Tết Độc lập trên mảnh đất địa đầu

Mừng Tết Độc lập, tối 2/9, tại Không gian Văn hóa đường Hùng Vương, phường Lương Văn Tri, Nhân dân cùng du khách trong và ngoài tỉnh đã hòa mình vào chương trình biểu diễn, diễu hành đặc biệt chào mừng 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong chương trình, lần đầu tiên Đoàn Quân nhạc và Đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Kỵ binh thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ, Bộ Công an trực tiếp biểu diễn tại Xứ Lạng, góp phần mang đến một đêm hội sôi động, trang trọng và giàu cảm xúc.

Từ khoảng 18 giờ, dòng người từ nhiều ngả đường nườm nượp đổ về Không gian Văn hóa đường Hùng Vương. Tuyến phố nhanh chóng ngập sắc đỏ khi người dân, từ người cao tuổi đến các em nhỏ mang trên mình những chiếc áo cờ đỏ sao vàng, tay cầm cờ Tổ quốc.

Đoàn Quân nhạc, Bộ Tư lệnh CSCĐ (Bộ Công an) biểu diễn tại chương trình

Đoàn Quân nhạc, Bộ Tư lệnh CSCĐ (Bộ Công an) biểu diễn tại chương trình

Không khí càng trở nên náo nức khi người dân hướng về khu vực sân khấu, chờ đợi những màn biểu diễn của Đoàn Quân nhạc, Đoàn CSCĐ Kỵ binh và chương trình nghệ thuật “Vang mãi bản hùng ca độc lập”.

Các chiến sỹ Quân nhạc, Bộ Tư lệnh CSCĐ (Bộ Công an) thể hiện những tác phẩm cách mạng tại chương trình

Các chiến sỹ Quân nhạc, Bộ Tư lệnh CSCĐ (Bộ Công an) thể hiện những tác phẩm cách mạng tại chương trình

Điểm nhấn được nhiều người chờ đợi là màn biểu diễn của Đoàn Quân nhạc và Đoàn CSCĐ Kỵ binh thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an. Đây là lần đầu tiên hai đơn vị trực tiếp biểu diễn tại Lạng Sơn. Trong tiếng nhạc quân hành, những chiến sĩ Đoàn Quân nhạc diễu hành qua tuyến phố với đội hình chỉnh tề. Những giai điệu cách mạng quen thuộc vang lên giữa không gian ngập sắc cờ, nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của đông đảo khán giả.

Các chiến sỹ Đoàn CSCĐ Kỵ binh và ngựa nghiệp vụ biểu diễn tại chương trình

Các chiến sỹ Đoàn CSCĐ Kỵ binh và ngựa nghiệp vụ biểu diễn tại chương trình

Tiếp nối là màn biểu diễn của Đoàn CSCĐ Kỵ binh với các nội dung diễu hành, điều khiển ngựa theo đội hình, vượt vật cản... Những bước chân đều đặn của các chiến sĩ cùng sự thuần thục của những “chiến mã” tạo nên những màn trình diễn đẹp mắt, thể hiện sự chính quy, tinh nhuệ và bản lĩnh của lực lượng Công an nhân dân.

Hai bên đường, những lá cờ nhỏ liên tục được vẫy cao. Tiếng vỗ tay, tiếng reo vui hòa cùng tiếng nhạc, tiếng vó ngựa tạo nên không khí sôi động trên tuyến phố. Hòa chung dòng người nô nức, em Hoàng Phương Thảo, học sinh Trường THPT Hoàng Văn Thụ, phường Lương Văn Tri hào hứng cho biết: Em và các bạn đã hẹn nhau cùng mặc áo cờ đỏ sao vàng để đến đây từ sớm. Được tận mắt xem các anh chị biểu diễn nghệ thuật, xem các anh CSCĐ Kỵ binh cùng những chú ngựa thao diễn với nhiều động tác hay, hấp dẫn, em thấy rất tự hào. Em tự nhủ sẽ cố gắng học tập thật tốt để sau này góp sức xây dựng quê hương Lạng Sơn ngày càng phát triển.

Chiến sỹ Đoàn CSCĐ Kỵ binh biểu diễn kỹ thuật điều khiển ngựa nằm

Chiến sỹ Đoàn CSCĐ Kỵ binh biểu diễn kỹ thuật điều khiển ngựa nằm

Sau phần biểu diễn, diễu hành của các lực lượng là chương trình nghệ thuật “Vang mãi bản hùng ca độc lập” với hai chương. Chương I “Từ mùa thu độc lập – Đến niềm tự hào Việt Nam” mang đến những giai điệu cách mạng hào hùng, thể hiện lòng thành kính, biết ơn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Chương II “Việt Nam – Khát vọng vươn mình” mang màu sắc trẻ trung, thể hiện ý chí, niềm tin và khát vọng vươn lên của đất nước, của thế hệ trẻ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn trong kỷ nguyên mới.

Những ca khúc cách mạng, các tiết mục múa, hát được dàn dựng công phu cùng sự tham gia của các nghệ sĩ, nghệ nhân, diễn viên đã tạo nên một không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, kết nối những giá trị của lịch sử với niềm tin và khát vọng phát triển hôm nay.

Đem những giai điệu quân hành và hình ảnh người chiến sĩ đến với Nhân dân Xứ Lạng trong ngày Quốc khánh là niềm vinh dự đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia. Thượng úy Phạm Thanh Hải, cán bộ Đoàn CSCĐ Kỵ binh chia sẻ: Đưa đoàn kỵ binh vượt chặng đường dài lên với bà con Xứ Lạng là một thử thách, nhưng khi chứng kiến ánh mắt trầm trồ, sự cổ vũ nhiệt tình và những tràng pháo tay của người dân, mọi mệt mỏi đều tan biến. Chúng tôi đều nỗ lực, cố gắng để mang đến đây những bài thao diễn đẹp nhất, cống hiến cho người dân.

Đông đảo người dân theo dõi chương trình tại Không gian văn hóa đường Hùng Vương

Đông đảo người dân theo dõi chương trình tại Không gian văn hóa đường Hùng Vương

Dư âm còn mãi

Không khí của đêm hội không chỉ đến từ sân khấu hay những màn biểu diễn. Điều tạo nên dấu ấn rõ nét chính là sự hiện diện đông đảo của người dân và sắc cờ đỏ sao vàng trải dài trên tuyến phố.

Trong dòng người ấy có những gia đình đưa con nhỏ đi xem chương trình, những bạn trẻ hẹn nhau mặc áo cờ đỏ sao vàng, những cựu chiến binh lặng người trước những giai điệu cách mạng. Mỗi người có một cảm xúc riêng nhưng cùng chung niềm vui khi được đón Tết Độc lập trong không khí đặc biệt.

Không gian văn hóa đường Hùng Vương rực rỡ ánh đèn, đông kín người dân và du khách trong chương trình tối 2/9

Không gian văn hóa đường Hùng Vương rực rỡ ánh đèn, đông kín người dân và du khách trong chương trình tối 2/9

Năm nay bước sang tuổi 72, ông Vũ Văn Xuân, Cựu chiến binh phường Đông Kinh chia sẻ: Cả đời gắn bó với mảnh đất Lạng Sơn, đây là lần đầu tiên tôi được chứng kiến một chương trình hoành tráng đến thế. Nhìn các chiến sĩ kỵ binh và quân nhạc diễu hành, nghe những bài ca cách mạng và tưởng nhớ Bác Hồ, tôi như sống lại một thời tuổi trẻ hào hùng. Chương trình hôm nay là dịp khẳng định sự lớn mạnh của lực lượng vũ trang toàn quốc nói chung và Lạng Sơn nói riêng, đồng thời tô thắm thêm tình quân dân gắn bó.

Không chỉ thu hút người dân trong tỉnh, thông qua công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội và nền tảng số, chương trình đón Tết Độc lập tại Lạng Sơn còn thu hút đông đảo du khách từ các địa phương khác đến tham dự, trải nghiệm.

Chị Nguyễn Trà My, du khách đến từ tỉnh Thái Nguyên chia sẻ: Qua mạng xã hội facebook, biết Lạng Sơn có chương trình biểu diễn, diễu hành đặc biệt trong tối Quốc khánh nên tôi cùng gia đình lên đây vui chơi và muốn trực tiếp hòa vào không khí Tết Độc lập. Không khí ở đây rất vui, người dân thân thiện, chương trình được tổ chức quy mô và ấn tượng. Đặc biệt, được xem các chiến sĩ Quân nhạc, CSCĐ Kỵ binh biểu diễn ngay giữa phố khiến tôi rất thích thú. Đây là một trải nghiệm đẹp trong dịp Quốc khánh năm nay của chính bản thân cũng như gia đình tôi.

Những ánh mắt chăm chú, nụ cười rạng rỡ và những tràng pháo tay vang lên sau mỗi tiết mục cho thấy sức lan tỏa của chương trình. Hình ảnh người chiến sĩ Quân nhạc, CSCĐ Kỵ binh trong ngày hội của Nhân dân cũng trở nên gần gũi hơn, góp phần thắt chặt tình cảm quân dân.

Chương trình khép lại bằng màn đồng diễn kết đoàn rực rỡ sắc đỏ. Đông đảo người dân cùng hòa chung trong không khí vui tươi, tự hào của ngày Tết Độc lập. Những lá cờ Tổ quốc tiếp tục được vẫy cao giữa dòng người, tạo nên hình ảnh đẹp của một buổi tối Quốc khánh trên vùng đất biên giới Xứ Lạng.

Dư âm của những khúc quân hành, tiếng kèn ngân vang, nhịp vó ngựa và sắc cờ đỏ trên đường phố sẽ còn đọng lại trong lòng người dân, du khách. Chương trình trở thành dịp để Nhân dân cùng ôn lại những giá trị của độc lập, tự do, đồng thời lan tỏa niềm tự hào, tình yêu quê hương, đất nước và khát vọng xây dựng Lạng Sơn ngày càng phát triển.

TUYẾT MAI - HOÀNG NHƯ - HOÀNG HIẾU - THÁI SƠN

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/hao-khi-tet-doc-lap-noi-xu-lang-5103639.html