Tết thầy - Nét đẹp 'tôn sư trọng đạo' đầu xuân
Trong tâm thức của người Việt, nếu mùng 1 là Tết cha, mùng 2 là Tết mẹ, thì mùng 3 được dành để Tết thầy, một nét đẹp văn hóa thể hiện truyền thống 'tôn sư trọng đạo' đã ăn sâu trong nếp nghĩ, cách sống của bao thế hệ. Hiện nay, phong tục này vẫn được gìn giữ kết nối gia đình - nhà trường - xã hội, nhắc nhở mỗi người về đạo lý uống nước nhớ nguồn trong những ngày đầu xuân.
“Mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy” - câu nói dân gian quen thuộc ấy từ lâu đã trở thành một lời nhắc nhở về đạo lý làm người. Nếu mùng 1 là thời khắc con cháu sum vầy, hướng về gia tiên bên nội, mùng 2 dành cho bên ngoại, cho mẹ và những yêu thương sinh thành; thì mùng 3 là dịp để học trò tìm về thầy cô - những người đã nâng bước trên hành trình tri thức. Trong nhịp sống hôm nay, “Tết thầy” không còn khép mình trong một ngày duy nhất mà được các thế hệ học sinh duy trì trong suốt dịp Tết Nguyên đán. Bởi hơn cả một mốc thời gian, đó là sự trở về của lòng biết ơn của học trò bằng tất cả sự thành kính và tri ân trọn vẹn.

Các thế hệ học sinh đến nhà thầy cô chúc sức khỏe, bình an và bày tỏ lòng biết ơn trong dịp Tết Nguyên đán hằng năm.
Những ngày đầu năm mới, trong không khí rộn ràng của sắc xuân, hình ảnh các thế hệ học trong trang phục gọn gàng, lịch sự đã rủ nhau đến thăm thầy cô đã trở nên quen thuộc. Không ồn ào, không phô trương, các em mang theo bó hoa tươi, hộp bánh nhỏ hay đơn giản là phong bao lì xì tượng trưng cùng những lời chúc đầu năm. Với nhiều học sinh, đây không chỉ là một cuộc thăm hỏi xã giao mà là dịp thể hiện lòng biết ơn sau những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường được thầy cô dìu dắt, chỉ bảo.
Em Nguyễn Đình Minh, lớp 11A4, Trường THPT Bế Văn Đàn chia sẻ: Năm nào nhóm bạn trong lớp em cũng hẹn nhau đi chúc Tết giáo viên chủ nhiệm và thầy cô bộ môn. Chúng em thường hẹn từ trước Tết để sắp xếp thời gian. Rồi cả nhóm tập trung đông đủ rồi cùng đến nhà thầy cô. Chúng em chúc thầy cô năm mới mạnh khỏe, mong thầy cô tiếp tục đồng hành cùng lớp trong chặng đường phía trước. Em nghĩ đó là cách để chúng em thể hiện sự tôn trọng và biết ơn của mình đối với các thầy cô giáo.
Với học sinh, chúc Tết thầy, cô giáo không chỉ là một cuộc thăm hỏi đầu năm mà còn là dịp để nhìn lại chặng đường đã qua, gửi lời cảm ơn vì những giờ lên lớp tận tâm, những lời nhắc nhở nghiêm khắc nhưng đầy yêu thương. Những cuộc trò chuyện đầu xuân bên ấm trà nóng, bên bánh, mứt Tết giản dị đã tiếp thêm động lực cho các em trước chặng đường học tập phía trước.
Không chỉ với học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường mà cả những cựu học sinh dù đã rời xa mái trường nhiều năm vẫn duy trì việc chúc Tết thầy cô như một cách bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc. Nhiều cựu học sinh, dù đã tốt nghiệp nhiều năm, hiện công tác ở các địa phương khác nhau, vẫn cố gắng thu xếp thời gian trở về thăm thầy cô mỗi dịp Tết đến xuân về. Với họ, đó không chỉ là thói quen mà là cách giữ gìn đạo lý “tôn sư trọng đạo”.
Chị Nguyễn Mai Thư, cựu học sinh Trường THPT Chuyên Cao Bằng chia sẻ: Dù đã ra trường hơn 10 năm, nhưng nếu có điều kiện, tôi vẫn thu xếp thời gian để cùng các thành viên trong lớp cũ đến chúc Tết thầy cô. Có năm bận công việc, tôi gọi điện hoặc nhắn tin chúc Tết nhưng nếu có điều kiện, tôi luôn ưu tiên đến thăm trực tiếp. Với tôi, đó là cách thể hiện lòng biết ơn đối với những người đã định hướng, truyền cảm hứng và giúp mình có được nền tảng tri thức vững vàng như hôm nay.
Đối với các thế hệ học sinh đã rời khỏi mái trường, mỗi lần gặp lại thầy cô vào dịpTết là một lần xúc động. Dù đã trưởng thành, đi làm, có gia đình riêng, nhưng khi đứng trước thầy cô, họ vẫn thấy mình như cô cậu học trò nhỏ năm nào. Thầy cô hỏi thăm công việc, cuộc sống, còn các cựu học trò thì kể lại những chặng đường đã đi qua.

Giữa bao đổi thay của thời đại, "Tết thầy" là nét đẹp đầu xuân, thể hiện truyền thống “tôn sư trọng đạo” được gìn giữ qua nhiều thế hệ.
Ở góc nhìn của người làm nghề giáo, việc học trò duy trì truyền thống chúc Tết là niềm vui lớn lao. Cô Trần Thị Phương, phường Thục Phán, một cựu giáo chức cho biết, mỗi dịp Tết đến Xuân về, gia đình cô luôn mở cửa đón học trò. “Có những em tôi dạy cách đây 20, 30 năm vẫn tìm đến chúc Tết. Các em giờ đã trưởng thành, có người là cán bộ, có người làm kinh doanh, nhưng khi bước vào nhà cô giáo cũ vẫn lễ phép, kính trọng như ngày còn đi học. Điều đó khiến tôi rất xúc động”, cô Phương chia sẻ.
Theo cô Phương, việc cựu học sinh duy trì chúc Tết thầy cô qua nhiều năm chính là minh chứng rõ nét cho giá trị bền vững của truyền thống hiếu học. “Điều quý nhất là các học sinh vẫn nhớ đến thầy cô trong ngày đầu năm mới. Đó là niềm động viên lớn đối với những người từng gắn bó với bục giảng”, cô nói thêm.
Trong bối cảnh xã hội hiện đại, khi nhịp sống ngày càng bận rộn, việc duy trì phong tục chúc Tết thầy, cô không phải lúc nào cũng dễ dàng. Tuy nhiên, nhiều học sinh và cựu học sinh vẫn coi đây là việc ý nghĩa cần được gìn giữ. Có người tranh thủ đi chúc Tết thầy cô trước khi tiếp tục lịch trình du xuân cùng gia đình, có người hẹn nhau theo nhóm lớp để cùng trở về mái trường xưa. Dù cách thức khác nhau, điểm chung vẫn là sự trân trọng và biết ơn. Tết thầy vì thế không chỉ là một ngày trong ba ngày đầu năm, mà là biểu tượng của đạo lý. Từ những bước chân rộn ràng của học sinh đang tuổi đến trường đến sự trở về đầy nghĩa tình của các thế hệ cựu học sinh, phong tục mùng 3 "Tết thầy" đã và đang được tiếp nối bền bỉ.
Giữa dòng chảy hối hả của xã hội, khi nhiều giá trị truyền thống đứng trước nguy cơ phai nhạt, việc duy trì "Tết thầy" càng trở nên ý nghĩa. Đó không chỉ là một cuộc thăm hỏi đầu năm mà còn là bài học sống động về lòng biết ơn, đạo lý “uống nước nhớ nguồn” bằng hành động cụ thể, để mùa xuân không chỉ là mùa của đất trời giao hòa mà còn là mùa của ân tình và tri ân sâu sắc.
Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/tet-thay-net-dep-ton-su-trong-dao-dau-xuan-3185568.html













