Tết Trung thu ấm áp với trẻ em xã Quốc Oai, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng

Những ngày giáp Tết trung thu, Cục An ninh nội địa (A02, Bộ Công an) đã phối hợp với các câu lạc bộ, các mạnh thường quân tổ chức Tết Trung thu sớm cho các em học sinh tại Trường Tiểu học – THCS Quốc Oai, xã Quốc Oai, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng. Tạp chí Một Thế Giới là đơn vị truyền thông cho chương trình.

Theo đó, “Đêm hội trăng rằm” là một chương trình thiện nguyện định kỳ hàng năm do Cục An ninh nội địa (Bộ Công an) đứng ra kêu gọi và tổ chức với mong muốn mang đến một cái Tết Trung thu ấm áp và tràn đầy tình thương cho trẻ em ở những vùng đất xa xôi, hẻo lánh cùng nhiều món quà giúp bà con miền núi vượt qua khó khăn.

Những túi quà được trao đến các em nhỏ Trường Tiểu học Quốc Oai

Những túi quà được trao đến các em nhỏ Trường Tiểu học Quốc Oai

Tham dự chương trình, Thượng tá Huỳnh Nhân, đại diện Cục An ninh nội địa chia sẻ: “Công tác xã hội là hoạt động thường niên, là chủ trương của Cục An ninh nội địa và luôn được Đảng ủy, lãnh đạo quan tâm. Hàng năm đoàn cũng đi rất nhiều nơi vùng sâu vùng xa, nơi có đồng bào Chăm (Ninh Thuận), đồng bào Khmer (Sóc Trăng, Trà Vinh)… Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm giúp đỡ học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, nhất là học sinh vùng dân tộc thiểu số có đầy đủ sách giáo khoa, vở, dụng cụ học tập để bước vào năm học mới, qua đó động viên, khích lệ các em vượt qua khó khăn nỗ lực vươn lên trong học tập”.

Dù trời mưa nhưng các em nhỏ đã đến đúng giờ để tham gia chương trình phá cỗ Trung thu

Dù trời mưa nhưng các em nhỏ đã đến đúng giờ để tham gia chương trình phá cỗ Trung thu

“Riêng chương trình “Đêm hội trăng rằm” cho các em thiếu nhi, chúng tôi đã tổ chức được 10 năm, phá cỗ Trung thu là một nét đẹp văn hóa được lưu truyền từ đời này sang đời khác. Không chỉ là hoạt động thú vị được trẻ em háo hức mong chờ mà phá cỗ vào đêm trăng tròn còn mang nhiều ý nghĩa đặc biệt. Chính vì thế nên chúng tôi và các nhà hảo tâm luôn muốn mang không khí rộn ràng này đến với trẻ em vùng xa, đặc biệt là nơi có bà con đồng bào Châu Mạ (huyện Đạ Tẻh) sinh sống, nơi các cháu nhỏ còn rất nhiều thiếu thốn, thiệt thòi”, Thượng tá Huỳnh Nhân cho biết thêm.

Các nhà hảo tâm chụp ảnh lưu niệm cùng các em nhỏ Trường Tiểu học – THCS Quốc Oai

Các nhà hảo tâm chụp ảnh lưu niệm cùng các em nhỏ Trường Tiểu học – THCS Quốc Oai

Mặc dù đường sá xa xôi, thời tiết không ủng hộ do mưa lớn nhưng đoàn thiện nguyện và các nhà hảo tâm đã không quản ngại khó khăn khi đồng hành, chung tay vì các em nhỏ vùng sâu, vùng khó khăn của huyện Đạ Tẻh.

Những chiếc xe đạp được tặng cho trẻ em nghèo vượt khó tại huyện Đạ Tẻh

Những chiếc xe đạp được tặng cho trẻ em nghèo vượt khó tại huyện Đạ Tẻh

Khi đoàn đến Trường Tiểu học – THCS Quốc Oai, huyện Đạ Tẻh, các thầy cô giáo, các em học sinh và cả các bậc phụ huynh đã đợi sẵn. Những nét mặt hân hoan, những cái bắt tay nồng ấm, tình cảm thân thiện của người dân nơi đây đã xua tan nỗi mệt nhọc của cả đoàn sau một hành trình dài. Tại đây, công tác chuẩn bị quà trung thu, các hoạt động vui tết đã được đoàn thiện nguyện cũng như các thầy cô giáo nhanh chóng triển khai.

Đoàn thiện nguyện chuẩn bị 150 phần quà cùng bánh Trung thu cho các em

Đoàn thiện nguyện chuẩn bị 150 phần quà cùng bánh Trung thu cho các em

Bên cạnh việc tổ chức chương trình phá cỗ cho các em được nếm hương vị của chiếc bánh nướng bánh dẻo và thưởng thức màn kịch Chị Hằng – Chú Cuội, đoàn còn chuẩn bị chu đáo 150 phần quà cho các em gồm sách vở, đồ dùng học tập, đồ chơi, đèn lồng, mũ bảo hiểm… Đặc biệt là 4 chiếc xe đạp dành cho 4 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng đã đạt thành tích cao trong học tập. Ngoài ra, đoàn còn ủng hộ 6 triệu đồng tiền mặt để động viên, khen thưởng các em tham gia hội thi lồng đèn do huyện tổ chức.

Tiết mục Chị Hằng – Chú Cuội đã cuốn hút các em bởi lối diễn suất dí dỏm của đoàn thiện nguyện

Tiết mục Chị Hằng – Chú Cuội đã cuốn hút các em bởi lối diễn suất dí dỏm của đoàn thiện nguyện

Em Trần Văn Tuy, học sinh lớp 5, Trường Tiểu học – THCS Quốc Oai là học sinh mồ côi cha thuộc gia đình hộ nghèo xúc động: "Em rất vui vì năm nào chúng em cũng được đón một cái Tết Trung thu đặc biệt do các nhà hảo tâm tổ chức. Thay mặt các bạn học sinh trong trường, em xin được cảm ơn tấm lòng của các nhà hảo tâm, các anh chị đoàn viên đã dành tình cảm thương yêu cho chúng em và bà con nhân dân nơi đây. Em hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng của đoàn thiện nguyện".

Các mạnh thường quân cũng góp sức rất nhiều để các em nhỏ vùng xa có một đêm phá cỗ Trung thu vui tươi, ấm áp

Các mạnh thường quân cũng góp sức rất nhiều để các em nhỏ vùng xa có một đêm phá cỗ Trung thu vui tươi, ấm áp

Kết thúc chương trình, đoàn thiện nguyện ra về với nhiều tình cảm còn lưu luyến. Mong sao, các em đã có một cái Tết Trung đáng nhớ, hy vọng người dân nơi đây sẽ cảm thấy ấm áp hơn, kinh tế ngày một phát triển hơn để tất cả con em đều được đến trường.

Một số hình ảnh của chương trình “Đêm hội trăng rằm”:

Bài, ảnh: Tú Viên

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/tet-trung-thu-am-ap-voi-tre-em-xa-quoc-oai-huyen-da-teh-tinh-lam-dong-223868.html