, chính phủ, các cấp, các ngành tìm mọi cách quyết ngăn chặn, đẩy lùi bằng được, không để dịch lan rộng, bùng phát trong cộng đồng”.

Giữa tháng 8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã phát động phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”. Thủ tướng nêu rõ, mỗi thời kỳ cách mạng đều gắn với các phong trào thi đua, các phong trào ấy đã cổ vũ lớn lao, khơi dậy khát vọng dân tộc, truyền cảm hứng, lan tỏa hành động trong mọi tầng lớp Nhân dân để góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị và sứ mệnh lịch sử.

Hưởng ứng lời kêu gọi cùng nhau đoàn kết một lòng của Đảng và Chính phủ, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc một lần nữa lại được quy tụ, tạo nên sức mạnh tổng hợp để thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch ở quy mô chưa từng có.

Nhiều tháng qua, hàng ngàn bác sỹ, y tá, điều dưỡng, công an bộ đôị̣ ở các tỉnh thành miền Bắc và miền Trung đã tình nguyện vào miền Nam để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch với tinh thần “tất cả vì miền Nam ruột thịt”.

Sự đồng lòng giữa chính quyền và người dân đã khiến những ổ dịch lớn đang dần được phá tan, nhiều tâm dịch cũng được kiểm soát.

Đặc biệt, với tinh thần đoàn kết, ương thân tương ái đã giúp nhiều mô hình mới, cách làm hay ra đời, đồng thời xuất hiện thêm nhiều gương điển hình tiến tiến, nhiều tấm lòng vàng trong thi đua phòng, chống dịch bệnh và phát triển kinh tế - xã hội như mô hình 3 tại chỗ, 1 cung đường 2 điểm đến, mô hình ATM oxy, ATM gạo, Siêu thị 0 đồng, Suất cơm 0 đồng, mô hình cách ly 3 lớp, tháp nhiều tầng trong điều trị bệnh nhân, phương án thiết lập vùng xanh an toàn…

Những ngày qua, các chiến binh áo trắng vẫn đang ngày đêm nỗ lực vì sự an toàn của người bệnh trong cuộc chiến chống Covid-9, các chiến sỹ công an, quân đội ngày đêm có mặt tại các điểm canh chốt, đặc biệt, không quản ngại có mặt ở tâm dịch TP. Hồ Chí Minh để cung ứng lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu đảm bảo sinh hoạt cho nhân dân và người bệnh.

Giây phút các bác sĩ bệnh viện Bạch Mai chia tay đoàn công tác lên đường vào Nam hỗ trợ chống dịch Covid-19. (Nguồn: CAND)

Giây phút các bác sĩ bệnh viện Bạch Mai chia tay đoàn công tác lên đường vào Nam hỗ trợ chống dịch Covid-19. (Nguồn: CAND)

Điều đó càng thể hiện rõ tinh thần vì nhân dân quên mình, vì nhân dân phục vụ, đồng thời củng cố niềm tin và trở thành chỗ dựa tinh thần cho nhân dân cùng quyết tâm vượt qua khó khăn, đẩy lùi đại dịch.

Sống trong những ngày dịch Covid-19, chúng ta càng thấm thía và thấy ý nghĩa hơn khi những phẩm chất tốt đẹp từ trái tim và tâm hồn người Việt vẫn luôn rực cháy.

Cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 đang ngày càng cam go và vất vả, tình hình những ngày sắp tới có thể càng khó khăn hơn. Nhiều nơi “gói” giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 vẫn được “gia hạn” khi hết hạn, hàng triệu người mất việc làm, chuỗi sản xuất bị đứt gãy…

Covid-19 không chỉ là hiểm họa mà còn là nỗi đau khôn nguôi của hàng triệu người, họ, hàng ngày vẫn đang vật lộn để có thể sống khi mà đại dịch đã cướp đi người thân, sức khỏe, công việc, tiền bạc…

Tôi nhớ lại trong bản “Tuyên ngôn Độc lập”, trong đó nêu rõ, ai cũng có “quyền được sống”, thế nhưng, trong cuộc chiến chống “giặc” Covid-19 này, có bao nhiêu người có thể chiến thắng được con virus nhỏ bé này, bởi nó không chỉ gây ra cái chết trực tiếp mà còn gián tiếp khiến bao cảnh đời lâm vào lầm than để rồi không cầm cự nổi mà từ giã cõi đời.

Và tôi chắc chắn rằng, nếu may mắn chiến thắng trong cuộc chiến chống lại “giặc” Covid-19 này thì sau đó, cuộc chiến cứu vãn nền kinh tế chắc chắn cam go không kém gì.

Là thế hệ may mắn được sinh ra trong thời bình, sau thời kỳ đổi mới, đất nước giành được những thành tựu nhất định, nhưng tôi biết rằng thế hệ cha anh chúng ta đã phải trải qua muôn vàn những khó khăn, thách thức còn to lớn và nghiêm trọng hơn rất nhiều. Nhưng bằng tinh thần đoàn kết không gì sánh bằng của toàn thể nhân dân đất nước Việt Nam, chúng ta đã luôn giành phần thắng.

Bộ đội đi chợ giúp dân quận Bình Thạnh (TP. Hồ Chí Minh). (Nguồn: VNE)

Bộ đội đi chợ giúp dân quận Bình Thạnh (TP. Hồ Chí Minh). (Nguồn: VNE)

Đến nay, trải qua 3 làn sóng bùng phát dịch bệnh, Việt Nam đã khống chế thành công và được quốc tế ghi nhận và đánh giá cao, là tấm gương trong phòng chống dịch Covid-19.

Và hiện nay, khi làn sóng dịch Covid-19 lần thứ 4 vẫn ngày càng diễn biến phức tạp, dẫu vẫn còn là cuộc chiến trường kỳ, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể tin rằng, tinh thần “Tuyên ngôn Độc lập” với sức mạnh đại đoàn kết dân tộc sẽ được nhân lên gấp bội và tổng hòa vào nhau để cùng nhau lập nên những kỳ tích mới, chiến thắng đại dịch.

Tôi tin rằng, ngọn lửa sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc được kết tinh từ truyền thống quý báu của dân tộc cùng tinh thần yêu nước, tinh thần tự lực, tự cường, đồng cam cộng khổ tương thân tương ái sau 76 năm sẽ vẫn mãi bùng cháy.

Như Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tin tưởng sâu sắc rằng, với sự chung sức, đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân “triệu trái tim, một ý chí”, sự ủng hộ, giúp đỡ của đồng bào ta ở nước ngoài và cộng đồng quốc tế, nhất định chúng ta sẽ sớm chiến thắng đại dịch Covid-19, để đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường mới, để nhân dân có cuộc sống bình yên, ấm no, hạnh phúc.

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tet-doc-lap-thoi-covid-19-va-tinh-than-trieu-trai-tim-mot-y-chi-157179.html