Tết rộn ràng yêu thương cùng 'Con nuôi Công an Sơn La'
Sắc đào bung nở trên những triền núi đá trùng điệp của đại ngàn Sơn La, hòa cùng sắc trắng tinh khôi của hoa mận, hoa mơ vẽ nên bức tranh xuân tươi mới, căng tràn nhựa sống. Trong tiết trời ấm áp đầu năm, vạn vật như bừng tỉnh sau giấc ngủ đông dài.
Tết năm nay, niềm vui của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Sơn La càng thêm trọn vẹn khi được sẻ chia yêu thương, đồng hành nuôi dưỡng, chăm sóc những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn bằng nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực.
Bước sang năm thứ 5 triển khai Đề án “Tiếp nhận, chăm sóc nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Sơn La”, những em nhỏ ngày nào còn bỡ ngỡ nay đã lớn hơn, hoạt bát và tự tin hơn, song vẫn giữ nguyên nét hồn nhiên, đáng yêu.
Trong không khí rộn ràng đón Xuân mới, chương trình gói bánh chưng với chủ đề “Tết rộn ràng, gửi ngàn yêu thương” đã mang đến biết bao khoảnh khắc ấm áp. Các đơn vị cùng các em tự tay rửa lá dong, vo nếp, gói bánh, nhóm bếp, chờ bánh chín. Những việc làm giản dị ấy không chỉ giúp các em cảm nhận trọn vẹn hương vị Tết cổ truyền, mà còn vun đắp cảm giác được yêu thương, chở che trong một mái ấm thực sự.

Các con vui gói bánh chưng cùng các cha mẹ nuôi
Chia sẻ với PV, Thượng tá Nguyễn Thị Minh Phượng, Phó Trưởng phòng Công tác chính trị Công an tỉnh Sơn La cho biết: Đề án “Tiếp nhận, chăm sóc nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Sơn La” được triển khai từ năm 2021 đã trở thành điểm tựa bền bỉ cho nhiều trẻ em kém may mắn. Đến nay, 29 em nhỏ đang được lực lượng Công an tỉnh đồng hành, hỗ trợ cả về vật chất lẫn tinh thần. “Chúng tôi luôn mong các con tin rằng phía sau mình là cả một tập thể sẵn sàng lắng nghe, sẻ chia và nâng đỡ,” Thượng tá Nguyễn Thị Minh Phượng xúc động nói.
Nhớ lại những ngày tháng 9 năm 2021, khi Công an tỉnh Sơn La đón các em về nuôi dưỡng, nhiều cán bộ, chiến sĩ vẫn không khỏi bồi hồi. Khi ấy, em Lò Thị Diệp – chị cả trong số các em – mới học lớp 8, dáng người gầy gò, nước da sạm nắng. Dưới sự chăm sóc tận tình của các “bố, mẹ nuôi” Công an tỉnh, giờ đây Diệp đã là học sinh lớp 12 với thành tích học tập đáng tự hào. Em sinh ra tại bản Hua Pát, xã Chiềng En, huyện Sông Mã (cũ); bố mất khi em mới 1 tuổi, mẹ bị kết án về tội mua bán trái phép chất ma túy và qua đời trong thời gian chấp hành án. Tuổi thơ của Diệp là chuỗi ngày thiếu vắng vòng tay cha mẹ.

Những hoạt động ý nghĩa góp phần giúp các em vơi bớt đi nỗi nhớ nhà
Nhắc lại quãng thời gian ấy, đôi mắt em rưng rưng: “Ngày trước, ở đâu có việc phù hợp là em đi làm. Hè thì bóc long nhãn thuê để mua sách vở, quần áo; không thì đi làm nương, làm rẫy, bán ngô lấy tiền mua thức ăn.” Trái “mắc kham pỏm” xanh của núi rừng đã lớn lên bằng nghị lực và tinh thần tự lập. Gần 5 năm sống trong vòng tay yêu thương của Công an tỉnh Sơn La, Diệp luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi, học sinh tiên tiến, được thầy cô và bạn bè quý mến, trở thành tấm gương sáng cho nhiều bạn noi theo.
Là người trực tiếp chăm lo bữa ăn, giấc ngủ, sinh hoạt hằng ngày cho các em từ cuối năm 2021, chị Nguyễn Thị Thủy – cán bộ Phòng Hậu cần vẫn nhớ như in bữa cơm đầu tiên khi đón các con về đơn vị. “Hôm đó, nhìn các con ăn ngon mà lòng tôi nghẹn lại. Có những ánh mắt vừa rụt rè, vừa khát khao được quan tâm. Tôi tự nhủ, từ giây phút ấy, mình không chỉ làm nhiệm vụ mà là làm mẹ. Dù có khó khăn đến đâu, chỉ cần các con có chỗ dựa, có bữa cơm đủ đầy và được học hành đến nơi đến chốn thì mọi vất vả đều xứng đáng.”

Có những em nhỏ lần đầu tiên được gói bánh chưng
Sau gần 5 năm gắn bó, với chị Thủy, niềm hạnh phúc lớn nhất là được chứng kiến sự trưởng thành của từng em nhỏ. Nhiều em trước đây còn rụt rè, ít nói, nay đã cởi mở, tự tin hơn trong học tập và cuộc sống. “Nhìn các con lớn lên từng ngày, ngoan ngoãn và có ước mơ rõ ràng hơn, tôi thấy mọi cố gắng đều rất ý nghĩa. Tình cảm dành cho các con vì thế cũng lớn dần theo năm tháng,” chị Thủy chia sẻ.
Trong không khí ấm áp của chương trình gói bánh chưng năm nay, em Lò Văn Phong – một trong 29 “con nuôi” của Công an tỉnh không giấu được xúc động khi được cùng các cô, các chú chuẩn bị Tết. Em cho biết, sự quan tâm ấy giúp em thêm tự tin, có động lực học tập và luôn nhắc mình phải cố gắng để xứng đáng với tình yêu thương đã nhận được. Còn với em Lò Lệ Quyên, Tết này mang ý nghĩa đặc biệt hơn bao giờ hết.

Thành quả của các con nuôi và các CBCS
Bố mất vì tai nạn khi em còn nhỏ, mẹ qua đời đầu năm 2021 sau thời gian ốm nặng. Những biến cố liên tiếp khiến em sớm quen với việc chăn nuôi, cắt cỏ, phụ giúp gia đình khi sống cùng ông bà và cậu ruột.
“Có lúc em nghĩ mình phải nghỉ học. Nhưng từ khi được các cô, các chú quan tâm, em thấy mình không còn đơn độc nữa,” Quyên xúc động nói. Với em, Tết không chỉ là bánh chưng hay quần áo mới, mà là cảm giác được thuộc về một mái nhà luôn rộng mở.

Công an tỉnh Sơn La nơi ươm mầm giấc mơ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
Nhân dịp này, Công ty Cổ phần Cơ khí Sơn La đã trao tặng 29 phần quà Tết trị giá 50 triệu đồng; Hội Phụ nữ cơ sở khối Cảnh sát nhân dân trao 9 phần quà trị giá gần 3 triệu đồng; Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH hỗ trợ 5 triệu đồng cho các em. Những phần quà thiết thực ấy góp phần mang đến một cái Tết đủ đầy, ấm áp hơn cho các “con nuôi” của lực lượng Công an tỉnh.
“Tết rộn ràng, gửi ngàn yêu thương” không chỉ là một hoạt động thường niên, mà còn là minh chứng sinh động cho sự đồng hành bền bỉ, đầy trách nhiệm và nhân văn của lực lượng Công an tỉnh Sơn La với những mảnh đời còn nhiều gian khó. Để mỗi mùa Xuân đến, các em không chỉ có thêm quà Tết, mà còn có thêm niềm tin, điểm tựa và hy vọng vào một tương lai tươi sáng phía trước.













