Tết sớm ở Gành Dầu
Không đợi đến đêm Giao thừa, Tết đã về sớm ở Gành Dầu trong mùi khói bánh tét, trong những căn nhà nhỏ được quét dọn tinh tươm và trong niềm vui lặng lẽ của người dân nghèo vùng biên giới biển. Ở nơi ấy, Tết bắt đầu từ những bước chân quen thuộc của cán bộ biên phòng tỉnh An Giang đến từng xóm, từng nhà.
Những ngày cuối năm, Gành Dầu đón gió chướng từ biển thổi vào, mang theo cái se lạnh rất riêng của vùng đảo. Trong căn nhà nhỏ nép mình bên sườn núi, chú Lê Văn Tâm ngồi bên bếp lửa, lặng nhìn nồi bánh tét đang sôi. Với gia đình chú, đã lâu rồi Tết mới hiện hữu rõ ràng đến thế.
Gành Dầu nằm ở phía Bắc Đặc khu Phú Quốc, nơi phần lớn người dân sống dựa vào nghề đánh bắt ven bờ và làm rẫy. Cuộc sống phụ thuộc nhiều vào thiên nhiên nên còn không ít hộ dân quanh năm chật vật. Khi Tết đến, niềm vui đôi khi chỉ gói gọn trong vài bữa cơm đủ đầy hơn ngày thường.
Hiểu rõ điều đó, trong những ngày giáp Tết, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Gành Dầu (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) đã mang mùa xuân đến sớm với bà con. Không ồn ào, không hình thức, các anh đến từng nhà, cùng dọn dẹp, sửa sang, lau lại bàn thờ tổ tiên, gói bánh tét, trao những phần quà Tết giản dị nhưng ấm tình người.


Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Gành Dầu, cùng với đoàn thể địa phương gói bánh tét tặng người nghèo dịp Tết.
Giữa nhịp sống hối hả cuối năm, hình ảnh người lính biên phòng xắn tay áo quét sân, chẻ củi, nhóm bếp bên những mái nhà nghèo đã trở nên quen thuộc. Những câu hỏi thăm chân thành, những cái bắt tay siết chặt thêm gắn kết tình cảm quân dân.
Theo Trung tá Trần Quốc Phú, Chính trị viên Đồn Biên phòng Gành Dầu, chăm lo Tết cho người dân nghèo đã trở thành việc làm thường xuyên của đơn vị. “Chúng tôi mong bà con đón Tết trong sự ấm áp, đủ đầy hơn. Quan trọng nhất là để người dân cảm nhận được sự sẻ chia, gắn bó giữa bộ đội và nhân dân nơi biên giới biển”, anh Phú chia sẻ.
Trong năm qua, từ nguồn quỹ tăng gia và sự chung tay của các nhà hảo tâm, Đồn Biên phòng Gành Dầu đã trao hơn 500 suất quà, tổng trị giá gần 200 triệu đồng. Riêng dịp Tết Nguyên đán, 200 đòn bánh tét và 110 suất quà đã được gửi đến tay các hộ dân nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Chỉ huy Đồn Biên phòng Gành Dầu trao quà Tết tặng bà con.
Không chỉ có quà Tết, những ngày này, bà con còn cùng cán bộ biên phòng dọn vệ sinh đường làng, làm sạch bờ biển, tổ chức các hoạt động vui chơi cho trẻ em. Những việc làm tưởng chừng giản dị ấy đã góp phần làm nên một mùa xuân trọn vẹn hơn nơi vùng biên giới biển.
Nhận phần quà Tết, ông Lê Văn Tâm chậm rãi nói: “Tết năm nay khác lắm. Có bánh tét, có quà, lại có các anh biên phòng đến thăm. Cảm giác như xuân về sớm hơn mọi năm".
Xuân Bính Ngọ đang gõ cửa Gành Dầu không chỉ bằng sắc mai, mùi bánh, mà còn bằng những tấm lòng. Ở nơi đầu sóng ngọn gió ấy, mùa xuân bắt đầu từ sự sẻ chia giản dị nhưng bền sâu giữa người lính biên phòng và người dân vùng biển, đảo.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/tet-som-o-ganh-dau-1025109













