Tết nghĩa tình đồng chí, đồng đội của những tân binh xa nhà

Trong không khí cả nước rộn ràng đón Tết cổ truyền, những ngày này tại Trung đoàn Bộ binh 750 – Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên, nhịp sống đón Xuân diễn ra song hành với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Trong khuôn viên doanh trại Trung đoàn bộ binh 750, sắc Xuân đã được trang trí từ cổng đơn vị đến sân, bãi tập. Những tấm băng rôn “Chúc mừng năm mới”, “Mừng Đảng, mừng Xuân, ra quân quyết thắng” được treo ngay ngắn. Đào, cúc, hồng, thược dược khoe sắc bên cờ Đảng, cờ Tổ quốc.

Dưới bàn tay khéo léo của những người lính trẻ, bồn cây, chòi nghỉ, khuôn viên thao trường được chỉnh trang gọn gàng, sạch đẹp. Không chỉ phục vụ nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới năm 2026, việc làm này còn góp phần tạo nên không gian ấm áp, tươi mới cho mùa Xuân đầu tiên trong quân ngũ của nhiều tân binh.

Trung đoàn BB 750 đóng quân trên địa bàn phía Bắc tỉnh Thái Nguyên, có nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khi có lệnh.

Trung đoàn BB 750 đóng quân trên địa bàn phía Bắc tỉnh Thái Nguyên, có nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khi có lệnh.

Xa gia đình, xa quê hương, nhưng với cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn, nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để Nhân dân vui Xuân, đón Tết bình yên luôn được đặt lên trên hết.

Trung sĩ Lý Tuấn Anh, Chiến sĩ Trung đội 1, Đại đội 1 chia sẻ: “Năm nay là năm đầu tiên tôi đón Tết xa nhà, nhưng tôi cảm thấy rất vui và háo hức mong chờ đón Tết trong Quân đội. Tôi và các đồng đội luôn quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ trực Tết và đón một cái Tết xa nhà đầy ý nghĩa trong cuộc đời quân ngũ. Mặc dù rất nhớ gia đình, bạn bè và người thân, nhưng tôi xác định, là người quân nhân phải biết hy sinh, cống hiến, có trách nhiệm bảo vệ bình yên cho quê hương, đất nước”.

Những người lính đón xuân trên thao trường

Những người lính đón xuân trên thao trường

Những người lính thầm lặng canh giữ bình yên cho Nhân dân đón Tết.

Những người lính thầm lặng canh giữ bình yên cho Nhân dân đón Tết.

Phần lớn cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn còn rất trẻ, nhiều chiến sỹ là người dân tộc thiểu số; có người đã lập gia đình, có chiến sỹ hoàn cảnh còn khó khăn và đây là lần đầu tiên trực Tết. Thấu hiểu tâm tư ấy, đơn vị chủ động chuẩn bị chu đáo cả về vật chất lẫn tinh thần, tổ chức nhiều hoạt động đón Xuân mang đậm sắc màu “Xuân chiến sĩ” như: thi cắm hoa, trang trí bàn thờ Tổ quốc; gói bánh chưng; giao lưu văn nghệ, trò chơi dân gian; gửi thư, thiệp chúc Tết tới gia đình quân nhân… để mỗi người lính thêm ấm lòng nơi doanh trại.

Trung sĩ Nông Thế Sơn, Tiểu đội 1, Trung đội 1, Đại đội 1 tâm sự: “Đây là lần đầu tiên tôi đón Tết trong quân ngũ nên cảm xúc rất bồi hồi. Tôi háo hức khi được cùng đồng đội gói bánh chưng, tham gia các trò chơi dân gian. Dù đôi lúc vẫn nhớ nhà, nhưng có anh em đồng chí bên cạnh nên tôi cảm thấy ấm áp hơn và càng thêm trân trọng cái Tết trong đơn vị”.

Là đơn vị đóng quân trên địa bàn phía Bắc tỉnh Thái Nguyên, Trung đoàn Bộ binh 750 có nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khi có lệnh. Để bảo đảm đơn vị an toàn, địa bàn an toàn trước, trong và sau Tết, Đảng ủy, Chỉ huy Trung đoàn đã xây dựng, triển khai chặt chẽ các kế hoạch trực sẵn sàng chiến đấu; duy trì nghiêm chế độ trực, tăng cường luyện tập các phương án, bảo đảm quân số, vũ khí, trang bị sẵn sàng xử lý mọi tình huống.

Tiết mục văn nghệ chào xuân của những tân binh.

Tiết mục văn nghệ chào xuân của những tân binh.

Gói bánh chưng tại đơn vị.

Gói bánh chưng tại đơn vị.

Trung tá Hà Trần Thế, Phó Bí thư Đảng ủy, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Bộ binh 750, cho biết: “Đơn vị đặc biệt quan tâm nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, chiến sĩ; kịp thời động viên những đồng chí có hoàn cảnh khó khăn, gia đình ở vùng sâu, vùng xa. Trung đoàn tạo điều kiện để thân nhân đến thăm, chúc Tết; đồng thời phối hợp với địa phương, gia đình thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, quân nhân có hoàn cảnh đặc biệt, bảo đảm mọi cán bộ, chiến sĩ đều yên tâm công tác và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ ngay từ ngày đầu, giờ đầu năm mới”.

Tết nơi doanh trại có thể thiếu đi sự sum họp gia đình, nhưng lại đầy ắp nghĩa tình đồng chí, đồng đội. Trên gương mặt những người lính trẻ vẫn ánh lên niềm vui và niềm tự hào. Bởi với họ, được canh giữ bình yên để Nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn chính là mùa Xuân ý nghĩa nhất trong đời quân ngũ.

Công Luận - Khánh Ly/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tet-nghia-tinh-dong-chi-dong-doi-cua-nhung-tan-binh-xa-nha-post1269602.vov